• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Người thư ký cũ khóc Đại tướng

(Chinhphu.vn) - Với nhà báo kỳ cựu Phạm Khắc Lãm, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là vị Đại tướng bách chiến bách thắng, là người anh, người thầy mà ông vô cùng kính phục, kính yêu.

05/10/2013 19:22
Nhà báo Phạm Khắc Lãm (nguyên Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài) đã có 7 năm (1947-1954) công tác tại Văn phòng Đại tướng Võ Nguyên Giáp với cương vị là thư ký riêng của Đại tướng. Ông Lãm kể, ông lặng người, chìm đắm trong xúc cảm khi nghe tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhà báo Phạm Khắc Lãm

Những kỷ niệm mà ông và các đồng sự giúp việc Đại tướng ở chiến khu Việt Bắc, khi còn là chàng thanh niên 18 tuổi, ùa về. Ông trải lòng: “7 năm được làm việc dưới sự chỉ đạo của anh Văn thì kỷ niệm nào cũng đáng nhớ. Đại tướng là người luôn lạc quan, trong gian khổ, trong khó khăn chưa bao giờ tôi thấy Đại tướng tỏ ý thất vọng. Một vị tướng không bao giờ bi quan, luôn lạc quan trong những tình huống cấp bách nhất thì đó là vị Đại tướng bách chiến bách thắng”.

Tuy là người chỉ huy, nhưng Đại tướng luôn coi các đồng sự như anh em một nhà. Ông Lãm nhớ suốt 7 năm làm việc bên cạnh Đại tướng, không bao giờ ông thấy Đại tướng to tiếng hay quát tháo, bao trùm lên mối quan hệ là tình thân, tình đồng đội, tình anh em gắn bó, thân thiết.

Nhà báo Phạm Khắc Lãm chia sẻ thêm: “Người ta thường nói về tài năng, trí tuệ của Đại tướng, nhưng may mắn được sống bên Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tôi thấy đó là người rất nhân văn, nhân văn từ trong cuộc sống, công tác và ngay cả trong đánh giặc. Vì Đại tướng không phải là người bình thường, nếu đó là người anh thì là người anh đặc biệt, nếu là người thầy thì là người thầy đặc biệt, nếu đó là nhà lãnh đạo thì là nhà lãnh đạo kiệt xuất”.

Rưng rưng khi nhắc lại thời khắc nghe tin Đại tướng qua đời, mặc dù biết trước ngày này sẽ đến, biết rõ tình hình sức khỏe của Đại tướng trong mấy năm gần đây song đối với ông Lãm, cũng như nhiều người khác, đây là sự chấn động về tình cảm, đồng thời là sự chấn động về lý trí.

“Nếu về lý trí là nhân dân ta mất đi một vị lãnh đạo kiệt xuất, còn về tình cảm cá nhân tôi mất đi một người thầy vô cùng quý mến, kính trọng”, ông Phạm Khắc Lãm đã viết những dòng thơ trong nước mắt khi biết tin Đại tướng đã ra đi gặp Bác Hồ:

Vĩnh biệt Anh, vị danh tướng huyền thoại

Vĩnh biệt Anh, người anh hùng thời đại

Anh ra đi mà vẫn còn ở lại

Đất nước này mãi mãi nhớ thương Anh.

(Đêm 4/10/2013)

Kiều Liên