• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Hàn Quốc dừng chân, Anh – Đức tranh hùng

(Chinhphu.vn)- Vòng tứ kết World Cup 2010 đã xác định được 2 cái tên đầu tiên, trong đó không có Hàn Quốc. Và đêm nay, bầu không khí đua tranh còn "nóng" hơn ở trận cầu đầy "duyên nợ" giữa Anh và Đức.

27/06/2010 10:28

World Cup 2010 từ đêm nay vắng bóng Park Ji -Sung.

Uruguay, Ghana mỉm cười

Dù chưa thể vượt qua vòng đấu tứ kết, nhưng một Hàn Quốc quả cảm, tự tin cùng lối chơi đẹp mắt vẫn được tất cả người hâm mộ trên thế giới ghi nhận.

Trái với những dự báo ban đầu, các cầu thủ Hàn Quốc đã chọn lối chơi đôi công cực kỳ sòng phẳng trước Uruguay trong trận đấu đầu tiên ở vòng 1/8 bất chấp những thua thiệt từ lịch sử đối đầu, cũng như đẳng cấp.

Một chút sai sót của đội bóng áo trắng đã giúp Luis Suarez mở tỷ số cho Uruguay ngay ở phút thứ 7, nhưng Hàn Quốc không hề sụp đổ mà trái lại hoàn toàn kiểm soát thế trận bằng những đường tấn công cực kỳ đa dạng. Vẫn là Park Ji -Sung, tiền vệ đang khoác áo CLB Manchester United (Anh) hoạt động năng nổ như "cỗ máy" không hề mệt mỏi, cuối cùng thì Hàn Quốc cũng đưa trận cầu về vạch xuất phát với cú đánh đầu cận thành của Lee Chu-Young (phút 65).

Trong thế trận trở nên giằng co cùng cơn mưa nặng hạt đổ xuống sân Nelson Mandela Bay, đẳng cấp lại lần nữa lên tiếng và lại vẫn là cái tên Luis Suarez, bằng một pha dứt điểm ngoạn mục đã đưa Uruguay lần thứ 2 vượt lên. Lại tiếp tục tấn công, tấn công bằng toàn bộ ý chí, sức mạnh, Hàn Quốc cũng đã có cho mình những cơ hội nhưng đáng tiếc là tiền đạo vào sân từ băng ghế dự bị Lee Dong-Gook đã không tận dụng được cơ hội ngon ăn nhất ở phút 87, đại diện châu Á đành phải nói lời chia tay.

Sau 40 năm, Uruguay xứng đáng có mặt ở tứ kết, còn với Hàn Quốc với màn trình diễn quả cảm của họ rất xứng đáng nhận được lời cảm ơn của người hâm mộ.

Và vòng tứ kết đêm qua còn có thêm một chủ nhân mới, chủ nhân còn lại duy nhất của châu Phi - Ghana bằng chiến thắng đến nghẹt thở kéo dài 120 phút trước đội tuyển Mỹ.

Không có nhiều pha bóng đẹp, nhưng trận đấu thứ 2 của vòng 1/8 này là cuộc đua marathon về thể lực của cầu thủ cả hai đội.

Ghana dẫn trước ở phút thứ 5 và tuyển Mỹ lại bùng nổ trong hiệp 2 khi Landon Donovan gỡ hoà từ chấm 11m. Trận đấu phải bước sang 2 hiệp phụ để rồi Asamoah Gyan đã ấn định tỷ số 2-1, đưa "những ngôi sao của Lục địa đen" lần đầu tiên ghi danh ở vòng 8 đội bóng hàng đầu thế giới.

Ghana vào cuộc

Anh – Đức tranh hùng

"Diễn ra quá sớm" là nhận xét chung của tất cả người hâm mộ cũng như giới chuyên môn khi nói đến trận cầu "siêu kinh điển" vòng 1/8 giữa đội tuyển Anh và Đức. Cùng một nhánh đấu và cùng là 2 ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch, về lý thuyết, cả 2 chỉ phải gặp nhau ở bán kết, chứ đâu lại … quá sớm thế này.

