Tải ứng dụng:
BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Lợi dụng công việc được giao, một số cán bộ địa chính Quận Lê Chân- TP. Hải Phòng đã câu kết với quan chức địa phương tùy tiện sửa sổ đỏ, làm giả mạo giấy tờ, "phù phép" biến đất lấn chiếm, đất nông nghiệp thành đất thổ cư.
"Giả mạo" để ăn chia đất?
Ông Nguyễn Văn Tam, đại diện cho một số hộ dân sinh sống ở các phường Dư Hàng Kênh, Kênh Dương, Vĩnh Niệm (quận Lê Chân) bất bình gửi đơn tố cáo đi khắp nơi cho biết: Theo hồ sơ còn lưu, ngày 28/01/1997, bà Nguyễn Thị Thảo, ở thôn 3, xã Vĩnh Niệm (nay là UBND Phường Vĩnh Niệm) có làm trích đo mặt bằng sử dụng đất theo tỷ lệ 1:250 với diện tích 161 m2 theo số tờ 8, số thửa 1 do Chủ tịch xã Nguyễn Tống Quân ký. Với lợi thế là nhiều mặt giáp ao nên sau đó một thời gian, ao đấu thầu với xã Vĩnh Niệm bé lại và đất của bà Thảo "nở" ra.
Phát hiện được việc làm sai trái này, thay vì phải báo cáo lên lãnh đạo cấp trên để nghiêm túc xử lý, cán bộ địa chính quận Lê Chân là Phạm Văn Thái lại dùng "thủ thuật" để phù phép nâng số diện tích đất lên cho bà Thảo từ chỗ 161 m2 biến hóa thành 361 m2. Sau đó, có thể để "lại quả" với Phạm Văn Thái vì đã giúp mình có thêm 200 m2 đất nên vào tháng 1/2006mảnh đất đã được cắt ra 64 m2 và đứng tên ông Phạm Công Phúc, người quen của Phạm Văn Thái.
Qua điều tra, của chúng tôi được biết: TP. Hải Phòng phát triển đến đâu, tình trạng tranh giành, kiện tụng và gian dối về đất càng phức tạp. Không chỉ đơn thuần một sự việc Phạm Văn Thái cán bộ địa chính "phù phép" Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất. Hàng loạt vụ việc khác như việc tố cáo ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Tài nguyên môi trường "giúp sức" cho ông Thái sửa sổ đỏ, câu kết với ông Vũ Trọng Kiền, Nguyễn Nhật Vàng ở phường Kênh Dương để biến hóa khu đất của hai ông này từ đất thuê của HTX Dư Hàng Kênh từ năm 1995 để trồng chuối biến thành đất ở. Hậu quả, tiền của dự án đường Hồ Sen - Cầu Rào 2 bị "hao" đi hàng tỷ đồng vì đền bù GPMB. Thực tế, nếu làm đúng theo pháp luật, có thể số tiền không "hụt" đến mức thế. Chưa kể, khi làm công tác tái định cư, đã có chuyện tách nhập hộ khẩu ra thành 2, 3 hộ... để rồi nhiều hộ đáng lý nhận được 1 suất tái định cư thì nay lại thành 2 suất như hộ ông Nguyễn Nhật Vàng.
Cán bộ che chắn cho nhau?
Mặc dù đơn thư tố cáo, vạch trần sự thật về một số cán bộ địa chính quận Lê Chân cũng như các lãnh đạo của UBND 3 phường là Vĩnh Niệm, Dư Hàng Kênh, Kênh Dương. Trong công văn số 48/CĐ-ĐBQH, ngày 27/04/2010 do ông Trần Ngọc Vinh, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hải Phòng đã yêu cầu ông Chủ tịch UBND Quận Lê Chân, Thanh tra Nhà nước và Giám đốc Công an TP. Hải Phòng cần phải làm rõ các kiến nghị của công dân về việc này và trả lời Đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng. Tuy nhiên, kể từ đó đến nay đã tròn 6 tháng mà 3 cơ quan này vẫn "ngó lơ, bặt vô âm tín".
Qua tìm hiểu thông tin trên địa bàn, chúng tôi được biết: Có khá nhiều cán bộ địa phương bị người dân tố cáo đích danh là "quan ăn đất" như ông Phạm Đắc Nghệ, nguyên là Chủ tịch UBND phường Dư Hàng Kênh. Theo tố cáo thì ông Nghệ có khá nhiều đất được "ngụy trang" dưới tên người thân như đất ở Quán Nam, Trại Lẻ, đường Nguyễn Văn Linh, thậm chí trong nghĩa trang bãi So cũng có đất của ông này.
Trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, bà Chu Hoàng Ngân, Chánh Thanh tra Nhà nước Quận Lê Chân cho biết: Đúng là vừa rồi có khá nhiều tai tiếng về một số cán bộ, hiện hồ sơ vụ việc đã được xác minh làm rõ, tuy nhiên do các cán bộ này thuộc diện Quận ủy quản lý nên thanh tra không được phép làm việc này. Mọi thông tin, sang bên UBND Kiểm tra Quận ủy tìm hiểu.
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc khi có diễn biến mới.
Nhóm PV pháp luật