• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Tết Trung thu năm 2011: Vầng trăng yêu thương

HNP - Khi sắc vàng, sắc đỏ của đồ chơi, của bánh trung thu, của những quả hồng, quả thị, của “bộ cánh” chú rồng, chú lân tràn ngập trên khắp các phố phường, khắp các nẻo đường là Trung thu đến. Cảm nhận về trung thu không ai giống ai, không nơi nào giống nơi nào và mỗi năm một khác. Năm nay cũng vậy, Tết Trung thu thật nhiều ý nghĩa với rất nhiều cung bậc, cảm xúc khác nhau.

13/09/2011 13:31
Chiếc đèn kéo quân kỷ lục của nghệ nhân Nguyễn Văn Trung, xã Phú Nghĩa (Chương Mỹ) đang được trưng bày tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt


Đồ chơi truyền thống “lên ngôi”

Chưa có năm nào, đồ chơi và các trò chơi truyền thống lại “lên ngôi” như Trung thu năm 2011. Các hoạt động vui chơi mộc mạc, bình dị nhưng ẩn chứa ý nghĩa văn hóa, giáo dục sâu sắc diễn ra ở khắp mọi nơi. Tối 10/9 (13/8 âm lịch), 600 thiếu nhi Thủ đô trong tiếng trống rộn ràng, thúc giục đã rước ảnh Bác Hồ, múa sư tử, múa rồng, đi cà kheo, múa bồng, múa sinh tiền, múa hát đồng dao… xuất phát từ Trường Tiểu học Tây Sơn, đi dọc phố Lê Đại Hành, qua đường Đại Cồ Việt rồi vào Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam, số 2 (Hoa Lư) vui hội trăng rằm. Cũng tại nơi đây, nét văn hóa dân gian được thể hiện thông qua những hình ảnh rất đỗi thân thuộc với thiếu nhi như: Chú Cuội ngồi trên lưng trâu thổi sáo, ông tiến sỹ giấy, ông đánh gậy, mặt nạ giấy, tàu thủy sắt, diều truyền thống, tò he; múa rối nước...Đặc biệt, chiếc đèn kéo quân khổng lồ với chiều cao 3m17, ngang 2m17 do các nghệ nhân xã Phú Nghĩa, Chương Mỹ (Hà Nội) thực hiện được trưng bày trước sân khấu trung tâm của triển lãm Hoa Lư đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của các cháu thiếu nhi.
Cùng với Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam, Đình Đồng Lạc (38 Hàng Đào), Đình Kim Ngân (42 - 44 Hàng Bạc), Trung tâm Thông tin phố cổ Hà Nội (28 Hàng Buồm), Ngôi nhà Di sản (87 Mã Mây) trong khu phố cổ Hà Nội suốt cả tuần nay nhộn nhịp du khách “nhí” trong nước và quốc tế đến để tham quan, tìm hiểu về tết Trung thu cổ truyền và học cách nặn tò he, làm tiến sĩ giấy, làm tàu thủy, làm con rối nước, tranh vẽ, mặt nạ làm bằng tre, gốm...
Độc đáo hơn, Bảo tàng Dân tộc học dành tặng các cháu thiếu nhi một các tết Trung thu đầy mới mẻ, thú vị với chủ đề “Sắc màu biển cả” từ 10 đến 12/9 (tức 13 đến 15/8 âm lịch). Vui Trung thu tại đây, các cháu thiếu nhi không những được tham gia chơi hoặc học cách làm các trò chơi dân gian vùng đồng bằng sông Hồng mà còn được chơi các trò chơi mang sắc thái văn hóa miền biển như: Lắc sò, hắt sò, đoán sò, bịt mắt tìm sò, tìm kho báu, đuổi bắt trong ô vuông (chơi keo), chơi u (u mọi)…Cùng với đó, các cháu được nghe các nghệ nhân vùng biển hát bả trạo và chơi bài