• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Lâm Đồng: Gian nan công tác bảo vệ rừng ở Đạ Huoai

Từ nhiều năm nay, công tác giữ rừng ở Lâm Đồng với rất nhiều nỗ lực, lực lượng bảo vệ rừng triển khai đều đặn việc tuần tra, kiểm soát nhưng hàng ngày rừng vẫn bị phá, gỗ lậu vẫn bị tuồn ra bên ngoài... Thực tế này đang diễn ra tại những cánh rừng thuộc huyện Đạ Huoai – cửa ngõ của tỉnh Lâm Đồng.

08/08/2011 14:39
Theo Hạt Kiểm lâm Đạ Huoai, chỉ tính từ năm 2010 và 6 tháng đầu năm 2011 đã phát hiện 200 trường hợp vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng trên địa bàn. Trong năm 2010 đã có hơn 63 ha và 6 tháng đầu năm nay có 7,7 ha rừng bị thiệt hại (gồm diện tích rừng phòng hộ và rừng sản xuất). Những “điểm nóng” có lâm tặc hoạt động bất kể ngày đêm có thể kể đến khu vực xã Phước Lộc, thủy điện Đạm B’ri (xã Đạm B’ri), Đá Bàn (xã Đoàn Kết), đèo Bảo Lộc (thị trấn Đạm B’ri)…
Từ trụ sở Ủy ban xã Phước Lộc, chúng tôi đi theo con đường dẫn vào khu vực Nhà máy Thủy điện Đạm B’ri. Dọc hai bên đường là những cánh rừng phòng hộ hàng chục năm tuổi và có rất nhiều đường “be” (đường mòn nhỏ) mà lâm tặc dùng để vận chuyển gỗ. Chiếc Toyota 2 cầu của Hạt kiểm lâm Đạ Huoai thận trọng tiến vào một đường đá nhỏ thuộc thôn Phước An (xã Phước Lộc). Ông Vũ Xuân Hải, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Đạ Huoai nói: “Sáng nay Đội 12 vừa phát hiện một lượng lớn gỗ lậu mà lâm tặc tập kết tại bìa rừng thôn Phước An và chỉ chờ lực lượng kiểm lâm không có mặt trong khu vực là chúng sẽ chuyển gỗ đi”.
Để tuồn số gỗ lậu này ra ngoài tiêu thụ, lâm tặc chuyển gỗ ra cạnh bờ sông Đạm B’ri và đóng thành những bè gỗ thả trôi xuống hạ lưu. Những bè gỗ này đều có người ngồi trên “lái” về những điểm tập kết ở mạn dưới và dễ dàng tránh được chốt kiểm soát trước Ủy ban xã Phước Lộc.
Khi đã tập kết đủ gỗ, có nhiều cách để lâm tặc và các đầu nậu chuyển gỗ đến nơi tiêu thụ nhưng chủ yếu là dùng xe tải loại 2,5 – 3,5 tấn chạy theo quốc lộ 20 về hướng huyện Tân Phú (Đồng Nai). Với nhiều hình thức tinh vi như sơn lại màu xe, dùng biển số giả, ép xe kiểm lâm khi bị truy đuổi… lâm tặc đã qua mặt được lực lượng kiểm lâm địa bàn. Ông Vũ Xuân Hải lắc đầu nói: “Mỗi xe ô tô chở gỗ lậu đều có khoảng 5 xe máy “vệ tinh” chạy phía trước và sau. Khi bị truy đuổi, chúng sẵn sàng chắn ngang mũi xe kiểm lâm không cho vượt lên hoặc đối đầu với chốt kiểm tra phía trước để dọn đường nên rất khó khăn khi truy bắt”.
Không chỉ cản đường khi bị truy đuổi, các đầu nậu còn cử người theo dõi sát hoạt động của lực lượng kiểm lâm để dễ bề đối phó. Thậm chí khi không nắm rõ được hoạt động của lực lượng kiểm lâm, chúng báo cho đồng bọn “án binh bất động” để tránh nguy cơ bị đánh úp. Ông Võ Đức Trí, Trưởng ban Ban Quản lý Rừng Nam Huoai nhận định: Trước đây lâm tặc cứ thấy cán bộ bảo vệ rừng là bỏ chạy nhưng khoảng 2 năm trở lại đây chúng ra mặt chống đối quyết liệt. Chúng ngang nhiên ném đá xe tuần tra, trong nhiều đợt truy quét, chúng còn hung hãn chống lại các cán bộ.
Theo thống kê của Hạt Kiểm lâm Đạ Huoai, trong năm 2010 đã xảy ra 6 vụ chống người thi hành công vụ và 6 tháng đầu năm nay cũng xảy ra số vụ tương tự. Đặc biệt từ giữa tháng 4 đến đầu tháng 5 vừa qua đã xảy ra liên tiếp 3 vụ việc khá nghiêm trọng. Điển hình như vụ việc xảy ra vào lúc 5 giờ ngày 7/5, khi lực lượng Đội 12 đang làm nhiệm vụ đã phát hiện xe chở gỗ trái phép liền phối hợp với Hạt Kiểm lâm và Cảnh sát giao thông truy đuổi trên quốc lộ 20. Không chỉ liên tục dùng nhiều xe máy cản đường hòng giúp xe tải chở gỗ tẩu thoát, các đối tượng cản đường còn lao vào tấn công một số cán bộ kiểm lâm.
Ông Nguyễn Quý Mỵ, Chủ tịch UBND huyện Đạ Huoai cũng thừa nhận, công tác bảo vệ rừng trên địa bàn hiện còn gặp rất nhiều khó khăn nên tình trạng phá rừng vẫn diễn ra nhiều năm qua. Trong đó, các đối tượng vi phạm chủ yếu là dân nghèo, người đồng bào dân tộc được các đầu nậu lợi dụng bằng nhiều hình thức rất tinh vi nên rất khó xử lý. Ngoài ra, cũng do lực lượng kiểm lâm trên địa bàn còn mỏng, cơ chế cho kiểm lâm trong công tác còn hạn chế trong khi “lâm tặc” rất hung hãn, sẵn sàng chống lại lực lượng kiểm lâm khi bị phát hiện… Ông Mỵ còn khẳng định: “Chúng tôi đã nắm được danh sách từng đầu nậu và sẽ tập trung triệt phá để sớm ngăn chặn tình trạng khai thác, vận chuyển và buôn bán gỗ lậu như hiện nay”.
Nguyễn Dũng