• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Lần đầu "tác nghiệp"

Đó là, khi tôi đang học năm thứ 2 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền ở Hà Nội. Lần ấy tôi được hai người bạn cùng lớp rủ đi viết bài. Khi hai bạn nói về việc phải làm vào ngày mai, tôi "hơi run". Chuyện là bạn Hải thường xuyên đi ngang các bến xe buýt gần bến xe Gia Lâm, cầu Chương Duơng, bạn thấy rất nhiều người lúc nhá nhem tối thường rao bán các băng đĩa "tươi mát" và có nhà rất đông người mua, đặc biệt là giới trẻ. Trang là người Hà Nội nhà lại gần bến xe nên quen thuộc đường đi lối về. Họ quyết định "tác nghiệp" và rủ thêm tôi để hỗ trợ thêm. Tôi còn nhớ Trang nói với tôi: "Nhiệm vụ của cậu là đi cùng Hải lại mua đĩa, trả giá, hỏi han. Hải sẽ bỏ máy ghi âm vào túi, và mình sẽ chụp ảnh từ xa". Tôi gật gù và thấy có chút hào hứng chờ đợi đến ngày mai.

11/11/2010 12:12

Đó là, khi tôi đang học năm thứ 2 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền ở Hà Nội. Lần ấy tôi được hai người bạn cùng lớp rủ đi viết bài. Khi hai bạn nói về việc phải làm vào ngày mai, tôi "hơi run". Chuyện là bạn Hải thường xuyên đi ngang các bến xe buýt gần bến xe Gia Lâm, cầu Chương Duơng, bạn thấy rất nhiều người lúc nhá nhem tối thường rao bán các băng đĩa "tươi mát" và có nhà rất đông người mua, đặc biệt là giới trẻ. Trang là người Hà Nội nhà lại gần bến xe nên quen thuộc đường đi lối về. Họ quyết định "tác nghiệp" và rủ thêm tôi để hỗ trợ thêm. Tôi còn nhớ Trang nói với tôi: "Nhiệm vụ của cậu là đi cùng Hải lại mua đĩa, trả giá, hỏi han. Hải sẽ bỏ máy ghi âm vào túi, và mình sẽ chụp ảnh từ xa". Tôi gật gù và thấy có chút hào hứng chờ đợi đến ngày mai.

Chiều tối hôm sau, ba chúng tôi đi hai chiếc xe đến gần một trạm xe buýt gần Bến xe Gia Lâm. Sau khi quan sát rồi gửi xe cho cô bán trà đá ngay gần đó, chúng tôi "bắt tay" vào "nhiệm vụ". Thấy hai người đàn ông tầm 35-40 tuổi mang hai cái túi màu đen bên hông tiến lại gần bến xe buýt nơi có khá đông người đi đường đứng chờ xe hỏi han, mời chào rất nhẹ nhàng. Hải nói nhỏ tai tôi, "làm tốt nha". Tôi và Hải lại gần trạm xe buýt và không quên bật máy ghi âm. Sau khi hỏi han xong xuôi, Hải cầm 4 cái đĩa và bảo tôi: "Cầm đi này, tối về cùng xem, lấy tiền gửi anh ấy đi". Tôi nhìn Hải và vô tình buột miệng "Thế mua thật à, tưởng chỉ hỏi han làm tư liệu thôi chứ?". Như đoán được điều gì đó, người đàn ông bán đĩa đã nhăn mặt và tỏ ra "côn đồ" với chúng tôi. Hải kéo tôi nhanh nhanh lại gần chỗ để xe bên kia đường nơi có Trang và cùng nhau leo lên xe phóng đi. Tôi đi xe một mình vừa ngoái lại nhìn như thấy thấp thoáng bóng người đàn ông bán đĩa ấy đuổi theo. Một phần vì chưa quen đường, một phần vì sợ nên khi cua vào một ngõ nhỏ tôi bị ngã và bất tỉnh. Khi tỉnh dậy tôi thấy mình đang nằm trên một chiếc ghế dài trong một căn nhà nhỏ. Người phụ nữ tiến lại gần: "Em tỉnh rồi. May quá". Chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì hai đứa bạn tôi mừng rỡ: "Tỉnh rồi à, dậy cảm ơn chị chủ nhà đi". Tôi mỉm cười cảm ơn chị và khi ngước mặt lên phía trước thấy tấm ảnh chị chủ nhà tay trong tay với người đàn ông bán đĩa ở bến xe buýt lúc nãy. Một lát sau đó, tôi và hai đứa bạn cảm ơn chị chủ nhà và ra về. Trong đầu tôi cứ nghĩ đến tấm hình treo ở nhà chị ấy suốt dọc đường về kí túc xá và ngẫm về bài học đầu đời bước vào nghề báo. Tôi nói với Hải và Trang: Liệu bài báo có nên gửi đi không nhỉ? Cả hai đều đồng thanh đáp "Trang nhất của lớp mình thôi".

Hai người bạn mà tôi đã kể trên, một người đang làm cho báo Công an nhân dân online, còn một người đang làm tại Báo Hưng Yên. Họ đều đã trưởng thành và gắn mình với nghề báo. Tôi cũng vậy, đến với nghề báo, trở thành phóng viên của tờ báo Đảng bằng niềm đam mê. Chọn cho mình nghề cầm bút, mặc dù không được đào tạo đúng chuyên ngành báo chí nhưng với tôi sau khi được trải nghiệm với nghề, tôi nhận ra đó là sự lựa chọn đúng đắn, tâm huyết.

T.L
Nguồn: Báo Nghệ An 10/11/2010

» Chi cục quản lý thị trường Nghệ An: Bắt giữ gần 1.140 quả pháo cấm(10/11/2010) » Tỉ giá đô la tăng mạnh: Doanh nghiệp lao đao(10/11/2010) » Vì sao sợ "tuýt còi"?(10/11/2010) » Hỗ trợ bà con vùng lũ: Cần có giải pháp mang tính chiến lược, bền vững và hiệu quả(10/11/2010) » Mua và sử dụng báo Đảng: Từ nhận thức đến kết quả(10/11/2010) » Gửi tiền tiết kiệm?(10/11/2010) » Xã Bắc Sơn với báo đảng(10/11/2010) » Gần gũi và thiết thực với đồng bào(10/11/2010) » Ôn cố tri tân(10/11/2010) » Nỗi niềm phóng viên(10/11/2010) » Kỷ niệm những chuyến ngược rừng(10/11/2010) » Một miếng khi đói...(10/11/2010) » Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XII: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân(09/11/2010) » Đoàn lãnh đạo Sở KHCN tỉnh Xiêng Khoảng thăm và làm việc với Sở KHCN Nghệ An(09/11/2010) » Hướng về đồng bào vùng lũ(09/11/2010) » Hoàn thành số liệu điều tra xây dựng nông thôn mới truớc 30/11(09/11/2010) » Tăng cường cung cấp thông tin KHCN cho Thanh niên các tỉnh Bắc Trung Bộ(09/11/2010) » Khai trương Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank)(09/11/2010) » Tin tức mọi mặt(09/11/2010) » Đô Lương: Phát triển thương mại - dịch vụ vùng Tây Bắc(09/11/2010)