Tải ứng dụng:
BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Nguồn nước ô nhiễm…
Ông Nguyễn Thanh Đúc, cán bộ giao thông thủy lợi và xây dựng xã Song Giang cho biết: “Hiện nay nguồn nước ngầm tại một số thôn như Từ Ái, Ích Phú sâu 30-40 m chứa nhiều tạp chất hữu cơ, có màu đen đục. Còn các thôn nằm dọc theo dòng sông Đuống như Chi Nhị, Lập Ái ở độ sâu 20-30 m có trữ lượng trung bình, nhưng về mùa khô, mực nước sông thấp nên một số giếng khoan kém chất lượng không thể sinh hoạt…”.
Để minh chứng điều đó, ông Đúc dẫn đến gia đình ông Hoàng Công Hoằng, thôn Ích Phú tìm hiểu. Ông Hoằng pha trà mời khách. Nhấc chén lên uống một ngụm, miệng thấy vị chát nồng. Câu chuyện kéo dài 10 phút, nhìn các chén nước nổi váng, chúng tôi mới thấy rùng mình.
Chỉ tính riêng ở thôn Ích Phú có hàng trăm giếng khơi, giếng khoan bị ô nhiễm nặng, người dân muốn sử dụng nước thì phải qua nhiều công đoạn xử lý thủ công. Gia đình nào có điều kiện thì mua sắm bình lọc cao cấp, còn đa phần khó khăn phải tự xây dựng bể lọc. Nhưng lọc cũng chỉ giảm ô nhiễm phần nào vì nước vẫn nhiễm sắt, phèn, vẩn đục lâu ngày có thể gây nguy cơ mầm bệnh cho con người.
Rời nhà ông Hoằng, chúng tôi đến thăm gia đình bà Nguyễn Thị Sọt. Nhìn xuống mặt giếng, nước ngả màu váng nhờ nhờ, đặc quánh. Bà Sọt cho biết: “Giếng nhà tôi bị ô nhiễm gần 10 năm nay, nên gia đình chỉ dùng khi giặt quần áo, còn nước sinh hoạt thì phải đi gánh ở xa về, cực nhọc lắm… Người dân thì không có nước sạch mà nhà máy nước sạch của xã thì lại bỏ không mấy năm qua… nghĩ mà tiếc”. Suy nghĩ của bà Sọt cũng là nỗi trăn trở, sự khát khao nguồn nước sạch về làng của biết bao người dân Song Giang.
Bao giờ công trình nước sạch Song Giang vận hành?
Ngày 5-11-2005, dự án thi công công trình nước sạch Song Giang bắt đầu khởi công và hoàn thành 31-11-2006 với tổng kinh phí hơn 5,8 tỷ đồng (tính cả nguồn vốn bổ sung). Trong đó, nguồn vốn Chương trình môi trường Quốc gia hỗ trợ 40% tổng mức đầu tư của dự án; ngân sách tỉnh hỗ trợ 40% và 20% ngân sách địa phương đóng góp.
Công trình do Trung tâm Nước sạch vệ sinh môi trường tỉnh làm chủ đầu tư, do Công ty Xây dựng 767 thi công. Mặc dù công trình đã xây dựng xong từ lâu, nhưng vẫn chưa đưa vào hoạt động để cho hơn 8000 người dân Song Giang ngày đêm sinh hoạt bằng nguồn nước ô nhiễm. Được biết ở Song Giang đã có hàng nghìn hộ dân đóng góp 700 ngàn đồng đến hơn 1 triệu đồng để kéo đường ống dẫn nước vào nhà nhưng vẫn ngày ngày mong chờ từng giọt nước sạch.
Lý giải về sự chậm trễ, ông Nguyễn Văn Cao, Giám đốc Công ty Xây dựng 767 cho rằng: “Nguyên nhân chủ yếu là do nguồn vốn phê duyệt của chủ đầu tư và kinh phí bổ sung quá chậm…”. Đem nỗi trăn trở và bức xúc của người dân, chúng tôi trao đổi với ông Nguyễn Đông Tháp, Giám đốc Trung tâm Nước sạch vệ sinh môi trường tỉnh cho biết: “Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ phối hợp với đơn vị thi công, vận hành nhà máy nước sạch phục vụ nhân dân”.
Rời Song Giang, chúng tôi hy vọng mùa xuân mới, những người dân Song Giang sẽ được hưởng dòng nước sạch như lời ông Tháp đã hứa.
Văn Phong