• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Chờ người Hà Lan... bay!

(Chinhphu.vn) - Trong số 6 đội bóng châu Âu còn trụ lại tới vòng 1/8 của World Cup 2014, thì Hà Lan chính là niềm hy vọng lớn nhất của bóng đá cựu lục địa trên đất Brazil.

29/06/2014 11:49
Cuộc đối đầu giữa ĐT Hà Lan và Mexico được đánh giá sẽ có nhiều bất ngờ
Hà Lan - Mexio: Công hay gặp thủ giỏi

Là 1 trong 4 đội có trọn 9 điểm tại vòng bảng, Hà Lan đang thể hiện phong độ cực kỳ ấn tượng với lối chơi tấn công tổng lực.

Tính đến hết vòng bảng, Hà Lan cũng chính là đội bóng có số bàn thắng cao nhất giải với 10 lần phá lưới đối phương, trong đó, cặp "sát thủ" Arjen Robben và Robin van Persie - mỗi người đã có cho riêng mình 3 bàn thắng.

Bước vào vòng 1/8, cơn lốc màu da cam với sự trở lại của van Persie sau thẻ phạt, vẫn có được hàng công mạnh nhất. Tuy nhiên, việc hậu vệ Bruno Martins Indi vẫn chưa trở lại sau khi bị bất tỉnh trong trận đấu gặp Australia và tiền vệ Leroy Fer vắng mặt do chấn thương gân kheo, cũng như sức ép từ trận cầu knock-out, nhiều khả năng, Hà Lan sẽ có những thay đổi trong đội hình chiến thuật.

HLV lão luyện Louis van Gaal bật mí về khả năng sử dụng sơ đồ 5-3-2 trong trận đấu với Mexico nhằm tạo nên sự cân bằng hơn trong lối chơi, thay vì mạo hiểm "lấy tấn công làm phòng ngự".

Ngoài ra, Hà Lan còn có một vũ khí bí mật khác được cất trên băng ghế dự bị, đó là tiền đạo 20 tuổi Memphis Depay. Chân sút đang khoác áo CLB PSV Eindhoven này đã có cho riêng mình 2 bàn thắng dù mới chỉ có khoảng 60 phút thi đấu.

Nếu Hà Lan là đại diện tiêu biểu nhất cho lối chơi tấn công, thì ngược lại Mexico lại là đội bóng chơi chắc chắn nhất tại World Cup 2014 tới hiện tại. Trong 3 trận ở vòng loại bảng A, duy nhất chỉ 1 lần thủ môn Ochoa phải vào lưới nhặt bóng trong chiến thắng 3-1 trước Croatia.

Không chỉ sở hữu một hàng thủ tuyệt vời, mà trận hòa với chủ nhà Brazil là minh chứng, trong sơ đồ chiến thuật 5-3-2 mà HLV Herrera áp dụng cho Mexico cũng tiềm ẩn nhiều mối lo ngại cho Hà Lan.

Đó là khả năng chơi phản công cực kỳ sắc bén của 2 tiền đạo Giovani dos Santos và Javier "Chicharito" Hernandez , cũng như kinh nghiệm chinh chiến dày dạn của đội trưởng Rafael Marquez, người đã chơi 4 kỳ World Cup liên tiếp ở khu giữa sân.

Công hay đối đầu với thủ giỏi. Một trận đấu hấp dẫn, nhưng cũng khó để dự báo bởi cánh cửa đi tiếp đều rộng mở với 2 đội.

Với Mexico sẽ là cơ hội làm lên lịch sử với lần đầu tiên tiến tới bán kết khi đối thủ ở vòng tiếp theo chỉ là Costa Rica hoặc Hy Lạp.

Cũng như thế với những người Hà Lan, khi họ sẵn sàng thêm lần nữa tới trận chung kết World Cup, nơi đã từng 3 lần lỗi hẹn với chiếc Cúp Vàng.

 Thông tin trận đấu:

Thời gian: 23h00 ngày 29/6.

Địa điểm: Sân vận động Castelão, Fortaleza. Sức chứa 60.342 chỗ ngồi

Trọng tài: Pedro Proença (Bồ Đào Nha)

Đối đầu: Hai đội đã gặp nhau 6 lần trong lịch sử, Hà Lan thắng 3, thua 2 và hòa 1.

Costa Rica và Hy Lạp: Chờ chuyện cổ tích

Nếu năm 2000, người Hy Lạp viết tiếp câu chuyện thần thoại với chức vô địch Euro, thì Brazil 2014 chứng kiến câu chuyện cổ tích mang tên Costa Rica. Đứng đầu bảng "tử thần", trên cả 3 cựu vương là Uruguay, Italy và Anh, Costa Rica đã chứng minh, trong bóng đá không có gì là tuyệt đối.

Từ một đội bóng vô danh với một vài ngôi sao trong đội hình, Costa Rica tại World Cup 2014 dưới sự dẫn dắt của HLV Jorge Luis Pinto đã hoàn toàn lột xác để trở thành tập thể gắn kết mạnh mẽ, chơi kỷ luật trong phòng ngự và sắc sảo với những pha phản công tốc độ.

Cũng cần phải nhắc lại vòng bảng, khi Costa Rica rất mạnh trong tấn công với ngôi sao sáng nhất là chân sút chủ lực Joel Campbell, nhưng hàng thủ của đội bóng Trung Mỹ này cũng mới chỉ thủng lưới 1 lần từ chấm 11m trong trận gặp Uruguay.

Ở phía bên kia sân, Hy Lạp giành tấm vé vào vòng 1/8 thở bằng chiến thắng nghẹt thở 2-1 vào phút cuối trước Bờ Biển Ngà trong lượt trận cuối. Câu chuyện thần thoại được viết bằng lối chơi phòng ngự quen thuộc giờ đã điểm xuyết thêm với sự bùng nổ khi cần thiết.

Chính vì vậy, ở trận đấu vòng 1/8 này, khó để nhận định trước điều gì khi mà cả Costa Rica và Hy Lạp đều có thể viết lên lịch sử nếu phát huy tốt nhất khả năng sở trường của mình để lần đầu có mặt ở vòng tứ kết World Cup.

Rất có thể sự cân bằng sẽ đẩy trận đấu này tới chấm 11m và khi ấy, số phận sẽ định đoạt ai là người đi tiếp.

 Thông tin trận đấu:

Thời gian: 3h00 ngày 30/6

Địa điểm: Sân vận động Pernambuco, Recife. Sức chứa 42.610 chỗ ngồi

Trọng tài: Ben Williams (Australia)

Đối đầu: Hai đội chưa bao giờ gặp nhau.

Hoàng Hà