• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Những vận động viên xuất sắc cầm tinh con rắn

(Chinhphu.vn) - Tuổi 24 luôn đánh dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của bất kỳ VĐV thể thao nào bởi đây chính là thời điểm để khẳng định tài năng và tên tuổi. Nhân Xuân Quý Tỵ, mời bạn đọc cùng gặp 5 vận động viên tuổi Tỵ xuất sắc đang ở dấu mốc quan trọng này.

10/02/2013 17:27

Lực sỹ cử tạ Trần Lê Quốc Toàn

Ảnh: VGP/Hoàng Hà

Đến với thể thao khá muộn khi đã 16 tuổi (Quốc Toàn sinh ngày 5/4/1989), nhưng ngay khi bước ra đấu trường đỉnh cao, Quốc Toàn đã giành được tấm HCV tại giải trẻ quốc gia, nhưng sự nghiệp đỉnh cao của nam lực sỹ này chỉ thực sự tỏa sáng trong 2 năm gần đây. Đầu tiên là hạng 4 giải vô địch thế giới 2011 để lọt vào tốp 3 lực sỹ xuất sắc nhất thế giới ở hạng 56kg nam. Tiếp đến là tấm HCV SEA Games 26 đầu tiên ở chính hạng cân này, điều mà chính người đàn anh của Toàn là á quân Olympic Bắc Kinh 2008, Hoàng Anh Tuấn cũng không làm được.

Chưa dừng lại  ở đó, tại giải vô địch Châu Á, đồng thời là vòng loại Olympic London 2012 diễn ra tại Hàn Quốc vào cuối tháng 4/2012, một lần nữa, Quốc Toàn khẳng định tài năng của mình khi giành được 2 HCB (cử đẩy và tổng cử) - giành vé chính thức tham dự Olympic London.

Tuy không thật thành công ở thế vận hội, nhưng tấm HCĐ giải vô địch thế giới đã khép lại  năm 2012 đáng nhớ như chính chàng trai tuổi Tỵ chia sẻ: "Dù có nhiều khó khăn trong sự nghiệp, tôi vẫn coi cử tạ là lẽ sống, là cánh cửa để thay đổi số phận nên tôi chưa từng hối hận khi quyết định trở thành VĐV chuyên nghiệp".

Tuyển thủ thể dục dụng cụ Đỗ Thị Ngân Thương

Ảnh: VGP/Hoàng Hà

Sinh ngày 10/3/1989, do đặc thù của thể dục dụng cụ nên Ngân Thương thành danh sớm hơn nhiều so với các đồng đội cùng ở cái tuổi 24 này bẳng danh hiệu "Nữ hoàng thể dục dụng cụ" với những chiến thắng từ SEA Games.

Nhưng rồi sự  cố do-ping khiến Ngân Thương bị loại khỏi Olympic Bắc Kinh 2008 cùng án cấm thi đấu từ Liên đoàn thể dục thế giới tưởng như đã "đánh chìm" sự nghiệp đang lên của nữ tuyển thủ này. Ngân Thương sau này tâm sự, đó là quãng thời gian thực sự nặng nề mà chỉ nhờ sự quan tâm động viên, giúp đỡ từ gia đình, các thày cô và đồng đội mới giúp cô vượt qua, để trở lại với thảm thi đấu.

SEA Games 26 tại Indonesia, do thiếu lực lượng đỉnh cao, cô trở lại và gây được bất ngờ lớn khi đoạt 2 HCV, 1 HCB. Tuyệt vời hơn, vượt qua vòng loại thế giới, Ngân Thương chính thức trở lại đấu trường thế vận hội Olympic London 2012.

 24 tuổi, cái tuổi đã là quá lớn với một VĐV thể dục dụng cụ và chấn thương chân kéo dài mới được điều trị cũng không cho phép Ngân Thương có thể tiếp nối chuỗi thành tích đỉnh cao. Tuy nhiên, cô chắc chắn vẫn gắn bó với môn thể thao đã ăn vào máu thịt của mình, tương lai là trên cương vị huấn luyện.

Lực sỹ thể hình Đinh Kim Loan

Ảnh: VGP/Hoàng Hà

Cũng với 6 năm  đến với thể thao, nhưng có lẽ với  môn thể thao nặng chất "cơ bắp" như  thể hình và chỉ phù hợp với nam giới, thì mới thấy con đường tới đỉnh cao thế giới của nữ lực sỹ thể hình này quả thật đáng khâm phục.

Sinh năm 1989, mãi tới năm 20 tuổi, tài năng của Kim Loen mới được HLV Nguyễn Văn Hải phát hiện, tuyển chọn vào đội tuyển của An Giang. Nhưng chỉ sau đó 1 năm, Kim Loan đã được gọi vào đội tuyển quốc gia để rồi thăng hoa trong sự nghiệp.

Bốn lần vô địch châu Á, giành nhiều HCV tại giải trong nước, quốc tế và gần đây nhất là tấm HCB tại giải VĐTG, nhưng với Kim Loan - cái sự "nữ giới cơ bắp" chẳng hề dễ dàng vượt qua: "Buổi đầu của những ngày tập luyện còn khá nhiều bỡ ngỡ và có phần xấu hổ, bởi với lối nghĩ đơn giản là con gái ai lại chơi bộ môn này nhưng với sự động viên kịp thời của gia đình cũng như của Ban huấn luyện dường như mọi do dự đều bị xua tan và giờ đây tôi đã nhận thấy mình đã đi đúng hướng".

Còn ước mơ? Với cô gái người An Giang này thì  thật đơn giản - Giành chiến thắng tại SEA Games 27 vào cuối năm này tại Myanmar khi thể hình lại có mặt.

Cặp đôi vàng Aerobic: Bá Đông - Thu Hà

Ảnh: VGP/Hoàng Hà

Sẽ là rất thiếu nếu không nhắc đến cặp VĐV Hải Phòng này trong năm Quý Tỵ. Cùng năm sinh 1989 và nhà ở  cũng rất gần nhau, thế nhưng ít ai biết rằng, cặp đôi đã mang về không ít tấm huy chương khu vực, châu lục và thế giới này lại có lúc... rất ghét nhau!

Cùng là thành viên của đội thể dục nghệ thuật Hải Phòng, tuy nhiên, sau khi được các thầy cô ghép cặp nam nữ  để thi đấu Sport Aerobic (thể dục nhịp điệu), Thu Hà và Bá Đông trở thành "cặp đôi hoàn hảo" cả trong tập luyện thi đấu cũng như ngoài đời.

Có một chi tiết thú vị nữa là cả Bá Đông và  Thu Hà đều đến với Sport Aerobic một cách rất tình cờ. Bá Đông do không thành công trong sự nghiệp  wushu nên đành… chuyển môn, còn Thu Hà từng có nhiều năm tập luyện thể dục dụng cụ rồi mới bén duyên cùng Sport Aerobic. Và chính sự bén duyên với môn thể thao này đã làm nên mối duyên mới giữa hai gương mặt tuổi Tỵ sinh ra trên đất Cảng.

Hoàng Hà