• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Hà Nội: Tổ chức Liên hoan nghệ thuật “Trẻ em hôm nay- Thế giới ngày mai”

(Chinhphu.vn)- Hướng tới Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội và nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, ngày 31/5, Ban Chỉ đạo quốc gia 1000 năm Thăng Long- Hà Nội và UBND TP Hà Nội tổ chức chương trình Liên hoan nghệ thuật với chủ đề “Trẻ em hôm nay- Thế giới ngày mai”- một sân chơi ý nghĩa và bổ ích của thiếu nhi Thủ đô, để các em thêm tự hào là công dân của Thủ đô nghìn năm hiến.

31/05/2009 16:00

Ảnh:Chinhphu.vn

Bên Hồ Gươm huyền thoại, dưới chân tượng đài Vua Lý Thái Tổ, đông đảo thiếu nhi thủ đô hôm nay đã tham gia vào nhiều hoạt động sôi nổi của Liên  hoan nghệ thuật "Trẻ em hôm nay- Thế giới ngày mai"- một hoạt động có ý nghĩa hướng tới 1000 năm Thăng Long- Hà Nội.  

Mở đầu là lễ phát động cuộc thi "Viết thư gửi đức Vua Lý Thái Tổ" do Hội Truyền thông thành phố Hà Nội tổ chức. Tham gia cuộc thi, các em sẽ có điều kiện bày tỏ suy nghĩ của mình về lịch sử truyền thống vẻ vang của dân tộc Việt Nam, về lịch sử nghìn năm văn hiến của thủ đô. Các em cũng có thể kể với đức Vua Lý Thái Tổ về một sự kiện hoặc một chuỗi sự kiện trong thời gian từ triều Lý- Trần- Lê- Nguyễn, đến thời đại Hồ Chí Minh, công cuộc đổi mới đất nước hiện nay, những việc làm thiết thực của thế hệ trẻ vì Thủ đô Anh hùng- Thành phố vì hòa bình.  

Ông Nguyễn Khắc Lợi- Phó Giám đốc Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch Hà Nội nhấn mạnh: Chương trình Liên hoan nghệ thuật này muốn nhắn nhủ tới hệ trẻ lòng tin tưởng các em sẽ viết tiếp trang lịch sử thủ đô và đất nước anh hùng, làm rạng rỡ Hà Nội- Việt Nam trên trường quốc tế. 

Cuộc thi "Viết thư gửi đức Vua Lý Thái Tổ" diễn ra từ 31/5 đến ngày 30/9. Bài thi có chất lượng được đăng trên mục Diễn đàn của Trang thông tin điện tử 1000 năm Thăng Long- Hà Nội sẽ ra mắt trong tháng 6 này. Đặc biệt, hai bức thư được giải A sẽ được lưu giữ là các vật phẩm "Gửi tới mai sau" của thành phố Hà Nội. 

Đông đảo các thầy cô giáo và học sinh Trường Trung học cơ sở Lý Thái Tổ- quận Hoàn Kiếm có mặt tại buổi lễ đã hoan nghênh sáng kiến tổ chức cuộc thi và bày tỏ quyết tâm tham gia cuộc thi này. Nhà giáo Ưu tú Hoàng Thị Minh An- Phó Hiệu trưởng Nhà trường nêu rõ: "Cuộc thi này là một dịp để những thế hệ tương lai của thủ đô hiểu hơn về Hà Nội nghìn năm văn hiến, tự hào về đất nước, con người và thủ đô. Từ đó, các em sẽ có những việc làm thiết thực xây dựng thủ đô”. 

 Cũng trong ngày 31/5, tại sân khấu ở vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ, các em thiếu nhi đã tham gia một số cuộc thi như: Liên hoan múa hát về Thăng Long- Hà Nội, thi kể chuyện, giới thiệu về Thăng Long- Hà Nội, thi vẽ tranh với chủ đề "Hà Nội của chúng em", thi viết chữ đẹp "Nét chữ- Nết người" và được xem biểu diễn rối nước...  

Tối 31/5, tại sân khấu vườn hoa đền Bà Kiệu, các em sẽ được thưởng thức chương trình ca múa nhạc của các Nhà Thiếu nhi Hà Nội, Nam Định, Hải Phòng, Ninh Bình, Vĩnh Phúc; thuởng thức các tiết mục biểu diễn múa rối của các nghệ sĩ Nhà hát múa rối Thăng Long và các nghệ sĩ múa rối Pháp. Tại Cung Thiếu nhi Hà Nội, Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội, Nhà hát Tuổi trẻ, Nhà hát Chèo Hà Nội và Rạp Xiếc Trung ương tiếp tục diễn ra các tiết mục vui tươi, sôi động của chương trình Liên hoan nghệ thuật "Trẻ em hôm nay- Thế giới ngày mai"./.

 Hồng  Nguyên