• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Đức vào bán kết, Hy Lạp ngẩng cao đầu rời cuộc chơi

(Chinhphu.vn) - Nếu tận dụng tốt hơn số cơ hội đã có, cỗ xe tăng Đức còn thắng áp đảo hơn để vào bán kết. Tuy nhiên, Hy Lạp hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu rời cuộc chơi vì tinh thần chiến đấu đến phút chót của mình.

23/06/2012 07:44

Đội tuyển Đức quá mạnh so với Hy Lạp

HLV Joachim Loew gây bất ngờ nhỏ khi không đưa ra sân đội hình không phải mạnh nhất khi 3 trụ cột trên hàng công là: Mario Gomez, Thomas Mueller và Lukas Podolski ngồi trên ghế dự bị, để thay bằng những: Miroslav Klose, Marco Reus và Andre Schurrle. Tuy nhiên, sức mạnh của đội tuyển Đức không hề suy giảm.

Trước một đối thủ thấp hơn mình rất nhiều về đẳng cấp lẫn trình độ và được đánh giá cao về khả năng phòng ngự số đông, cách tiếp cận trận đấu của cỗ xe tăng là cực kỳ hợp lý. Không quá ào ạt trong từng đợt lên bóng, nhưng luôn gây đủ sức ép từ phần giữa sân đến tận khung thành đối phương.

Chính lối chơi chậm rãi nhưng đầy uy lực này đã giúp chỉ trong 35 phút đầu tiên của trận đấu, các học trò của Joachim Loew đã có tới 5 cơ hội ăn bàn mười mươi. Rõ rệt nhất là lần đưa bóng vào lưới ở ngay phút thứ 4 của tiền đạo Miroslav Klose, nhưng không được công nhận vì việt vị.

Phút 39, khi các mũi nhọn của tuyển Đức còn chưa thể xuyên thủng nổi hàng bê tông màu xanh của Hy Lạp, thì đội tuyển áo trắng đã tìm được giải pháp khác để phá thế cân bằng. Sau pha đỡ ngực gọn gàng, đội trưởng, hậu vệ trái Philipp Lahm đi bóng vào từ cánh trái rồi tung cú sút tuyệt đẹp ở cự ly gần 20m để mở tỷ số.

Hoàn toàn áp đảo ở 45 phút đầu với 70% thời lượng kiểm soát bóng cùng 23 cú sút (của Hy Lạp chỉ là 4 cú sút), một thế trận tưởng chừng như dễ dàng hơn sẽ đến với người Đức ở hiệp 2, nhưng 45 phút cuối cùng này sôi động hơn rất nhiều.

Trong cái thế chẳng còn gì để mất, Hy Lạp vùng lên tấn công và tinh thần, ý chí - thứ vũ khí đã từng làm nên kỳ tích với chức vô địch Euro 2004, gần nhất là chiến thắng trước gấu Nga để giành quyền vào tứ kết, lại lần nữa phát huy tác dụng.

Phút 55, bàn cân bằng tỷ số 1-1 đến khá bất ngờ khi tiền đạo kỳ cựu Samaras đệm bóng cận thành sau đường lật bóng của Salpingidis. Bàn thắng không chỉ làm nóng các khán đài mà còn làm dấy lên hy vọng về câu chuyện thần thoại mới.

Thế nhưng, tinh thần Đức trong bóng đá thêm lần nữa được chứng minh. Đội bóng của Joachim Loew không hề hoảng loạn sau bàn thua mà tiếp tục lầm lũi tiến lên. Chỉ mất đúng 6 phút, tiền vệ Khedira với cú bắt vô lê trong vòng cấm đã nâng tỷ số lên 2-1. Phút 68, Klose tiếp tục ghi bàn pha đánh đầu sở trường và trên khán đài sân Gdansk (Ba Lan), Thủ tướng Đức, bà Angela Merkel đã bộc lộ niềm vui khi đến phút 74, tài năng trẻ của bóng đá Đức Reus lập công mang về trận thắng đậm nhất từ đầu giải.

Khoảng cách là quá lớn và ai cũng hiểu khi Đức vượt lên trở lại, thì Hy Lạp chẳng có khả năng thêm lần nữa ngược dòng. Tuy nhiên, các học trò của HLV Santos không chơi bóng với cái tinh thần bạc nhược và ngược lại vẫn cứ ào lên tấn công để rồi rút ngắn thêm khoảng cách khi Salpingidis thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 49.

Thắng chung cuộc 4-2, người Đức xứng đáng vào bán kết với tư cách ứng cử viên vô địch để sẽ gặp đội thắng trong cặp Anh - Italia. Còn Hy Lạp, tạm biệt cuộc chơi, nhưng vẫn ngẩng cao đầu vì tinh thần thi đấu cao thượng, quả cảm.

Phát biểu sau trận đấu:

* HLV Joachim Loew (Đức): “Đây là thành tựu cho thấy đẳng cấp của đội bóng đã vào đến bán kết 4 lần lên tiếp. Tôi nghĩ chúng tôi có thể tự hào về đội tuyển. Còn về trận bán kết, thật khó có thể nói được điều gì. Cả Anh và Italia đều rất nguy hiểm và các đội bóng đã vào được bán kết có cơ hội giành ngôi vô địch như nhau.”

* HLV Fernando Santos (Hy Lạp): "Chúng tôi đã bước vào trận đấu với quyết tâm cao độ và trong hiệp hai đã ghi bàn nhưng sau đó nhanh chóng bị thủng lưới và bàn thắng thứ hai của Đức đã ảnh hưởng lớn tới các cầu thủ. Nhưng dù trong trường hợp nào tôi cũng phải chúc mừng học trò của mình bởi nỗ lực mà họ đã thể hiện”. 

Hoàng Hà