Tải ứng dụng:
BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Trên đây là những lời cảm ơn mộc mạc của ông Bùi Văn Năng thương binh hạng 3/4 ở ấp Đông Hưng, xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau trong thư gửi đến Cổng TTĐT Chính phủ vào những ngày cuối tháng 4/2011.
![]() |
Ông Bùi Văn Năng trong căn nhà mới - Ảnh: Chinhphu.vn |
Lần nào cũng vậy, khi nhận được những lời cảm ơn của bạn đọc về những vướng mắc của họ được gợi mở, được giải đáp… chúng tôi, những người làm công tác bạn đọc lại thấy thấm thía ý nghĩa thiết thực của công việc làm cầu nối giữa người dân với Chính phủ.
Câu chuyện mà chúng tôi đề cập dưới đây là một trong những điều như thế.
Liên hệ trở lại với gia đình ông Năng sau khi nhận được bức thư xúc động trên, chúng tôi được anh Bùi Thanh Triều, con trai ông Năng cho biết, lời cảm ơn của ông Năng có nguyên do từ việc ngôi nhà mà cha con ông mới được UBND xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau tặng hồi tháng 2 vừa qua.
Ông Năng là người đã từng tham gia cách mạng. Khi làm Trung đội trưởng Trung đội 2 - Tiểu đoàn 3 ở huyện Cái Nước, ông đã bị thương trong một trận đánh tại trận địa Đầm Cùng, huyện Cái Nước. Sau đó, do sức khỏe kém, ông được đưa về làm bảo vệ Tỉnh đội Rạch Dược.
Năm 1975, đất nước hoàn toàn giải phóng, ông Năng xuất ngũ về địa phương. Là trụ cột của gia đình, nhưng do di chứng của vết thương, sức khỏe không tốt nên cuộc sống gia đình ông gặp rất nhiều khó khăn. Cả gia đình đã nhiều lần phải đi tha hương kiếm sống.
Năm 2009 do sức khỏe đều yếu không thể đi kinh tế ở tỉnh xa được nữa, nên vợ chồng ông trở lại quê nhà, còn con cái mỗi người một nơi kiếm việc làm.
Trở về quê, khi đất đai không còn nhiều, cả gia đình ông Năng chỉ trông vào mảnh vườn nhỏ trồng rau và khoản trợ cấp thương binh sống đắp đổi qua ngày.
Vợ chồng ông Năng sống trong một căn chòi mái lá mua lại của người cháu, mùa mưa đến dột trước, dột sau, cuộc sống khó khăn, tạm bợ. Còn các con ông, dù thương cha mẹ nhưng lại chưa đủ sức để sửa chữa, cải tạo nhà cửa.
Niềm mong mỏi có một nơi ở tốt hơn cho cha mẹ cứ canh cánh trong lòng những người con của ông…
Anh Triều, một trong những người con của ông Năng đã kể cho chúng tôi câu chuyện của cha mẹ mình cùng ước mơ của gia đình anh về một ngôi nhà ấm cúng.
Anh Triều cho biết, một lần vào internet, tình cờ anh biết đến Cổng TTĐT Chính phủ, nghĩ đến cảnh sống của ba mẹ, anh liền viết một lá thư kể về hoàn cảnh gia đình và niềm ước ao có một căn nhà nhỏ cho ba mẹ lúc tuổi già.
Gửi thư đi mà lòng không nhiều mong đợi, bởi anh cũng hiểu còn rất nhiều, rất nhiều những hoàn cảnh khó khăn như gia đình anh, thậm chí còn khó khăn hơn cũng mong muốn được giúp đỡ.
Nhưng thật bất ngờ, anh Triều nói, chỉ sau một thời gian ngắn, gia đình anh nhận được thông báo của chính quyền địa phương việc gia đình anh đã được xem xét đủ điều kiện được hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa.
Đầu tháng 2/2011 ngôi nhà đã được khởi công xây dựng. Đến nay, ngôi nhà đã hoàn thành. Và không chỉ có vậy, gia đình anh Triều còn được được hỗ trợ một giếng khoan nước sạch.
“Với gia đình tôi, đây là niềm vui không kể xiết”, anh Triều xúc động giãi bày…
Ấm lòng những ngôi nhà tình nghĩa nơi Đất mũi Cà Mau
![]() |
Phó Chủ tịch UBND huyện Cái Nước Lê Hoàng Kiệt - Ảnh: Chinhphu.vn |
Thực hiện chính sách của Đảng và Chính phủ đối với các anh hùng, liệt sỹ, thương binh, bệnh binh… đã hy sinh xương máu cho độc lập tự do của dân tộc, nay trong hòa bình lại gặp nhiều khó khăn trong đời sống, từ năm 2005, UBND huyện đã triển khai Đề án Xây dựng nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách giai đoạn 2005 - 2010.
Điều đáng nói là nguồn vốn cho dự án nói trên là hoàn toàn được xã hội hóa, tức là từ nguồn vận động các nhà hảo tâm, các tổ chức, đoàn thể và người dân đóng góp.
Trong 5 năm, huyện đã vận động được hơn 1 tỷ đồng, mỗi năm giúp đỡ xây dựng được khoảng từ 50 - 60 căn nhà tình nghĩa. Riêng năm 2010 là năm kết thúc Đề án, huyện đã đẩy mạnh triển khai xây dựng được 72 căn nhà tình nghĩa. Sau đó, vào cuối năm 2010 bổ sung 3 hộ chính sách cần hỗ trợ về nhà. UBND huyện đã tiếp tục vận động các doanh nghiệp, tổ chức hảo tâm giúp đỡ thêm nên đã đưa tổng số nhà tình nghĩa được xây dựng trong năm kết thúc Đề án lên 75 căn.
Ông Kiệt nói gia đình ông Bùi Văn Năng mới về lại địa phương sinh sống từ năm 2009, nên UBND xã Tân Hưng Đông chưa kịp lập thủ tục đề nghị huyện xem xét hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa. Vì thế, sau khi nhận được phản ánh từ Cổng TTĐT Chính phủ, UBND huyện Cái Nước đã nhanh chóng chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra lại sự việc. Sau khi kiểm tra, xem xét, chính quyền huyện và xã đã bổ sung gia đình ông Năng vào diện hỗ trợ nhà ở đúng giai đoạn cuối cùng của Đề án.
Ngôi nhà của ông Năng được xây dựng từ sự hỗ trợ của Công ty cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí Cà Mau với 30 triệu đồng và 1 giếng khoan nước sạch trị giá 3 triệu đồng.
Căn nhà tình nghĩa này đã kịp hoàn thành và bàn giao cho gia đình ông Năng vào ngày 9/2/2011 vừa qua…
Ngày bàn giao mỗi căn nhà tình nghĩa không chỉ là niềm vui đối với các gia đình chính sách nhận nhà mà còn là niềm vui của chúng tôi, những người làm cầu nối giữa Chính phủ với nhân dân.
Chúng tôi nghĩ rằng, mỗi căn nhà tình nghĩa được trao chính là Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã trao niềm vui lớn cho nhân dân, nhân niềm tin lớn trong lòng nhân dân.
Thúy An