Tải ứng dụng:
BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Trong căn nhà cấp 4 cũ nát nằm giữa vùng quê chiêm trũng, có một người phụ nữ nghèo bị bệnh tật, nhưng đã vượt lên hoàn cảnh để nuôi 4 con ăn học thành đạt, đó là chị Vũ Thị Hoa, ở làng văn hóa Phúc Nguyên, xã Tăng Thành, huyện Yên Thành.
Sinh năm 1968, chị Hoa đã phải trải qua những tháng ngày không được may mắn. Chồng mất khi mới 28 tuổi, để lại 4 đứa con thơ dại, lúc đó con trai đầu chỉ mới 7 tuổi, 2 đứa con út sinh đôi chưa đầy 2 tuổi. Vậy mà, hơn 20 năm qua, trên đôi chân dị tật do hồi nhỏ vì căn bệnh viêm xương, chị vẫn gượng dậy đi làm ruộng, nuôi lợn, gà, chăm mảnh vườn nhỏ để gắng nuôi các con ăn học. Chị tâm sự: "Xác định đời mẹ đã khổ rồi, nên không thể để con mình khổ được, vì rứa mà tui bươi đất lặt cỏ để nuôi con, mong sau này chúng đỡ khổ và trở thành người có ích"
Thấu hiểu được nỗi vất vả, khó nhọc của mẹ, các con chị luôn chăm ngoan học giỏi. Người con trai đầu là Nguyễn Viết Hưng (sinh năm 1986) - vừa tốt nghiệp Trường ĐH kỹ thuật Vinh, người con thứ 2 Nguyễn Thị Thu Hà -sinh viên năm thứ 3 trường CĐSP Vinh, 2 anh em sinh đôi là Nguyễn Viết Tuấn và Nguyễn Viết Tú vừa thi đậu đại học năm học vừa qua, hiện đang là sinh viên năm thứ nhất trường ĐH Vinh và ĐH sư phạm kỹ thuật Vinh.
Dẫu bộn bề công việc đồng áng, chăm lo chu tất gia đình, nhưng với việc làng, việc xóm chị luôn tích cực đi đầu, được bà con tín nhiệm bầu làm tổ trưởng tổ liên gia gồm 16 hộ, và năm nào cũng được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Hội khuyến học xã công nhận là " gia đình hiếu học tiêu biểu". Nhận xét về chị, ông Vũ Trọng Tài- Chủ tịch Hội khuyến học xã Tăng Thành, Yên Thành cho biết: "Chị Hoa là một người phụ nữ nghèo có nghị lực phi thường, luôn vượt lên hoàn cảnh nuôi con ăn học. Chị là tấm gương để chúng tôi nhân rộng cho mọi người trong làng, trong xã học tập".
Anh Tuấn - Phan Hiền (Đài TT-TH Yên Thành)
Nguồn: Báo Nghệ An 06/12/2010