• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Những sắc màu Euro 2012

(Chinhphu.vn) – Thắng lợi trước Bồ Đào Nha trong trận bán kết rạng sáng nay (28/6) đã giúp cho ĐT Tây Ban Nha lập nên những kỷ lục mới.

28/06/2012 09:01

Thủ môn Casillas có tới 100/136 trận đấu được hưởng niềm vui với ĐT TBN

Tây Ban Nha đã san bằng kỷ lục 3 lần liên tiếp vào trận chung kết ở các giải đấu lớn của ĐT Đức (Euro, World Cup).

Đặc biệt, đội bóng của HLV Vicente Del Bosque đang được kỳ vọng sẽ trở thành đội đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch châu Âu.

Trận đấu vừa qua là lần thứ 9 trong các trận knock-out tại những giải đấu chính thức, Tây Ban Nha không bị thủng lưới.

Về phương diện cá nhân, thủ thành Iker Casillas đã đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ có số trận thắng trong màu áo đội tuyển nhiều nhất. Trong 136 lần khoác áo tuyển Tây Ban Nha, Casillas đã 100 lần được tận hưởng hương vị thắng lợi.

Sau thành tích yếu kém tại của ĐT Hà Lan ở Euro 2012, HLV Bert van Marwijk đã bị LĐBĐ Hà Lan sa thải.

Tiếp quản ghế HLV trưởng ĐT Hà Lan từ Marco Van Basten năm 2008, Marwijk đã làm cho “cơn lốc màu da cam” rực cháy tại World Cup 2010 và vòng loại Euro 2012. Tuy vậy, ông cũng đành bất lực nhìn Hà Lan thất bại trong cả 3 trận đấu ở Euro 2012 này trước Đan Mạch, Đức và Bồ Đào Nha.

Chủ tịch LĐBD Nga, Sergey Fursenko

Chủ tịch LĐBĐ Nga Sergey Fursenko ngày 25/6 đã nộp đơn từ chức và được chấp thuận. Ông cũng gửi thư xin lỗi người hâm mộ vì thất bại của ĐT Nga tại Euro 2012.

Nga được coi là ứng cử viên sáng giá cho ngôi đầu bảng A Euro 2012 và được kỳ vọng sẽ lập lại thành tích từng làm được vào năm 2008 khi vào tới bán kết kỳ Euro này.

Ở trận mở màn Nga đã có trận thắng tưng bừng 4-1 trước CH Czech, tuy nhiên sau đó đã hòa 1-1 với chủ nhà Ba Lan và cuối cùng là thất bại trong trận gặp ĐT Hy Lạp. Như vậy, Nga đã không vượt qua được vòng bảng Euro 2012.

Tổng thống Nga Putin đã chấp nhận đơn từ chức của ông Fursenko.

Ông Fursenko nhậm chức Chủ tịch LĐBĐ Nga từ năm 2010, sau đó ông đã quyết định bổ nhiệm HLV Dick Advocaat người Hà Lan vào vị trí HLV trưởng ĐT Nga.

Trong một diễn biến khác, HLV ĐT Nga, Dick Advocaat cho biết, ông cũng đang cân nhắc quyết định chia tay các cầu thủ Xứ sở Bạch dương.

Chủ tịch UEFA, Michel Platini

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) Michel Platini vẫn kiên quyết không tán thành việc áp dụng công nghệ cao vào bóng đá.

Ngay tại vòng chung kết Euro 2012, một “bàn thắng ma” đã xuất hiện trong trận Anh - Ukraine khi John Terry (ĐT Anh) phá bóng sau khi bóng đã qua vạch cầu môn. Nhưng Chủ tịch UEFA vẫn tin rằng ý tưởng đưa công nghệ cao vào bóng đá của FIFA và bóng đá Anh sẽ là một bước đi sai lầm.

Tuyển thủ Pháp Samir Nasri vừa lên tiếng xin lỗi trẻ em vì "trót" buông ra những lời lẽ không hay đối với phóng viên báo chí tác nghiệp tại Euro 2012.

Trước đó, sau khi ghi bàn vào lưới ĐT Anh ở trận hòa 1-1 với Pháp tại vòng bảng, tiền vệ đang khoác áo CLB Man City, Samir Nasri đã chạy đến chỗ cánh phóng viên đang tác nghiệp trên sân và hét lớn: "Câm mồm lại".

Nasri có thể đối mặt với án treo giò 2 năm do xúc phạm báo giới

Hành vi của Nasri khiến HLV Laurent Blanc khá giận dữ. Ông nói: “Đó là sự thiếu tôn trọng báo chí. Đã có mâu thuẫn giữa Nasri với báo chí. Đó là sự thật!”.

Với hành vi này, Nasri có thể bị Liên đoàn Bóng đá Pháp treo giò ở đội tuyển quốc gia trong 2 năm.

Ủy ban Kỷ luật của UEFA đã quyết định phạt LĐBĐ Croatia 30.000 Euro về những sự cố xảy ra trong lượt đấu cuối của bảng C gặp Tây Ban Nha diễn ra ngày 19/6. Trong trận đấu này, một số CĐV đã đốt, ném pháo hoa và căng biểu ngữ mang tính cực đoan, cũng như phân biệt chủng tộc trên khán đài.

Trước đó, LĐBĐ Croatia đã bị phạt 80.000 Euro do hành vi “giả tiếng khỉ” nhằm vào cầu thủ Balotelli của Italia trong trận Croatia và Italia hòa 1-1.

CĐV Croatia đốt pháo sáng

Trong khi đó, LĐBĐ Bồ Đào Nha nhận án phạt 7.000 Euro sau khi một CĐV của ĐT Bồ Đào Nha đã cố gắng nhảy vào sân trong chiến thắng 1-0 trong trận gặp ĐT Czech ở tứ kết ngày 22/6.

LĐBĐ Đức cũng bị phạt 25.000 Euro do CĐV gây rối trong trận Đức gặp Đan Mạch ở vòng bảng.

Các CĐV Đức bị tố cáo đã sử dụng một tấm băng rôn có nội dung liên quan tới chủ nghĩa phát xít mới và đốt pháo sáng trong trận đấu này vào hôm 17/6.

Uyên Khanh (tổng hợp)