Tải ứng dụng:
BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tượng đài quân tình nguyện Việt Nam tại bến phà Neak Loeung trên quốc lộ 1 từ Việt Nam sang Phnôm Pênh |
Ngày 7/1 năm nay là tròn 30 năm chiến thắng 7/1/1979, một chiến thắng lịch sử của nhân dân Campuchia anh em đánh đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ của Pol Pot, cũng đồng thời là một thắng lợi của quân và dân Việt Nam trên tinh thần quốc tế cao cả, trong sáng, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi một trong những trang lịch sử bi thảm nhất của dân tộc, đất nước đã từng sản sinh ra nền văn hóa Angkor huy hoàng.
30 năm trước, đáp ứng lời kêu gọi của Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia, các binh đoàn quân tình nguyện Việt Nam đã sang giúp nhân dân Campuchia đang rên siết dưới chế độ của Pol Pot, một trong những chế độ “không giống ai” trong lịch sử loài người. Ngày 7/1/1979, lá cờ cách mạng của Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia và của quân tình nguyện Việt Nam tung bay trên nóc Hoàng cung ở thủ đô Phnom Pênh, báo hiệu một thời đại mới của nhân dân và đất nước Chùa Tháp.
Chiến thắng 7/1/1979 kết thúc ba năm tám tháng hai mươi ngày nhân dân Campuchia sống trong địa ngục trần gian. Theo thống kê của Campuchia, gần 3 triệu người Campuchia đã bị giết và chết trong thời gian ngắn ngủi đó. Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Campuchia, được thành lập sau ngày 7/11979, tiếp quản một gia tài nghèo nàn, một đất nước xác xơ tiêu điều, không có chính quyền từ cơ sở đến cấp tỉnh, không có hoạt động kinh tế, không có thị trường, không tiền tệ, không chợ búa, không trường học, không nhà văn hóa….
Nhưng với sự giúp đỡ vô tư của Việt Nam và nhiều nước anh em khác, Campuchia đã đứng lên, xây dựng lại từ đầu. Đến năm 1991, khi ký hiệp định Paris về hòa giải dân tộc ở Campuchia, nước Cộng hòa Nhân dân Campuchia đã trở thành một nước độc lập được hơn 30 nước trên thế giới công nhận và đời sống của 8 triệu người dân đã được đảm bảo và dần cải thiện.
Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), trong cuộc bầu cử ngày 27/7/2008 đã giành chiến thắng tuyệt đối, chiếm 90 trong Quốc hội có 123 ghế. CPP được tín nhiệm là do phần lớn cử tri Campuchia ghi nhận những thành tựu quan trọng trong công cuộc xây dựng đất nước, đặc biệt là việc cứu dân tộc, đất nước thoát khỏi họa diệt vong.
Đánh giá chiến thắng 7/1/1979, Cựu hoàng Campuchia Norodom Sihanouk từng nói “Không có chiến thắng 7/1, không có sự giúp đỡ của quân tình nguyện Việt Nam, đất nước Campuchia không có ngày hôm nay”. Hiến pháp Campuchia cũng ghi nhận sự kiện 7/1 là ngày Chiến thắng, một đại lễ được tổ chức hằng năm. Những nhà lãnh đạo Đảng Nhân dân Campuchia, những người đã góp phần làm nên chiến thắng 7/1 luôn coi ngày này là sự kiện lịch sử lớn của dân tộc và là một biểu tượng của tình đoàn kết Campuchia-Việt Nam.
Năm nay, tròn 30 năm Chiến thắng 7/1/2009, Campuchia tổ chức đại lễ với với quy mô hoành tráng nhất từ trước đến nay tại sân vận động quốc gia Olympic, với sự tham gia của trên 80.000 người.
Tại lễ kỷ niệm, với sự tham dự của các nhà lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ, Hoàng gia, khách quốc tế, sẽ có cuộc diễu hành lớn của các đoàn đại biểu, đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong xã hội đến từ các cơ quan ban ngành cùng các đoàn đại diện cho 24 tỉnh thành trên toàn quốc, đặc biệt là có sự tham dự của đoàn diễu hành CPP với 88 quốc kỳ của các nước có quan hệ ngoại giao với Campuchia diễu qua lễ đài.
Thông cáo của Ban tổ chức đại lễ 7/1 năm nay nêu rõ: “Ý nghĩa của chiến thắng 7/1/1979 là vô cùng trọng đại đối với toàn thể nhân dân Campuchia. Chiến thắng ngày 7/1 đã cứu đất nước và nhân dân Campuchia khỏi họa diệt chủng, đóng lại một trang sử đầy đen tối của Campuchia, mở ra một trang sử mới độc lập, hòa bình, tự do, dân chủ ổn định và phát triển xã hội của đất nước. Chiến thắng 7/1 là kết quả của sự kết hợp tài tình giữa các nhân tố, các lực lượng trong xã hội, đặc biệt là sự kết hợp giữa hai nhân tố cơ bản tiên quyết giữa tinh thần đoàn kết yêu nuớc của nhân dân Campuchia với sự giúp đỡ lớn lao của quân tình nguyện Việt Nam, nếu thiếu một trong hai nhân tố này sẽ không thể có được ngày chiến thắng 7/1 như ngày nay”.
Tổng thư ký Hiệp hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Campuchia (CPA), ông Keo Nuon, Trưởng Ban Tổ chức cuộc triển lãm ảnh lớn nhất từ trước tới nay ở Campuchia nhân dịp kỷ niệm 30 năm Chiến thắng 7/1/1979 cho biết: "Triển lãm của chúng tôi sẽ là bức tranh sống động về những thành tựu đất nước Campuchia đạt được trong 30 năm qua dưới sự lãnh đạo của CPP kể từ ngày họ giải phóng Phnôm Pênh dưới sự giúp đỡ của quân tình nguyện Việt Nam. Nó đồng thời là bức thông điệp gửi đến những nạn nhân còn sống sót sau chế độ Khmer Đỏ để gợi nhắc những bài học về một quá khứ đau thương,
Đất nước Campuchia hân hoan kỷ niệm Chiến thắng 7/1 vì một lẽ rất giản đơn là không có ngày 7/1/1979, Campuchia không có hôm nay hay nói một cách khác, 7/1/1979 là một ngày khai sinh nữa của đất nước và nhân dân Campuchia.
Nguyễn Chiến