• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Người lưu giữ những mẫu hóa thạch cổ của Tây Nguyên

Được bày trí khá công phu, tỉ mỉ, hơn 300 mẫu hóa thạch cổ nằm ẩn mình trong khuôn viên khoảng 1.000m2 tại quán cà phê Chuông đá- số 599 Lê Duẩn, TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắc Lắc). Đây được xem là bộ sưu tập hóa thạch cổ cá nhân lớn nhất vùng Tây Nguyên hiện nay.

11/10/2010 12:54

Người may mắn được sở hữu những “báu vật” đó là anh Hoàng Thành (sinh năm 1961). Anh cho biết, lúc đầu đến với việc thu thập những mẫu vật cổ chỉ mang tính chất giải trí, nhưng sau đó trở thành niềm đam mê và anh đã bị các cổ vật cuốn hút, không dứt ra được. Năm 2001, anh bắt đầu rong ruổi khắp các đỉnh núi, con suối ở Lak, Ea Súp, Krông Bông và nhiều buôn của người đồng bào để tìm kiếm cổ vật. Vì niềm đam mê mà anh Thành bỏ cả sự nghiệp và rất nhiều của cải trong nhà để lần theo những mẫu hóa thạch. Tất cả những mẫu mà anh đưa về đều để dạng nguyên sơ của nó, không có sự tác động của bàn tay con người. Nhiệm vụ của anh chỉ là sắp xếp nó ở chỗ nào cho hợp lý mà thôi. Trong tất cả những mẫu hóa thạch thì mẫu mà anh Thành tâm đắc nhất vẫn là chuông đá, nó chính là cái hồn, nét chấm phá của cả khu vườn. Chuông đá là cái tên mà anh Thành tự đặt, có chiều dài khoảng 2,2m, chứa rất nhiều kim loại phun trào, âm thanh có tính khuếch đại nên chỉ cần gõ nhẹ, tiếng kêu rất rõ và thanh thoát. Vì quý chuông đá mà anh đặt nó ở vị trí trang trọng nhất của khu vườn, nằm song song với ngôi nhà sàn cổ kính mang đậm nét văn hóa Tây Nguyên. Quán cà phê chuông đá cũng lấy tên từ cổ vật này. Bất cứ ai từng đến nơi đây đều tự tay mình gõ một vài lần lên chuông đá để cảm nhận âm thanh của nó. Nhiều người đã ví tiếng của chuông đá vang lên như tiếng gió trên đỉnh đại ngàn vọng xuống.

Một trong những mẫu hóa thạch có trọng lượng lớn nhất là gỗ bị silic hóa (chủ yếu là cây họ thông và dương xỉ) nằm vào kỷ Zura hạ, 175 triệu năm trước. Cây có đường kính 75 cm, dài gần 1,7m, nặng khoảng 2 tấn. Các đường vân của gỗ nhìn thấy rất rõ, có màu đen tuyền, trông rất đẹp mắt. Một điều rất kỳ thú, lõi của cây sau khi bị hóa thạch biến thành màu đen, nhưng vỏ cây vẫn giữ nguyên màu của nó, nếu nhìn theo bề ngang của thân cây thì chúng ta dễ nhầm đó chỉ là một khúc gỗ mục.

Bên cạnh những mẫu hóa thạch có nguồn gốc thực vật, anh Thành còn sở hữu hàng chục mẫu có nguồn gốc động vật, chủ yếu là lớp 2 mảnh vỏ. Những con ốc hóa thạch với đủ kích cỡ, chủng loại mà người bình thường khó có thể nhận ra vì được bao bọc bởi một lớp đá thô và cứng. Anh Thành sắp xếp các con ốc hóa thạch ở những nơi dễ nhìn thấy như: dưới các gốc cây, gần bàn cà phê để cho thực khách dễ dàng chiêm ngưỡng. Anh cho hay, việc anh mở quán cà phê, ngoài mục đích kinh doanh, tăng thêm nguồn thu nhập cho gia đình mình, thì ý tưởng giới thiệu cho thực khách biết về các mẫu hóa thạch luôn được anh đề cao. Bất cứ thực khách nào muốn biết về những mẫu vật mà anh đang giữ, trong khả năng của mình, anh sẵn sàng chia sẻ cho mọi người biết. Ngược lại, từ những cổ vật này, anh Thành có thêm nhiều kiến thức hơn về chúng sau những buổi tiếp xúc với nhà khoa học, khảo cổ, kiến trúc sư, nhà văn, nghệ sỹ…

Ngoài ra, anh Thành còn có hàng chục cổ vật thuộc bộ đá như đàn, đá bazan trụ, thạch anh hồng và trắng… Cùng với đó, là bộ văn hóa Tây Nguyên: nhà sàn của người Êđê, ghế Kpan, chiêng ché, dường, vòng đeo tay, cổ của phụ nữ…tất cả đều được anh nâng niu, trân trọng và giữ gìn rất cẩn thận. Sự kết hợp hài hòa giữa 3 bộ: hóa thạch cổ, đá và văn hóa Tây Nguyên tạo nên sự đa dạng cho khu vườn mang đầy màu sắc cổ kính. Mặc dù xem những cổ vật đó như đứa con của mình, nhưng nếu Nhà nước cần, anh Thành sẵn sàng chuyển giao. Với anh, đó là những cổ vật rất quý hiếm, nhưng khi đặt nó ở một vị trí trang trọng khác thì giá trị của chúng sẽ được nâng cao hơn và được đông đảo mọi người trong và ngoài nước biết đến.

Đinh Phạm (CTV)

Báo ĐCSVN