Tải ứng dụng:
BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tác phẩm "Dòng sông chết"- Nguyễn Tân- TPHCM (chất liệu sắt hàn) - Ảnh Chinhphu.vn |
Festival Mỹ thuật trẻ toàn quốc 2011 do Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức.
Môi trường sống qua góc nhìn của giới trẻ
"Xẻ thịt thiên nhiên chính là xẻ thịt chúng ta"- Đó là thông điệp của tác giả Nguyễn Hoàng Việt (Huế) về tác phẩm có tên: Xẻ. Tác phẩm sắp đặt này dùng nhiều khúc gỗ sắp đặt thành hình dáng tựa một cơ thể con người. Những khúc gỗ cho người xem thấy được từng tế bào gỗ, và ở đó, tác giả gây hiệu ứng cho người xem bằng phẩm đỏ, giống như dòng máu của con người vậy. Đơn giản, nhưng thông điệp của tác phẩm đã được chuyển tải trọn vẹn đến người xem: Con người đừng tàn phá thiên nhiên nữa, nếu muốn không hại chính mình.
Trong số 155 tác phẩm của 136 tác giả được tuyển chọn từ 953 tác phẩm của các nghệ sĩ trẻ tuổi trên cả nước…, nhiều tác phẩm trong Festival Mỹ thuật trẻ 2011 cho thấy sự quan tâm của các nghệ sĩ trẻ tới môi trường sống.
Bức tranh sơn dầu của Lưu Tuyền- Hà Nội vẽ một bé gái với hai bím tóc xinh xắn và đôi mắt tròn to dễ thương phải ngồi trong lớp ni-lông trắng. Thật là một thông điệp rõ ràng về việc phải Chống chọi với môi trường - như tên của tác phẩm. Bức sơn dầu Phế thải của Đặng Xuân Hùng- Hà Nội gây ấn tượng với hình ảnh một em bé đầu trọc lóc đang ngoi ngóp trong dòng nước xung quanh nổi bồng bềnh những vỏ lon bia và nước ngọt.
Nhiều thông điệp nhất có lẽ là tác phẩm Nước và sự sống- do Phan Lê Chung cùng các em học sinh trường Tiểu học Vân Quật Đông (huyện Hương Trà- Huê) thực hiện. Ngôi trường nằm ở vị trí giáp ranh giữa sông Hương và cửa biển Thuận An- nơi chịu nhiều ảnh hưởng của thay đổi khí hậu, thay đổi môi trường nước. Tác phẩm có hai màu đen- trắng và trên những đám bọt màu đen là những dòng chữ còn non nớt của các em nhỏ kêu gọi mọi người hãy bảo vệ môi trường nước sông Hương nói riêng và môi trường nước nói chung.
Tác phẩm "Phế thải"- Đặng Xuân Hưng- Hà Nội - Ảnh Chinhphu.vn |
Họa sĩ Nguyễn Đức Hùng- Giảng viên dạy Đại học Kiến trúc HN tham gia Festival với tác phẩm Mạch nguồn sự sống. Tác phẩm thể hiện một bản đồ Hà Nội thu nhỏ. Điều đặc biệt là chất liệu để làm tác phẩm này đều là những vật dụng đã bỏ đi mà Hùng lấy từ ổ cứng của máy tính, đĩa CD, những bộ phận đã hỏng của tivi, radio. Cái kìm mà anh đặt trong tác phẩm đã cùng Hùng nhiều năm trong các sáng tác, và giúp thể hiện tác phẩm. Con chuột máy tính cũng được anh sử dụng nhiều năm, sau khi bị hỏng thì Hùng sử dụng để đưa vào tác phẩm. Các đường dây điện thể hiện sự kết nối, đó là thông tin, truyền thông, công nghệ.
Dùng chính các vỏ hộp sữa đã hết, Lý Văn Vinh- Hưng Yên tạo nên tác phẩm sắp đặt Sự ép buộc của sữa. Tác phẩm Động vật ở biển của Kù Cao Khải- Ninh Bình dùng các mảnh gỗ, bao tải, dây thừng và nhiều vật dụng hỏng để tạo nên hình dáng nhiều động vật biển hết sức sinh động...
