• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Bên ngoài sân cỏ Euro

(Chinhphu.vn) – Hà Lan gây thất vọng với chính người trong cuộc sau trận thua Bồ Đào Nha và đành rời VCK Euro 2012 ngay vòng đấu bảng.

18/06/2012 09:40

ĐT Hà Lan lại qua 1 kỳ Euro gây thất vọng

Đến Euro 2012 với tư cách là một trong những ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch, nhưng sau khi vòng bảng kết thúc, ĐT Hà Lan thua cả 3 trận và phải xách vali về nước.

“Nỗi đau” chưa nguôi ngoai,  HLV Van Marwijk nói đây thực sự là nỗi thất vọng lớn với Hà Lan. “Chúng tôi đã có sự khởi đầu tốt trong cả 3 trận đấu nhưng rồi không duy trì được nó. Trận đấu hôm nay cũng như vậy, chúng tôi đã dẫn trước 1-0 nhưng rồi lại bị lội ngược dòng”, vị HLV này cho hay.

Ông Marwijk  cũng thừa nhận ĐT Hà Lan không thể hiện được khả năng ghi bàn ở giải đấu này và đã phung phí quá nhiều cơ hội. Trong trận đầu tiên gặp Đan Mạch do đã thua nên khiến Hà Lan  lâm vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn.

Van Marwijk đã góp công lớn khi Hà Lan giành ngôi Á quân World Cup Nam Phi 2010 và được kỳ vọng vào việc sẽ giúp ĐT áo da cam lên ngôi ở Euro năm nay.

Ronaldo đã có trận đấu đáng nhớ với Hà Lan

“Thắng Đan Mạch là công cả đội”

Bước vào trận đấu gặp Hà Lan, siêu sao Ronaldo phải nhận nhiều sức ép khi mà qua 2 trận vòng bảng anh vẫn chưa có bàn thắng nào. Thế nhưng Ronaldo đã lên tiếng đúng lúc ĐT cần anh nhất. Mặc dù Hà Lan vươn lên dẫn trước với bàn thắng của Van der Vaart, Ronaldo đã có cú đúp đẳng cấp để đưa Bồ Đào Nha vào thẳng tứ kết.

Lập công lớn ở trận này, nhưng Ronaldo tỏ ra rất khiêm tốn khi anh cho rằng chiến thắng trước Hà Lan là công sức của cả tập thể.

Anh cho hay nếu cả đội không cố gắng, Bồ Đào Nha không thể thắng Hà Lan.

Sau khi vượt qua “cửa ải” trong bảng “tử thần”, cơ hội tiến sâu của ĐT Bồ Đào Nha là khá sáng sủa. Đặc biệt khi họ chỉ phải gặp đội bóng được đánh giá là yếu hơn rất nhiều ở tứ kết, ĐT CH Czech. Trận đấu giữa Bồ Đào Nha và CH Czech sẽ diễn ra ở Warsaw vào ngày 21/6 tới đây.

Xavi (áo đỏ) là cầu thủ rất quan trọng trong đội hình Tây Ban Nha

“Tây Ban Nha sẽ không kiếm 1 trận hòa”

Tiền vệ Xavi của ĐT Tây Ban Nha tỏ ra khá bực mình về thông tin anh và các đồng đội sẽ “cố tình thủ hòa với Croatia nhằm loại Italia” ra khỏi Euro này.

Mới đây, thủ môn và cũng là đội trưởng Italia Buffon bày tỏ lo ngại về “một trận hòa 2-2” giữa Croatia và Tây Ban Nha, điều sẽ khiến Italia phải về nước ngay sau trận đấu rạng sang mai, 19/6 (giờ VN). Italy từng gặp phải tình cảnh này ở vòng bảng Euro 2004.

Tuy nhiên, Xavi đã bác bỏ ý kiến của Buffon khi khẳng định anh và các đồng đội sẽ ra sân và giành chiến thắng.

“Chắc chắn là không có chuyện Tây Ban Nha thi đấu để tìm kiếm một trận hòa. Chúng tôi là một đội bóng chơi tấn công và kết quả hòa không phải là điều chúng tôi hướng đến”, Xavi nói trong buổi họp báo trước trận đấu.

Tiền đạo Fernando Torres còn cho rằng chiến thắng của đội bóng sẽ mang tới cho người dân Tây Ban Nha niềm vui trong bối cảnh họ đang phải vật lộn với cuộc khủng hoảng tài chính ở châu Âu.

Hải Ngọc