Tải ứng dụng:
BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Người phát ngôn của tổ chức Hamas Mushir al-Masri cho biết, thỏa thuận ngừng bắn kéo dài tám tháng với Israel sẽ không được tiêp tục thực hiện sau khi Israel oanh kích ở Gaza hôm thứ ba giết chết một chỉ huy tên là Fawzi Abu al-Qara thuộc cánh vũ trang của họ.
Israel nói rằng, họ sẽ tiếp tục các chiến dịch không kích cho đến khi nào các tay súng giải giáp vũ khí.
Người phát ngôn Mushir al-Masri nói rằng, Hamas luôn cho mình quyền đánh trả nếu Israel tiếp tục nhằm vào các thành viên của họ, nhưng sẽ không trả đũa ngay lập tức. Ông Masri nói: "Sự im lặng sẽ chấm dứt vào cuối năm nay".
Hôm qua, hàng nghìn người Palestine đã dự lễ tang của ông Fawzi Abu al-Qara ở trại tị nạn Jabaliya. Chiếc xe ô-tô chở thi hài của Abu al-Qara, chỉ huy của nhóm Lữ đoàn Izz al-Din Qassam và Hassan Madhun, thành viên cao cấp của nhóm Lữ đoàn tử vì đạo al-Aqsa bị tên lửa của Israel bắn chết đi qua trại tị nạn Jabaliya.
Đây là vụ tấn công theo sau vụ đánh bom liều chết của nhóm Hồi giáo Jihad vào một thành phố thuộc miền bắc Israel vào cuối tuần trước.
Bộ trưởng Ngoại giao Israel Silvan Shalom phản ứng trước tuyên bố của Hamas bằng việc cam kết sẽ tiếp tục các chiến dịch tiêu diệt các tay súng ở Gaza đến khi nào Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas có hành động giải giáp vũ khí của các tay súng.
Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Sean McCormack phát biểu với hãng thông tấn AFP rằng, chính phủ Mỹ ủng hộ lập trường của Israel. Ông nói: "Chúng tôi yêu cầu chính quyền Palestine có hành động".
(Nhân Dân - Theo BBC)