Tải ứng dụng:
BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
![]() |
Gaza tan hoang sau các cuộc tấn công của Israel. |
Ngoài ra còn có khoảng 9.000 người bị thương, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em. Israel cũng xác nhận có 61 binh lính nước này thiệt mạng trong các cuộc giao tranh.
Bạo lực tại Dải Gaza tiếp tục gia tăng khi Israel và Phong trào vũ trang Hamas đều tuyên bố sẽ tiếp tục cuộc chiến cho đến đến khi mục tiêu của họ đạt được.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm qua (2/8) cho biết, chiến dịch quân sự của Israel tại Gaza sẽ tiếp tục với “sức mạnh lớn hơn” nếu cần thiết để khôi phục an ninh tại nước này.
Trong khi đó, Phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas kiểm soát dải Gaza cũng khẳng định sẽ không hạ vũ khí cho đến khi đạt được mục tiêu của họ, chủ yếu là chấm dứt lệnh phong tỏa Gaza kéo dài 7 năm qua.
Trước đó, Quân đội Israel ngày 3/8 đã thông báo về cái chết của Hadar Goldin, sỹ quan quân đội nước này bị mất tích khi đang làm nhiệm vụ trong cuộc chiến tại Dải Gaza hai ngày trước – sự kiện có thể khiến căng thẳng ở Gaza ngày một gia tăng.
Trong một tuyên bố, Quân đội Israel nêu rõ: "Một ủy ban đặc biệt của Lực lượng Phòng vệ Israel đã thông báo về cái chết của sỹ quan bộ binh thuộc Lữ đoàn Givati, Trung úy Hadar Goldin, người đã thiệt mạng trong cuộc chiến tại Dải Gaza hôm 1/8".
Phát ngôn viên Quân đội Israel không xác nhận hay phủ nhận về việc thi thể Goldin đã tìm được hay chưa.
Phía Israel cũng cho biết, hơn 30 đường hầm xuyên biên giới được xem là của Hamas nhằm tấn công bất ngờ vào lãnh thổ Israel và nhiều lối dẫn vào các đường hầm này đã bị Israel phát hiện và phá hủy.
Ông Peter Lerner, người phát ngôn viên quân đội Israel nói: “Sứ mệnh quan trọng nhất là phải phá hủy những đường hầm và chúng tôi gần như đã hoàn tất việc này. Nếu không có gì thay đổi, mọi việc sẽ được hoàn tất trong 24 giờ tới”.
Trong khi đó, một phát ngôn viên của lực lượng Hamas cảnh báo: "Ông Netanyahu sẽ phải trả giá cho mỗi phút ông ta tiến hành leo thang trong cuộc chiến chống người của chúng tôi. Gaza sẽ chống cự, chịu đựng để giành chiến thắng".
Đức Hà (theo VOV)