• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Cần thu hồi dự án du lịch hồ Thác Bà

Dự án Khu du lịch Hồ Thác bà của Cty CP Hùng Đại Dương chỉ để cỏ mọc.

11/08/2011 14:30
Cũng giống như các tỉnh khác, để biến tỉnh miền núi thành "tỉnh công nghiệp", Yên Bái (một trong những tỉnh nghèo nhất nước) cũng ra sức kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh mình để vươn lên thoát nghèo. Thấy được sự ưu đãi, thông thoáng của tỉnh nên một số doanh nghiệp ở Hà Nội, Sài Gòn "nhảy vào" theo lời hưởng ứng của lãnh đạo tỉnh. Nào ngờ, sau mấy năm, "mặt nạ" thật của các doanh nghiệp này mới rơi ra. Những "quả đấm thép" mà lãnh đạo tỉnh đưa về, hy vọng sẽ thúc đẩy nền kinh tế địa phương Yên Bái thực tế chỉ là những chiếc "bánh vẽ", những lời hứa hão. Các dự án đều là dạng "đầu voi, đuôi chuột", đất đai bỏ hoang. Còn chính quyền địa phương cũng mặc kệ.
Thùng rỗng, kêu to
Qua điều tra, chúng tôi được biết: Khi lập dự án để xin được cấp phép vào đầu tư khu du lịch lòng hồ Thác Bà có mắc bệnh "hoang tưởng" không mà Phạm Mạnh Hùng, TGĐ Công ty Hùng Đại Dương (trụ sở tại: 84/1 Sương Nguyệt Anh, P.Bến Thành, Q.1, TP.HCM) lại "vẽ" một dự án với gần 1.400 tỷ đồng để đầu tư vào đây nhằm biến vùng lòng hồ Thác Bà thành một "thiên đường" nghỉ ngơi của miền Tây Bắc. Nào ngờ, chỉ sau 4 năm, Giám đốc Hùng phải "vô" tù và đến nay, dự án vẫn chỉ nằm trên giấy.
Trao đổi với phóng viên, Anh Mễ Văn Nhì cũng như tất cả người dân ở thôn Khe Gầy, xã Tân Hương, huyện Yên Bình vẫn không thể nào quên được ngày 4-8-2005. Cả vùng quê yên bình bỗng náo loạn. Một đoàn xe ô tô biển xanh, biển trắng của lãnh đạo tỉnh Yên Bái, doanh nghiệp, báo đài… ùn ùn kéo về. Loa đài ầm ỹ, cờ quạt cắm khắp nơi để tiến hành động thổ, khởi công xây dựng khu trung tâm du lịch hồ Thác Bà. Theo báo cáo của Công ty CP Hùng Đại Dương thì tổng vốn đầu tư dự án là 1.353 tỷ đồng. Khu du lịch dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2005. Ở đây sẽ có khu khách sạn, thương mại, dịch vụ du lịch rộng 40ha; khu công viên văn hóa, giải trí rộng 16,5ha; khu nghỉ sinh thái rộng 82,5ha; khu vườn thú tự nhiên rộng 3,5ha; khu thể thao, sân golf rộng 25,5ha và khu tháp viễn thông, thể thao mạo hiểm rộng 10ha… Thấy dự án được đưa vào danh mục "công trình du lịch trọng điểm của tỉnh" nằm trong tuyến du lịch Hà Nội-Yên Bái-Lào Cai và Vân Nam (Trung Quốc) bà con nhân dân cả huyện Yên Bình ai ai cũng vui mừng, ủng hộ. Nhà nhà hy vọng sau này một "siêu công viên vui chơi" ra đời sẽ tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn người lao động địa phương. Nào ngờ, hy vọng và chờ đợi rồi… tắt lịm.
Nhiều người có đất bị thu hồi như nhà anh Mã Văn Hòa, Mã Văn Tình nghe vậy lại định cho con gái đi học hướng dẫn viên du lịch, nhưng cô con gái cương quyết đòi đi học trung cấp nông nghiệp nên giờ ra trường đã đi làm ổn định. Nếu nghe hứa của Công ty thì có lẽ các cháu giờ thất nghiệp, anh Hòa kể.
Dẫn chúng tôi đi chụp ảnh thực tế, anh Nhì rầu rĩ: Bây giờ chúng tôi chẳng hy vọng. Họ chỉ là những kẻ nói dối không biết ngượng. Thực tế, chúng tôi thấy: Đây là một dự án "chết", cả một vùng đồi núi lúc trước đẹp đầy cây cối, nay trở thành một vùng đất nham nhở. Có vài căn nhà được xây dựng, có một con đường(làm bằng tiền ngân sách địa phương) dẫn vào khu du lịch. Còn tất cả chỉ là cỏ lác mọc hoang dại. Không thấy người quản lý, bảo vệ… cả một dự án "vẽ" đến gần 1400 tỷ chỉ là trên giấy. Số tiền đầu tư của Công ty CP Hùng Đại Dương chưa chắc đến 2 tỷ đồng. Vậy, vì sao chủ đầu tư lại hăm hở tô vẽ dự án hay có mưu đồ gì khác ?