Một không gian nghệ thuật trẻ
"Đứng trước gương lớn, ngắm mình thật lâu, để thấy mình trong mắt mọi người"- đó là thông điệp của tác phẩm sắp đặt Soi gương của Trần Văn Thức. Tác giả cho biết, nhiều bạn trẻ hiện nay ăn mặc, làm đẹp và trình bày mình trước công chúng hiện nay hình thức quá, làm mất giá trị bản thân. Tác giả muốn mọi người soi gương, ngắm lại mình thật lâu, cho mình một quyết định tự nhìn nhận lại mình để đưa ra quyết định cho bản thân mình, chứ đừng chạy theo trào lưu, bôi mình như một con rối. Tác giả muốn mọi người hãy tự soi xét mình thật kỹ kể cả hình thức và nội tâm, nhân cách sống, để thực sự nhận ra mình là ai khi đứng trước công chúng.
Nhiều tác phẩm hướng con người đến với cái thiện, lòng yêu con người, yêu cuộc sống hòa bình. Với gam màu bừng sáng, bức tranh Chữ về làng của Nguyễn Chung- Gia Lai thể hiện được cả ánh sáng của tri thức, của văn minh trong mỗi gương mặt người. Bức tranh Xưa của Nguyễn Tấn Hải- Ninh Thuận như kêu gọi con người hãy lắng lòng mình về một chốn bình yên xưa cũ, tuy thiếu thốn nhưng đầy ắp tình người...
Tác phẩm "Chống chọi với môi trường"- Lưu Tuyền- Hà Nội - Ảnh Chinhphu.vn |
Tại Festival chúng ta thấy được nhiều tác phẩm thấy tư duy tạo hình của anh em bứt khỏi sự minh họa của cuộc sống và có tiếng nói riêng của nghệ thuật đương đại và thế hệ trẻ bây giờ. Môi trường sáng tạo cho nghệ sĩ trẻ là rất thuận lợi. Anh em hoàn toàn cởi mở, tự do, thoải mái trong việc nêu vấn đề và thể hiện bằng ngôn ngữ đương đại- ông Vi Kiến Thành nhận xét.
Anh Nguyễn Như Huy- Giám tuyển độc lập ở TPHCM cho rằng chất trẻ ở Festival thể hiện ở cách tiếp cận đề tài mang tính trực diện của các tác giả. Thành phần của Ban giám khảo có nhiều nhân tố mới. Chưa bao giờ lực lượng trẻ ở khắp mọi miền lại tập hợp đông đảo như vậy và đây là cơ hội cho những nghệ sĩ trẻ được giao lưu, học hỏi mở rộng hơn.
Sau Festival Mỹ thuật trẻ toàn quốc lần đầu tiên diễn ra năm 2007 với nhiều sự e dè (tổ chức tại Trường Đại học Mỹ thuật VN và có 54 tác giả tham gia), Festival Mỹ thuật trẻ toàn quốc lần thứ hai - 2011 được xem như một luồng gió mới tạo sức sống cho những tác phẩm nghệ thuật đương đại, khẳng định sự dung nạp chính thức những loại hình nghệ thuật mới này vào đại gia đình Mỹ thuật Việt.
155 tác phẩm này sẽ được Hội đồng nghệ thuật xét chọn giải thưởng. Tiêu chí chấm thưởng là tác phẩm có ý tưởng sáng tạo độc đáo, tác phẩm có ý niệm sâu sắc, ngôn ngữ thể hiện mới lạ, có giá trị thẩm mỹ cao.
Lễ bế mạc Festival Mỹ thuật trẻ toàn quốc lần thứ hai 2011 và trao giải cho các tác giả đoạt giải sẽ diễn ra vào ngày 9/12 tới.
Một số tác phẩm dự Festival:
|
Tác phẩm sắp đặt "Xẻ"- Nguyễn Hoàng Việt- Huế - Ảnh Chinhphu.vn |
|
Tác phẩm "Nước và sự sống" của Phan Lê Chung- Huế - Ảnh Chinhphu.vn |
|
Tác phẩm "Nguồn mạch sự sống" của Nguyễn Đức Hùng- HN - Ảnh Chinhphu.vn |
|
Tác phẩm sắp đặt "Sự ép buộc của sữa" - Lý Văn Vinh- Hưng Yên - Ảnh Chinhphu.vn |
Mai Hồng