• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Champions League: Celtic gây “địa chấn”, Barca thua trận đầu

(Chinhphu.vn) – Rạng sáng nay (ngày 8/11 giờ VN), sân cỏ châu Âu lại sôi động với các trận đấu lượt về (lượt thứ 4) trong khuôn khổ Champions League 2012-2013. Celtic đã gây “địa chấn” nhỏ khi hạ “người khổng lồ” Barcelona.

08/11/2012 09:07

Vẫn bằng lối chơi áp sát, rát và tranh bóng quyết liệt, chủ nhà Celtic đã khai thác sự không hoàn hảo trong đội hình lẫn lối chơi của các vị khách, do trận lượt về này, Barca không có sự phục vụ của các hậu vệ tốt nhất. Bị dẫn trước 2 bàn (phút 21, 83), đến cuối trận (phút 91), Messi mới gỡ được 1 bàn cho Barca. Tuy vậy, đội bóng Tây Ban Nha vẫn đứng đầu bảng G với 9 điểm sau 4 trận. Seltic bám sát với 7 điểm. Hai đội cuối bảng hiện tại là Belfica (4 điểm), Spartark Moskova (3 điểm).  Ảnh: Wanyama đưa Celtic vượt lên dẫn trước.

Chelsea đã giành chiến thắng trước Shakhtar Donetsk, nhưng sẽ công bằng hơn nếu trận đấu này kết thúc với một tỷ số hòa. Nhìn tổng thể cả trận đấu Chelsea đá kém hơn hẳn đối thủ, đội khách đã thể hiện được bản lĩnh, sự tự tin trong các pha cầm bóng và phối hợp, áp đảo Chelsea trong suốt cả trận. Khi trận đấu với tỷ số hoà 2-2 trôi dần về những phút cuối thì “Thần may mắn” đã mỉm cười với nhà ĐKVĐ. Vào sân thay người, cầu thủ Mosses đã ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 3-2 cho Chelsea ở giây cuối cùng.

Trong 2 trận đấu cùng bảng E, trên sân nhà Juventus, đã thắng đậm Nordsjaelland 4-0 và xếp thứ 3 bảng này với 6 điểm, sau Chelsea, Shakhtar Donetsk (cùng 7 điểm).

Mặc dù bị đội chủ nhà dẫn trước, nhưng Manchester United vẫn giành chiến thắng 3-1 trước đội bóng đến từ Bồ Đào Nha Sporting Braga. Với 3 điểm từ trận này, MU đã có 12 điểm, đứng đầu bảng H sau vòng đấu bảng, đẩy Spoting Braga xuống cuối bảng (3 điểm). Trong khi đó, cũng ở bảng đấu này, đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ Galatasaray và CFR Cluj của Romania đều mới có 4 điểm sau 4 trận. Ảnh: Van Persie ghi bàn cho MU ở phút 80.

Ở bảng F, tiếp đội khách Lille trên sân nhà Allianz Arena, Bayern Munich đã có một màn phô trương sức mạnh không thể ấn tượng hơn khi đè bẹp đội bóng đến từ nước Pháp với tỉ số 6-1. Sau 4 trận, “Hùm xám” đã có 9 điểm trong tay; Lille đứng cuối bảng với 0 điểm. Trong khi đó, “chú bé tí hon” BATE Borisov của Belarus từng gây chấn động trước đó khi thắng cả Bayern Munich và Lille cùng với tỷ số 3-1, đã thua Valencia với tỷ số 2-3. Ảnh: Cầu thủ Schweinsteiger (số 31) mở màn bữa tiệc bàn thắng cho "Hùm xám" bằng pha đá phạt mẫu mực vào lưới Lille.

Trước đó vào đêm 7/11 (giờ địa phương), các trận đấu lượt về vòng bảng Champion League cũng đã diễn ra.

Kết quả:

Bảng A: Dynamo Kiev 0-0 FC Porto; Paris Saint-German 4-0 Dinamo Zagreb;

Bảng B: Schalke 04 2-2 Arsenal; Olympiakos 3-1 Montpellier

Bảng C: Anderlecht 1-0 Zenit; AC Milan 1-1 Malaga;

Bảng D: Man City 2-2 Ajax; Real Madrid 2-2 B.Dortmund

Thuỳ Linh (tổng hợp)