• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Hải Dương: "Quan xã" tiếp tay cho doanh nghiệp phá đồng ruộng

Tiếng máy nổ của 3 chiếc thuyền hút cát ầm ĩ ở nhánh nối Sông Kinh Thầy và sông Văn Úc suốt mấy ngày giáp Tết Nguyên đán 2012 đã khiến cho một số hộ dân ở thôn Phong Nội ăn ngủ không yên. Ruộng đồng bao năm bị hòa cát. Còn UBND xã Bình Dân thì vô trách nhiệm,"ngó lơ" cho Doanh nghiệp Mạnh Ngân thuê người bơm hút cát từ dưới sông lên. Chỉ đến khi công an huyện Kim Thành vào cuộc, bắt gọn các chủ tàu đang khai thác cát, doanh nghiệp này mới chịu dừng.

09/02/2012 15:48

Tiếng máy nổ của 3 chiếc thuyền hút cát ầm ĩ ở nhánh nốiSông Kinh Thầy và sông Văn Úc suốt mấy ngày giáp Tết Nguyên đán 2012 đã khiến cho một số hộ dân ở thôn Phong Nội ăn ngủ không yên. Ruộng đồng bao năm bị hòa cát. Còn UBND xã Bình Dân thì vô trách nhiệm,"ngó lơ" cho Doanh nghiệp Mạnh Ngân thuê người bơm hút cát từ dưới sông lên. Chỉ đến khi công an huyện Kim Thành vào cuộc, bắt gọn các chủ tàu đang khai thác cát, doanh nghiệp này mới chịu dừng.

Thách thức pháp luật

Chúng tôi đến đúng lúc công an huyện Kim Thành đang áp giải 3 đối tượng đang quản lý 2 con tàu hút cát mang số hiệu: Hà Nam - 5599 và Hải Dương 0478 về trụ sở UBND xã Bình Dân. Theo một điều tra viên đang áp tải dẫn giải về cho hay: Khi công an huyện tiếp nhận được thông tin từ người dân gọi lên cấp báo về việc hút cát, vi phạm nghiêm trọng về Luật Khoáng sản, phá hoại môi trường, phá hoại đồng ruộng, công an huyện Kim Thành đã lập tức triển khai xuống làm rõ. Qua kiểm tra ban đầu, các chủ tàu đã không chứng minh được giấy tờ, giấy phép khai thác cát trên sông. Xác định rõ việc sai phạm, chúng tôi đã đưa về làm rõ các "cát tặc" này. Tại trụ sở xã, các đối tượng gồm: Lê Văn Bốn, Đào Văn Cần, Nguyễn Văn Hải là chủ của hai chiếc tàu hút cát khai thác khoáng sản trái phép đã khai nhận là được ông Đào Văn Mạnh (Giám đốc Công ty Mạnh Ngân) thuê hút cát bơm lên cánh đồng thôn Phong Nội.

Tại hiện trường, chúng tôi thấy: Hàng chục đường ống cỡ lớn nằm vắt ngang qua thân con đê để dẫn cát lẫn nước được 3 chiếc tàu hút này hút trực tiếp từ dưới lòng sông lên và bơm ồ ạt vào cánh đồng. Dòng cát đen bơm xối xả lấp dần lên những cánh ruộng màu mỡ mà bao năm người dân trồng cấy, canh tác. Những người dân nơi đây cho biết: Nguyên do ông Đào Văn Mạnhthời gian qua đã tự ý mua đất ruộng của người dân, thậm chí nhờ cả trưởng thôn Phong Nội là Đồng Biên Cương đi vận động người dân bán ruộng cho dự án sản xuất gạch với giá: 31 triệu đồng/1 sào.

Thấy bất cập, khu dự án lò gạch lại sát với khu dân cư, một số hộ đã không đồng ý bán ruộng cho ông Mạnh. Nhưng được sự "bật đèn xanh" của chính quyền địa phương nên các tàu cát đã ngang nhiên vào bờ, neo thuyền và hút cát dưới sông lên lấp toàn bộ số ruộng của những người dân nơi đây, khiến cho nhân dân không trồng được vụ màu. Bất bình trước cảnh trên, người dân đã đội mưa ra cãi nhau với đám bơm cát. Đám bơm cát thì nói mình chỉ làm thuê, có gì đi tìm ông chủ Đào Văn Mạnh. Người dân còn "tố", hung hãn nhất là đối tượng Phan Văn Chinh, vì là "đàn em" của Đào Văn Mạnh nên Chinh còn lớn tiếng dọa dân. Chỉ đến khi công an ập đến, "gã" Phan Văn Chinh mới lủi mất.

Cần khởi tố vụ án

Trao đổi với phóng viên, anh Phan Văn Dục - Một chủ ruộng bị lấp cát, xâm hại tài sản tố cáo: Phát hiện ra khu ruộng nhà tôi bị bơm cát lên, chúng tôi ra ngăn cản, yêu cầu dừng lại thì bị gã Phan Văn Chinh dọa giết, hai bên đã xảy ra cãi nhau. Trật tự chỉ được vãn hồi khi lực lượng công an huyện Kinh Thành đến hiện trường. Hiện đám ruộng của chúng tôi đã bị trộn cát, đất đai đã bị hủy hoại nghiêm trọng. Anh Dục cũng tố cáo: Mặc dù người dân chúng tôi khi phát hiện ra sự việc đã lên UBND xã Bình Dân báo cáo, tuy nhiên ông Lê Nam Đoàn, Chủ tịch UBND xã Bình Dân lại xua tay, bảo anh em cứ về, đâu có đó. Thực tế, cả một tuần lễ, cát bơm tràn ngập cánh đồng mà UBND xã Bình Dân vẫn "bình chân như vại", mặc kệ người dân. Ông Nguyễn Văn Tuyên cùng hàng chục hộ dân khác tố cáo: Đào Văn Mạnh còn cho xây nhà ngay trên thửa ruộng đang cày cấy. Chẳng một xu đền bù gì cho dân, thách thức pháp luật.

Qua điều tra, chúng tôi được biết: Mặc dù sự việc đã xảy ra hàng chục ngày, nhưng các cấp chính quyền xã Bình Dân vẫn "mũ ni che tai", thậm chí Trưởng công an xã Đỗ Văn Tước, Phó Chủ tịch xã Nguyễn Văn Anh, trưởng thôn Phong Nội - Đồng Biên Cương còn lăng xăng chạy ra đê, nhưng chỉ để… xem. Khi phóng viên đến, mấy người này còn hằm hằm như muốn gây sự… Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Hà Thúy