Tải ứng dụng:
BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
![]() |
Lịch sử lặp lại khi "chú bò tót" Tây Ban Nha tái hiện chiến thắng, vượt qua "cỗ xe tăng" Đức |
Vượt qua Uruguay, đại diện Nam Mỹ duy nhất còn lại, "cơn lốc màu da cam" Hà Lan đã biến World Cup 2010 trở thành "câu chuyện riêng" của bóng đá châu Âu và một chương mới được mở ra khi Cúp Vàng lần đầu về với cựu lục địa khi vòng chung kết không diễn ra trên sân nhà.
Nhưng trong trận bán kết thứ 2 diễn ra vào rạng sáng ngày 8/7 giữa Tây Ban Nha và Đức, lịch sử lại một lần nữa được nhắc đến.
2 năm trước tại Vienna (Áo), gặp nhau trong trận chung kết EURO 2008, "chú bò tót" Tây Ban Nha đã vượt qua "cỗ xe tăng" Đức để đăng quang ngôi vô địch. 2 năm sau, trên đất Nam Phi, cuộc tái ngộ không chỉ là "món nợ" cũ mà còn là cơ hội vàng để hai đội bóng vạch lên những dấu mốc mới trong lịch sử của chính mình.
Với đội tuyển Đức là lần thứ 8 vào chung kết và chiếc Cúp vô địch thứ 4 mong đợi. Với Tây Ban Nha, là lần đầu tiên có mặt ở trận đấu cuối cùng tại một kỳ World Cup nhằm chinh phục nốt danh hiệu số 1 thế giới sau chức vô địch châu Âu.
Và ở trận bán kết này, lịch sử đã lặp lại, khi Tây Ban Nha tái hiện chiến thắng và cũng là chiến thắng cách biệt sát sao với bàn thắng duy nhất đến từ pha lập công của hậu vệ Carles Puyol. Trong 13 lần giành quyền tham dự vòng chung kết World Cup, lần đầu tiên, bóng đá xứ sở bò tót có mặt trong trận chung kết - một chương mới trong lịch sử đã mở ra.
Còn với người Đức, đánh mất chính mình trong trận cầu mà đối thủ vượt trội bởi sự toàn diện, đội bóng của HLV Joachim Loew, lần thứ hai liên tiếp tuột khỏi tay tấm vé chung kết - lịch sử vẫn chưa thay đổi với "cỗ xe tăng"
Một "nhà vua" mới
![]() |
Đi tìm "nhà vua" mới cho chức vô địch World Cup 2010. |
Và đây cũng là lần đầu tiên, bóng đá châu Á ghi dấu ấn cho mình khi Nhật Bản và Hàn Quốc cùng tiến vào vòng 1/8 (không tính VCK 2002 trên sân nhà). Nhưng bất ngờ lớn nhất và hấp dẫn nhất chính là trận chung kết vào ngày 11/7 tới, khi "nhà vua" mới của bóng đá thế giới chính thức lên ngôi.
Châu Âu đã vượt lên trong cuộc đua với Nam Mỹ bằng chiếc Cúp thứ 10 và cũng là lần đầu tiên, các đội bóng châu Âu vô địch khi giải đấu không diễn ra tại châu lục của mình. Hơn thế, với Tây Ban Nha và Hà Lan, thì dù ai lên ngôi, đó cũng là lần đầu tiên.
Với "cơn lốc da cam" Hà Lan, đội bóng này đã từng 2 lần vào chung kết các năm 1974 và 1978. Nhưng thế hệ vàng với những cái tên đã đi vào lịch sử, như Johan Cruyff, Johan Neeskens, Johnny Rep, Arie Haan, Rob Rensenbrink... cùng HLV huyền thoại Rinus Michels, "cha đẻ" của lối chơi tổng lực, đều bị chặn lại ở phút cuối bởi người Đức, rồi Argentina.
Thế hệ hôm nay với Arjen Robben, Wesley Sneijder, Robin van Persie... có thể không xuất sắc bằng và lối chơi của Hà Lan ít nhiều đã trở nên thực dụng hơn, nhưng chẳng thể phủ nhận, "cơn lốc da cam" đang đứng trước cơ hội lớn để đăng quang ngôi vô địch.
Còn với Tây Ban Nha, những nỗi thất vọng chỉ còn là quá khứ, khi những "chú bò tót" thực sự chứng minh được sức mạnh và phẩm chất đích thực của mình. Khởi đầu với trận thua khá thất vọng trước Thuỵ Sĩ ở vòng bảng, nhưng thày trò HLV Vicente Del Bosque kịp trở lại để thẳng tiến vào đến trận chung kết. Chiến thắng bằng một thế trận áp đảo trước đội tuyển Đức ở vòng bán kết đã cho thấy diện mạo của nhà vô địch thế giới tương lai.
Về hai đội tuyển có mặt trong trận chung kết:
- HLV trưởng: Bert van Marwijk. - Thành tích đáng chú ý: 2 lần á quân World Cup (1974, 1978); vô địch Euro 1988. - Hành trình tại World Cup 2010: Vòng bảng - thắng Đan Mạch 2-0; thắng Nhật Bản 1-0; thắng Cameroon 2-1. Vòng 1/8 - thắng Slovakia 2-1. Vòng tứ kết - thắng Brazil 2-1. Vòng bán kết - thắng Uruguay 3-2. - Cầu thủ trụ cột: Tiền vệ Sneijder. - Điểm mạnh: Lối chơi được tổ chức tốt, có khả năng gây đột biến từ Robben và Sneijder. Rất giỏi trong các tình huống cố định. - Điểm yếu: Hàng phòng ngự vẫn chưa thực sự chắc chắn. Van Bommel và De Jong dễ phạm lỗi. Van Persie chưa thực sự sắc sảo. * Tây Ban Nha
- Thành tích đáng chú ý: thứ tư World Cup (1950); vô địch Euro 1964 và 2008. - Hành trình tại World Cup 2010: Vòng bảng - thua Thụy Sĩ 0-1; thắng Honduras 2-0; thắng Chile 2-1. Vòng 1/8 - thắng Bồ Đào Nha 1-0. Vòng tứ kết - thắng Paraguay 1-0. Vòng bán kết - thắng Đức 1-0. - Cầu thủ trụ cột: Tiền đạo Villa - Điểm mạnh: Kỹ thuật và khả năng giữ bóng tốt. Thủ môn xuất sắc, đội hình đồng đều, kể cả ở vị trí dự bị. - Điểm yếu: Gặp khó khăn trước những đội bóng phòng ngự sâu. Tiền đạo Torres chưa có được thể lực và phong độ tốt. |
Hoàng Hà