• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Cô bé mồ côi thi đỗ đại học

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, nhưng bằng nghị lực, tình yêu tri thức, sự ham học hỏi, em Hà Thị Bé ở xóm Nà Nhừ, xã Dân Chủ (Hòa An) quyết tâm biến ước mơ của mình thành hiện thực. Cánh cổng Trường Đại học Lao động xã hội đã mở ra cho em một tương lai mới.

27/09/2011 15:57
Tuổi thơ gian khó

Sớm mồ côi cha mẹ, em Hà Thị Bé được bà nội nuôi nấng, dạy dỗ từ khi em mới lên 3. Trong trí nhớ non nớt của em khi đó, bà là cha, là mẹ, là tuổi thơ, là tất cả thế giới xung quanh em. Ngay từ khi còn nhỏ em đã sớm cảm nhận được hoàn cảnh khó khăn của mình. Thương bà, cô bê Hà Thị Bé không mải chơi như bạn bè cùng trang lứa mà vừa chăn trâu, lấy củi, làm ruộng, giúp bà làm việc nhà, vừa tự mày mò học hành. Nhà nghèo, không có đầy đủ sách vở tài liệu, không được học thêm như các bạn ngoài thành thị, nhưng nhiều năm liền, em đạt học sinh khá, giỏi. Em luôn trau dồi kiến thức về kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp để sau này có thể vững vàng trong cuộc sống. Chia sẻ về phương pháp học tập của mình, em cho biết: Không ngại hỏi thầy cô, bạn bè là cách giúp em tiến bộ nhanh nhất. Trên lớp em luôn tập trung chú ý nghe giảng, ghi chép bài đầy đủ, hăng hái xây dựng bài, chỗ nào chưa hiểu hỏi thầy, cô để nắm bắt toàn bộ kiến thức trong bài học; ngoài thời gian trên lớp, em luôn cố gắng hoàn thành đầy đủ bài tập thầy, cô giao, dành thời gian đọc trước bài học hôm sau. Học hết THCS, em thi đỗ vào lớp chuyên Văn, Trường THPT Chuyên. Tại ngôi trường này, sự khuyến khích, động viên của thầy cô giáo, bạn bè đã thắp lên trong Bé niềm mơ ước được học lên đại học.

Quyết tâm thực hiện, ước mơ

Khi thi đỗ Trường THPT Chuyên, trong lòng Bé cũng trăn, trở nhiều lắm. Cuộc sống 2 bà cháu chỉ trông vào mảnh ruộng, khi bà còn khỏe mà lúc thì đủ, khi thì thiếu ăn. Đã nhiều năm nay, bà già yếu bệnh tật, một mình em vừa học hành, vừa đảm đương việc nhà vừa chạy thuốc thang chăm sóc bà. Nhưng em quyết không lỡ dở chuyện học hành. Ngày bình thường em ở nội trú, đến trưa thứ 7, sau khi học và sinh hoạt lớp xong, em một mình đạp xe đạp về nhà Đôi mắt buồn xa xăm, em nhớ về quãng thời gian đã qua: "Từ trường về nhà em hơn 30 km, đi xe đạp mất hơn 3 tiếng. Mệt lắm. Có hôm sinh hoạt lớp xong đã hơn 12 giờ trưa, em không ăn gì mà vội vàng về ngay. Đến nhà thì đã 4 - 5 giờ chiều, vừa đói vừa mệt. Em không đi xe khách đâu vì tiếc tiền lắm, bà em kiếm được tiền nuôi em ăn học chẳng dễ dàng gì... ". Lau giọt nước mắt lăn dài trên má, em kể, lúc còn nhỏ, mỗi lần đến năm học mới, bà em lại phải mang gạo đi chợ bán để có tiền mua quần áo, sách vở và đóng học phí cho em. Chứng kiến nỗi nhọc nhằn vất vả của bà, em chỉ biết khóc. Em trân trọng, biết ơn tình yêu và sự hy sinh của bà dành cho em, từ đó, em nâng niu từng quyển vở, quyển sách, cố gắng học tập tốt hơn.

Không phụ lòng mong đợi của bà, thầy cô, kỳ thi đại học vừa qua, em thi đỗ vào Khoa Bảo hiểm, Trường Đại học Lao động xã hội, riêng môn Văn em đạt 8,5 điểm. Nhận giấy báo nhập học, em rất vui vì bao công sức học hành giờ đã có kết quả bước đầu, cánh cửa vào giảng đường đại học đã rộng mở; nhưng cũng rất buồn lo vì bà nội đã già yếu, không có khả năng chu cấp cho em trong 4 năm học đại học. Bằng giọng nói nghẹn ngào xúc động nhưng tràn đầy quyết tâm, em chia sẻ về dự định sắp tới của mình: "Nhà em nghèo, bà em đã già yếu, bệnh tật, có lúc tưởng như cánh cửa đại học đã đóng lại trước mắt em, nhưng em phải cố gắng hết sức thôi, chỉ có học tập mới giúp em và bà có cuộc sống tốt hơn. Em sẽ vay tiền Ngân hàng Chính sách xã hội để đi học, sẽ tìm việc làm thêm để trang trải cho cuộc sống...".

Theo BCB