Tải ứng dụng:
BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Là động vật hoang dã cấm săn bắn, vậy mà những chú chim, thú rừng có nguồn gốc từ các vùng rừng núi cao, vẫn được bày bán công khai ngay ở các quán nhậu trên các cung đường TP Tam Kỳ và các huyện khác thuộc tỉnh Quảng Nam… nhưng không thấy cơ quan chức năng nào kiểm tra, xử lý.
Theo ghi nhận của Diễn đàn Doanh nghiệp Online, "cung đường ăn nhậu" - tên do các "tay" nhậu đặt - là tuyến đường An Hà, thuộc phường An Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam dài chưa đến 4 km, nhưng đã có trên 20 quán nhậu bán không khai "ẩm thực rừng".
Trắng trợn hơn, tại một quán mang tên “Út Khôi 2” ngay đầu cầu Nguyễn Văn Trỗi, thuộc địa phận phường An Phú, có treo cái bảng to “chình ình” trước quán là: Quán có ẩm thực rừng, chim đồng, hải sản tươi sống.
Quán "Út Khôi 2" đã khai trương rất lâu và tấm biển "gọi khách" này cũng đã có từ rất lâu, song, các không biết các cơ quan chức năng TP Tam Kỳ, Quảng Nam đã có lần nào tổ chức đi kiểm tra quán hay chưa?
Các quán nhậu này mọc lên với những món ẩm thực lạ mắt, từ thú rừng nhằm câu khách đến ăn nhậu, từ đó kéo theo việc săn bẫy bắn “thú rừng” xuất hiện ngày càng nhiều, các cành rừng trên địa bàn tỉnh ngày càng bị tận diệt hết thú rừng.
Theo ghi nhận của chúng tôi, trưa ngày 7/4, tại cây xăng Tân Thạnh, thuộc phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, Quảng Nam, Công an TP Tam Kỳ, Quảng Nam đã bắt quả tang xe BS: 76K-5905, do đối tượng Lê Văn Phẩm (SN 1965, trú Bình Sơn, Quảng Ngãi), điều khiển chạy từ Quảng Ngãi ra Quảng Nam vận chuyển động vật hoang dã đi tiêu thụ, trên xe có 19 con Dúi (còn gọi khác là con Don) có trọng lượng gần 55 kg. Theo khai nhận của Phẩm thì số động vật này vận chuyển cho Nguyễn Hùng Anh (SN 1991, trú huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) đi ra tiêu thụ, nhưng đến địa điểm trên thì bị Công an TP Tam Kỳ bắt quả tang.
Trước đó, Công an huyện Núi Thành, Quảng Nam cũng đã bắt quả tang ba đối tượng đang đặt bẫy hàng trăm con mèo (đến 109 kg) mà các đối tượng này vừa bẫy được của dân tại xã Tam Xuân 1. Tại cơ quan công an ba đối tượng khai tên Nguyễn Văn Diên, Lê Văn Phước cùng Nguyễn Tam Đàn (cả ba đều trú tại quê Ninh Thuận) ra đây hành nghề.
Qua bài viết này, chúng tôi mong muốn các ngành chức năng Quảng Nam cần phải “mạnh tay” với những con buôn, tay bẫy đang tận diệt thú rừng này, trả chúng về lại với môi trường chúng sinh ra và lớn lên.
Nguyên Khang