Người dân huyện Yên Bình vẫn phải nhận trợ cấp vì nghèo.
Giám đốc từng bị bắt giam
Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết: Hồ Thác Bà được hình thành từ năm 1970 từ việc Nhà nước cho xây dựng hồ Thủy điện Thác Bà với diện tích là 23.400ha bao gồm 1.331 ngọn đồi đảo có diện tích 4.350ha. Hồ Thác Bà được xem là một trong ba hồ lớn nhất Việt Nam. Với chiều dài được xác định là 80km, chiều rộng từ 10 đến 15km và độ sâu của Hồ khoảng 45m nhiều nhà nghiên cứu còn gọi Hồ Thác Bà là Biển Hồ ở miền Bắc. Có nhiều đồi đảo của Hồ là các khu rừng già nguyên sinh với nhiều loại động thực vật phong phú đa dạng. Dưới lòng Hồ cũng tồn tại nhiều loại sinh vật. Theo khảo sát có khoảng 130 loài cá có giá trị kinh tế cao. Tại các đồi đảo của Hồ còn nhiều hang động được hình thành từ tự nhiên qua hàng nghìn năm với nhiều nhũ thạch lớn đa dạng. Với những vị trí, điều kiện tự nhiên thuận lợi như vậy, việc xây dựng một Khu du lịch ở đây là hợp lý. Chưa kể lòng hồ còn có nhiều khoáng sản.
Tuy nhiên, do làm ăn gian lận nên ngày 14-3-2009, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố, bắt tạm giam Phạm Mạnh Hùng - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Hùng Đại Dương - về hành vi "vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên". Hành vi vi phạm của bị can bị cơ quan điều tra phát hiện trong quá trình điều tra vụ án trốn thuế xảy ra tại Nhà máy Khai thác, Chế biến đá marble Lục Yên - Yên Bái (chi nhánh của Công ty Hùng Đại Dương). Tiếp tục điều tra, chúng tôi được biết: VKSND Yên Bái đã đề nghị truy tố vị Tổng Giám đốc Phạm Mạnh Hùng cùng "bộ ba" là Nguyễn Văn Thanh (39 tuổi, Quyền Giám đốc), Vũ Văn Đức (33 tuổi, kế toán trưởng) và Nguyễn Đức Xuân (31 tuổi, kế toán). Cũng theo cơ quan điều tra, bị can Phạm Mạnh Hùng đã có hành vi cấp vốn và điều hành chi nhánh của Công ty Hùng Đại Dương là Nhà máy Khai thác, Chế biến đá Marble Lục Yên tổ chức khai thác, chế biến đá vôi trắng tại mỏ đá Núi Chuông (ở Tân Lĩnh, Lục Yên) trong khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép. Hành vi khai thác khoáng sản "chui" kéo dài trong khoảng 3 năm (từ năm 2004 đến năm 2007) này đã gây thiệt hại tài nguyên của Nhà nước trị giá trên 27,2 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cũng cho rằng, do việc buông lỏng quản lý của bị can Phạm Mạnh Hùng nên Nhà máy Khai thác, Chế biến đá Marble Lục Yên đã nhiều lần vi phạm pháp luật về thuế và khai thác tài nguyên. Trong vụ án này, bị can Nguyễn Văn Thanh đã có hành vi chỉ đạo Vũ Văn Đức và Nguyễn Đức Xuân viết 41 phiếu xuất kho, trên phiếu ghi là đá block nhưng đồng thời lại viết 40 hóa đơn giá trị giá tăng trong đó đá block đã được "hô biến" thành đá bìa bạch để trốn thuế khoảng 258 triệu đồng. Như vậy, chỉ vì phục vụ mục đích ăn trộm khoáng sản Giám đốc Hùng đã làm một dự án siêu tưởng hòng che mắt thế gian nhưng không thoát khỏi được sự trừng phạt của pháp luật.
Còn những "quan" địa phương lúc trước trải thảm đỏ "rước" Giám đốc Hùng về thì cũng không được ai nhắc đến nữa. Tuy nhiên, kể từ đó đến nay, dự án đã để hoang gần 7 năm mà không thấy lãnh đạo tỉnh Yên Bái ra quyết định thu hồi dự án, kể cũng lạ ?!.

Nhóm PVPL