Tải ứng dụng:
BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
|
Kim Chi (áo đỏ) là cầu thủ nữ VN chơi rất năng động trong trận chung kết với Thái Lan. Ảnh; Dân trí Online |
Hai đội nhập cuộc với tốc độ trung bình, Thái Lan tỏ ra lấn lướt hơn ở những phút đầu trận. Thái Lan đặc biệt tấn công mạnh bên cánh trái nhưng hàng thủ Việt Nam bọc lót cho nhau rất tốt.
Sau những phút đầu phải chơi hơi lùi, Việt Nam dần lấy lại thế cân bằng. Tuy nhiên, sự thận trọng của cả hai đội khiến trận đấu chỉ diễn ra quyết liệt với những pha tranh cướp bóng ở khu vực giữa sân. Vì thế, chỉ có ít cơ hội được tạo ra cho cả hai đội nhưng không bên nào dứt điểm thành công. Hiệp 1 kết thúc mà chưa bên nào ghi được bàn thắng.
Những phút đầu hiệp hai, Thái Lan vẫn tỏ ra lấn lướt và tăng cường sức ép về phía khung thành Việt Nam. Trong khi đó, các cầu thủ nữ VN cũng tổ chức phối hợp tấn công về phía khung thành đội Thái Lan, dần lấy lại thế cân bằng.
Phút 67, Văn Thị Thanh tạt bóng rất nguy hiểm từ cánh trái để Kim Chi đánh đầu lái bóng nhưng pha dứt điểm của Kim Chi lại quá nhẹ.
Phút 72, cầu thủ số 10 của Thái Lan bật cao đánh đầu dũng mãnh nhưng bóng đi vọt xà khung thành của Kiều Chinh. Phút 83, Kim Hồng đã bỏ lỡ cơ hội rất thuận lợi để ghi bàn.
Những phút cuối hiệp 2, các cầu thủ VN chơi áp đảo. Tuy nhiên, các pha chuyền bóng vào khu vực 16 m 50 đã không được tận dụng.
Kết thúc 90 phút thi đấu chính thức, tỷ số trận chung kết bóng đá nữ vẫn là 0 -0. Hai đội bước vào thi đấu hiệp phụ.
Ngay ở phút thứ 2 hiệp phụ thứ nhất, Minh Nguyệt đã bỏ lỡ cơ hội khi đánh đầu vọt xà ngang Đội Thái Lan.
Diễn biến tiếp theo của hiệp phụ, các pha tranh bóng chủ yếu diễn ra tại khu vực giữa sân. Các đợt tấn công của cả 2 đội vẫn chưa có nét đột biến. Các cầu thủ Thái Lan đã tạo ra được khá nhiều cơ hội về phía đội nữ VN nhưng kết thúc thiếu chính xác.
Những phút cuối hiệp phụ thứ 2, Đội Thái Lan liên tiếp được hưởng 2 quả phạt, gây nguy hiểm cho khung thành của Kiều Chinh.
30 phút của 2 hiệp phụ kết thúc. Hai đội hòa 0 -0, phải bước vào phân định ngôi vô địch SEA Games bóng đá nữ bằng loạt đá luân lưu 11 m…
Người mở đầu cho loạt đá luân lưu 11m là Đội trưởng Thái Lan. Do quá căng thẳng nên cầu thủ này đã sút bóng vọt xà ngang khung thành Kiều Chinh. Sau đó, 2 cầu thủ khác của Thái Lan cũng không thành công trong sút luân lưu, trong đó, một quả đã bị thủ môn Kiều Chinh xuất sắc cản phá.
Ba cầu thủ VN tự tin đã sút thành công. Đội tuyển nữ VN chiến thắng đầy kịch tính, đoạt lại ngôi Hậu bóng đá nữ đã mất vào tay Thái Lan 2 năm trước ở SEA Games 24. Chiến thắng của các cô gái VN chắc chắn sẽ là nguồn động viên to lớn đối với các chàng trai Đội U 23 trong trận tranh HCV với Malaysia chiều mai 17/12.
|
VĐV Wushu Phạm Quốc Khánh "mở hàng" HCV cho Đoàn VN hôm nay. Ảnh: Dân trí Online |
Sau ngày 15/12 thi đấu rất thành công - giành 13 HCV, hôm nay (16/12) niềm hy vọng “Vàng” của Đoàn Thể thao VN được đặt vào các VĐV đá cầu, bắn súng, điền kinh…
Không nằm ngoài dự đoán, VĐV Wushu Phạm Quốc Khánh đã đem về tấm HCV đầu tiên trong ngày với bài thi nam côn đầy ấn tượng của mình. Đây cũng là HCV thứ 2 của Wushu Việt Nam.
"Nữ hoàng tốc độ" Vũ Thị Hương tiếp tục thi đấu ấn tượng trên đường chạy 200m và giành được chiếc HCV thứ 2 tại SEA Games 25 cho riêng mình, sau khi đã đoạt HCV ở nội dung 100m.
Trong khi đó, các VĐV môn đá cầu 3 người của cả 2 đội nam và nữ VN đều xuất sắc vượt đối thủ nước chủ nhà Lào để giành HCV.
Ở nội dung súng ngắn bắn nhanh 25m đồng đội, bộ ba VĐV Anh Đạt- Cao Sơn- Minh Thành đã giành tấm HCV với 1.666 điểm.
Tính đến 19 giờ ngày 16/12, Đoàn Thể thao VN đã giành được tổng cộng 58 HCV, duy trì vững chắc vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương.
|
|
Thanh Xuân