Tải ứng dụng:
BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
![]() |
Trung tá Đỗ Thế Tuyến, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng đảo Trường Sa Lớn trong một buổi gặp gỡ tại Thủ đô Hà Nội. |
Nhiệm vụ của quân và dân trên đảo Trường Sa Lớn là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, ngăn cản sự xâm phạm của nước ngoài, xử trí thắng lợi các tình huống xảy ra, cùng với các lực lượng khác bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, tạo vùng biển an toàn cho ngư dân yên tâm bám biển, phát triển kinh tế-xã hội.
Quá trình thực hiện nhiệm vụ, quân và dân trên đảo hằng ngày phải đối mặt với các hoạt động khiêu khích của các đối tượng nước ngoài. Trung tá Tuyến cho hay, trước âm mưu, thủ đoạn tranh đoạt chủ quyền biển, đảo, nếu ta không bình tĩnh, bản lĩnh không vững vàng, nguy cơ xảy ra xung đột là rất lớn, làm cho tình hình càng thêm phức tạp, khó kiểm soát.
Nhận thức rõ nhiệm vụ của đảo Trường Sa là vừa huấn luyện, vừa sẵn sàng chiến đấu, hằng ngày, hằng giờ không kể ngày, đêm, các anh đã tổ chức thực hiện tốt việc huấn luyện và luân phiên trực sẵn sàng chiến đấu, qua đó làm chủ được tình hình trong mọi thời điểm, không để bị động bất ngờ.
Việc xây dựng được quyết tâm cao, bản lĩnh vững vàng và trình độ, năng lực huấn luyện giỏi đã mang đến thành công cho những người lính hải quân tại Trường Sa Lớn. Hàng trăm tình huống xảy ra trong khu vực đảo quản lý đều được xử trí thành công.
Từ năm 2010 đến nay, các anh đã cấp cứu thành công 1.405 lượt ngư dân, phẫu thuật 286 trường hợp, khám điều trị, cấp thuốc, giúp đỡ về lương thực, thực phẩm, nước ngọt cho hàng ngàn lượt ngư dân, qua đó góp phần xây dựng, củng cố mối đoàn kết gắn bó quân dân, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân trên biển vững mạng, tạo niềm tin và chỗ dựa vững chắc cho ngư dân yên tâm bám biển.
Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng đảo Trường Sa Lớn Đỗ Thế Tuyến cũng cho biết tình hình khí hậu, thời tiết ở Trường Sa rất khắc nghiệt. Đời sống của quân và dân trên huyện đảo Trường Sa so với đất liền còn gặp nhiều khó khăn như thiếu nước ngọt, thiếu điện sinh hoạt, thiếu rau xanh, đặc biệt là thiếu thốn tình cảm do ở xa người thân, xa gia đình. Tuy nhiên, trước khi lên tàu về đất liền, về dự Đại hội, nhiều đồng đội ở Trường Sa gửi gắm anh rằng: “Đất liền hãy yên tâm, chúng tôi luôn vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió và luôn trân trọng những tình cảm đặc biệt mà đất liền dành cho Trường Sa”.
Phương Liên