Tải ứng dụng:
BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
![Báo Trung Quốc viết về trận thua của U22 Trung Quốc trước U22 Việt Nam [VIDEO]- Ảnh 1. Báo Trung Quốc viết về trận thua của U22 Trung Quốc trước U22 Việt Nam [VIDEO]- Ảnh 1.](https://bcp.cdnchinhphu.vn/thumb_w/777/334894974524682240/2025/11/13/u22-1763002235263584679638.jpg)
Tối 12/11, đội tuyển U22 Việt Nam thắng chủ nhà U22 Trung Quốc 1-0 trong trận ra quân ở Giải giao hữu quốc tế CFA China Team Panda Cup 2025 diễn ra tại Thành Đô
Trong bài viết có nhan đề: "Thua Việt Nam không đáng sợ, điều đáng sợ là lời nói sau trận của HLV U22 Việt Nam", trang Sina cho biết việc thiếu vắng nhiều cầu thủ trụ cột vì các lý do khác nhau là một trong những nguyên nhân khiến U22 Trung Quốc thất bại.
Tuy nhiên, tác giả bài viết cũng không phủ nhận sự yếu kém của đội nhà, song song đó là sự tiến bộ của bóng đá Việt Nam.
Bàn thắng của U23 Việt Nam và những diễn biến chính của trận đấu
Chứng kiến thất bại của đội nhà, bình luận viên Yuan Jia phải thốt lên: "Không còn gì để nói về HLV U22 Trung Quốc Antonio Puche. Đội bóng của ông ấy hoàn toàn không biết tổ chức tấn công, lối chơi chẳng có gì đặc sắc".
"Đúng là đội hình thiếu hụt, nhưng đó không thể là lý do cho thất bại" - cây bút Ding Xu bình luận.
Dẫu vậy, trang Sina khẳng định U22 Trung Quốc thua không đáng lo bằng phát biểu của HLV U22 Việt Nam Đinh Hồng Vinh. Sina mô tả phát biểu của HLV U22 Việt Nam "vừa đáng ngưỡng mộ, vừa như đánh thẳng vào trái tim yếu đuối của U22 Trung Quốc".
Trong 2 lần gần nhất, U22 Việt Nam thua 1 và hòa 1 trước U22 Trung Quốc. Khi được hỏi về nguyên nhân 2 lần trước U22 Việt Nam không thắng nhưng kết quả lần này lại khác, HLV Đinh Hồng Vinh nói: "So với 2 lần trước, đội hình của chúng tôi hiện nay mạnh hơn nhiều. Chúng tôi không chỉ chuẩn bị cho SEA Games mà còn cho vòng chung kết U23 châu Á năm sau, nên lần này chúng tôi mang đến đội hình tốt nhất".
Phát biểu này khiến truyền thông Trung Quốc đau lòng bởi nó ngầm thừa nhận thực tế rằng bóng đá Trung Quốc ngày càng sa sút trong khi bóng đá Việt Nam lại đang tiến bộ vượt bậc. Chỉ cần có đội hình mạnh nhất, U22 Việt Nam sẽ đánh bại Trung Quốc.
Sina kết lại: "Số đội mà Trung Quốc có thể thắng ở châu Á ngày càng ít. HLV trưởng tuyển Trung Quốc Shao Jiayi - người có mặt theo dõi trực tiếp trận đấu - có lẽ cũng khó mà nhìn thấy một tia hy vọng nào…".
Phát biểu sau trận đấu, HLV Antonio Puche của U22 Trung Quốc tỏ rõ sự thất vọng. Ông cho biết: "Tôi không hài lòng về một số khía cạnh của U22 Trung Quốc nhưng không tiện chia sẻ ở thời điểm này".
Tuy nhiên, chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn dành lời động viên cho các học trò, đồng thời ông khẳng định U22 Việt Nam đã giành chiến thắng may mắn. "Đây là trận đấu cân bằng giữa 2 đội bóng chất lượng. U22 Việt Nam đã tận dụng tốt cơ hội và may mắn hơn. Kết quả có thể là 1-0, 0-0 hay 0-1, đều hợp lý. Tôi hài lòng với nỗ lực của các cầu thủ, dù đội vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện", vị HLV 53 tuổi nhấn mạnh.
Báo Trung Quốc chê trách đội nhà, 4 lần gặp liên tiếp không thắng U22 Việt Nam và đáng ra còn thua đậm hơn nếu trọng tài không nương tay.
Ở trận ra quân giải Panda Cup 2025, chủ nhà U22 Trung Quốc đã để thua 0-1 U22 Việt Nam bởi pha lập công của Minh Phúc. Một kết quả khiến các cầu thủ xứ tỉ dân phải chịu chỉ trích dữ dội của truyền thông nước nhà.
Theo lịch thi đấu, U22 Trung Quốc sẽ lần lượt chạm trán U22 Hàn Quốc và U22 Uzbekistan ở 2 lượt trận tiếp theo. Nếu tiếp tục thi đấu thiếu thuyết phục, đội chủ nhà có thể đối mặt với nguy cơ thua cả 3 trận và xếp cuối bảng tại Panda Cup 2025.
Trong khi đó, U22 Việt Nam sẽ gặp U22 Uzbekistan ở lượt trận thứ hai vào lúc 14h30 ngày 15/11. Tinh thần của toàn đội đang lên cao sau chiến thắng trước đội chủ nhà.