• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Phóng viên ở Bangladesh bị giết hại dã man

(Chinhphu.vn) - Hai phóng viên truyền hình tài năng ở Bangladesh đã bị tra tấn dã man cho tới chết ở nhà riêng của mình tại thủ đô Dhaka.

12/02/2012 17:45

Vợ chồng nhà báo Runi. Ảnh: Vietnam

Cảnh sát Bangladesh cho biết chưa tìm ra nguyên nhân của vụ sát hại cặp vợ chồng phóng viên tên là Meherun Runi và Sagar Sarwa.

Ông Runi, 33 tuổi, là phóng viên của đài truyền hình lớn nhất Bangladesh ATN Bangla, còn vợ ông, bà Sarwar phụ trách mảng tin tức của kênh truyền hình Maasranga.

Phó Chỉ huy Cảnh sát thủ đô Dhaka, ông Imam Hossain cho biết, vợ chồng ông bà Runi đã bị sát hại vào đêm thứ Sáu, ngày 10/2. Cảnh sát hiện vẫn đang điều tra những vết tích còn sót lại ở hiện trường. Thi thể của hai người đã bị chặt ra nhiều phần. Đây thực sự là một vụ án nghiêm trọng.

Cảnh sát biết vụ việc nêu trên sau khi con trai vợ chồng nhà báo Runi gọi điện thông báo.

Trà My