Nhưng lý do cũng thật đơn giản, đội bóng của xứ sương mù chỉ vào vòng 1/8 khi lách qua "khe cửa hẹp" bằng trận thắng sít sao trước Slovenia để chỉ đứng ngôi nhì bảng C và hệ quả là cuộc "chạm trán" sớm không hề mong đợi với "cỗ xe tăng Đức".

Sớm, nhưng không vì thế mà trận đấu này mất đi sức nóng vốn dĩ của nó, thậm chí là còn nóng hơn rất nhiều bởi cả 2 vẫn còn quá nhiều việc phải làm nếu muốn đi tới chiếc Cúp Vàng. Với đội tuyển Anh là màn trình diễn còn quá thiếu thuyết phục dù vẫn sở hữu những ngôi sao hàng đầu, còn đội tuyển Đức cũng chưa tìm thấy sự ổn định qua phong độ "phập phù" của các gương mặt trẻ.

Từng gặp nhau 27 lần và người Anh chiếm ưu thế với 12 trận thắng, nhưng trong khuôn khổ World Cup, qua 4 lần đối mặt, tỷ số đang là 2-1 nghiêng về phía Đức. Vì vậy rất có thể đây là sẽ là 1 trận hoà và chiếc vé vào tứ kết chỉ phân định từ loạt đá penalty cân não.

Argentina của Maradona cũng tiếp tục hành trình chinh phục ngôi vô địch khi gặp “người quen” Mexico. Dĩ nhiên, mọi ưu thế đều nghiêng về các vũ công tango, nhất là khi Messi, Milito, Tevez, Heinze, Higuain... đang có phong độ cực kỳ ấn tượng qua lối chơi tấn công đẹp mắt.

Nhưng khi vào đến vòng loại trực tiếp thì mọi thứ hoàn toàn có thể xảy ra, Mexico nếu hoá giải thành công "bài toán Messi", ngòi nổ chính của Argentina, có thể bất ngờ sẽ đến.

 Dấu ấn Hàn Quốc:

Liệu Rooney và đội tuyển Anh có làm nên chuyện?

- HLV đội tuyển Hàn Quốc, Huh Jung-Moo: Đây không phải là kết quả chúng tôi mong muốn, nhưng thực sự các cầu thủ Hàn Quốc đã nỗ lực hết mình. Uruguay đã gặp may trong các tình huống ghi bàn. Chúng tôi kiểm soát thế trận trong hiệp hai, dù không ghi được nhiều hơn một bàn thắng. Chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội nhưng đã không biết cách tận dụng.

- HLV đội tuyển Uruguay, Oscar Tabarez: Họ đã có một trận đấu tuyệt vời. Có lẽ may mắn đã góp phần giúp chúng tôi chiến thắng nhưng đó mới là bóng đá. Qua màn trình diễn của Hàn Quốc có thể nhận thấy rằng bóng đá trên khắp thế giới đang ngày một phát triển.

Trận cầu "siêu kinh điển" Anh - Đức:

- Tiền đạo Wayne Rooney, đội tuyển Anh: Chúng tôi không có gì phải sợ. Tôi thấy họ (đội tuyển Đức) đá khá tốt ở vòng bảng nhưng họ vẫn còn nhiều điểm yếu mà chúng tôi có thể khai thác và đánh bại. Tôi thấy rất tự tin vào cơ hội của đội nhà.

- HLV thủ môn của đội tuyển Đức, Andreas Koepke: Chẳng ai muốn trận đấu phải giải quyết trên chấm 11m. Chúng tôi sẽ vượt qua đội tuyển Anh trong thời gian thi đấu chính thức. Tuy nhiên, đội tuyển Đức cũng sẵn sàng cho những loạt đá penalty.

Tìm cách khóa Messi ?

- Hậu vệ Rafael Marquez, đội tuyển Mexico: Do rất khó lấy bóng từ chân Messi, chúng tôi sẽ phải hạn chế không gian chơi bóng của cậu ấy. Mexico cũng phải đảm bảo vô hiệu hóa được những vệ tinh xung quanh Messi khiến cậu ấy nhận được càng ít bóng càng tốt. Đó sẽ là cách để chúng tôi hóa giải Messi và chiến thắng Argentina.

Hoàng Hà