Tải ứng dụng:
BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Cách đây chưa lâu, cùng với việc hoàn thành mở rộng giai đoạn 2 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, đường 3-2 bắt đầu từ bùng binh Cục Hải Quan đến Khách sạn Sara được đổi tên thành Đại lộ Lê nin. Có thể nói không chỉ người đi đường mà người dân thành phố Vinh tự hào "thành phố Đỏ" đã có một con đường rộng rãi, sạch đẹp. Tuy nhiên thật buồn là niềm vui đó chưa kéo dài được bao lâu, với dự án thay thế đường điện thắp sáng 2 bên đường và ở giữa giải phân cách thì vỉa hè đại lộ bị bóc lên, cày xới thành mương rãnh suốt hơn 2 tháng mà chưa được san lấp trở lại. Con đường từ chỗ sạch sẽ, phong quang nay trở nên trắc trở, không an toàn vì vỉa hè bị đào bới, trời nắng thì bụi mù mịt, vật liệu, gạch block, đất cát ngổn ngang.
Khi lắp đặt hệ thống đèn giữa giải phân cách, đơn vị thi công đã đào xẻ các đoạn đường nhựa là nơi sang đường của xe cộ và người đi lại; đào thành hào rãnh trong vườn hoa...
Chứng kiến cảnh trên, nhiều người không khỏi băn khoăn, đại lộ là đường thuộc loại hiện đại, được thiết kế đồng bộ và khá cơ bản nhưng không hiểu sao đã sớm tỏ ra bất cập đến vậy? Chỉ một thay đổi nhỏ để phục vụ ý tưởng chỉnh trang đô thị là lắp thêm đèn chiếu sáng và thay thế bằng đèn tiết kiệm điện mà đã phải đào bới, khoan phá lung tung như vậy không biết tương lai sẽ như thế nào? Mặc dù biết khi đơn vị thi công chắc chắn đã có xin phép cơ quan chức năng để đào đường nhưng ai là người giám sát? Tình trạng đào và bỏ vật liệu bừa bãi, đến bao giờ đơn vị thi công khôi phục lại nguyên trạng khi những ngày lễ, tết đang đến gần?
Nguyễn Hải
Nguồn: Báo Nghệ An 04/01/2011