chòi, múa sư tử trên cà kheo và đan lưới, uốn lưỡi câu…Được bố mẹ cho đi chơi một “tua” Trung thu ở những điểm diễn ra các hoạt động văn hóa dân gian trên địa bàn Thủ đô, cháu Trần Tiến Thọ, học sinh lớp 8A, Trường THCS Thanh Xuân Nam nói: “Cháu thấy rất tuyệt. Tham quan các hoạt động này giúp cháu hiểu hơn nét sinh hoạt văn hóa các cùng miền của đất nước mình. Cháu mong muốn có nhiều chương trình tương tự như vậy được tổ chức”.
Sẻ chia vầng trăng cổ tích
Mong muốn trẻ em tàn tật, mồ côi hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn Thủ đô đón Tết Trung thu vui vẻ, ý nghĩa như các bạn cùng trang lứa, nhiều tổ chức, cá nhân đã thể hiện tấm lòng nhân ái của mình.
Hoa hậu Ngọc Hân cùng diễn viên Hải Anh đã hóa thân thành chị Hằng, chú Cuội trong chương trình từ thiện “Dạ khúc Trung thu” diễn ra tại chùa Bồ Đề (Long Biên) vào tối 8/9. “Chị Hằng”, “chú Cuội” cùng một số nghệ sĩ khác dành tặng các cháu đang được nuôi dưỡng tại đây một số tiết mục hát, múa, hoạt cảnh sinh động, hấp dẫn giúp các cháu được sống trong không khí vui tươi, hồn nhiên của tuổi thơ và phấn khởi bước vào năm học mới. Trước đó (7/9) hoa hậu Ngọc Hân cũng đã hóa thân thành chị Hằng Nga xinh đẹp trong chương trình trao quà từ thiện “Vầng trăng cho em” tại huyện Mê Linh. Trong dịp này, Ngọc Hân với vai trò đại sứ thiện chí còn tham gia đêm nhạc thiện nguyện, quyên góp và tặng quà cho trẻ em bệnh nặng nhà nghèo tại viện Nhi TƯ…
Được sự hỗ trợ của Quỹ cộng đồng người sử dụng Internet Việt Nam (VNIF), 55 cháu nhỏ có hoàn cảnh khó khăn và mồ côi ở Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi Hà Cầu (quận Hà Đông) đã đón “Trung thu yêu thương” vào tối 10/9 (tức 13/8) và thể hiện năng khiếu của mình thông qua những tiết mục múa, hát, trình diễn thời trang giấy, nhảy tập thể …Bên cạnh các hoạt động vui chơi, các cháu còn được trao những món quà thiết thực như dép, sách, học bổng. Cũng nhờ sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân mà khu nhà cấp 4 giữa cánh đồng rau xanh Khê Hồi, xã Hà Hồi (Thường Tín) - nơi Trung tâm bảo trợ nhân đạo đại Phúc đang nuôi dưỡng và dạy nghề trồng nấm cho hàng chục cháu khuyết tật tưng bừng đón Tết. Cháu thì gật gù theo nhạc bài hát “Chiếc đèn ông sao”, cháu lại tỏ ra đắc ý với chùm bóng bay đủ màu sắc và chiếc trống ếch rộn ràng.
Gặp những người gìn giữ văn hóa
Mang không khí Trung thu đến cho thiếu nhi Thủ đô còn là những người cả đời gắn với nghề làm đồ chơi truyền thống. Đó là bà Nguyễn Thị Tuyến, thôn Hậu Ái (xã Vân Canh, huyện Hoài Đức). Hiện bà đang duy trì làm 8 loại đồ chơi dân gian cơ bản, đó là là đèn ông sao, tiến sĩ giấy, ông đánh gậy trông trăng, đèn tôm, đèn khủng long, đèn rùa, đèn cá và đèn gà mặc dù hiệu quả kinh tế do nghề mang lại không cao. Bà Tuyến tâm sự: Gia đình chúng tôi duy trì nghề làm đồ chơi truyền thống một mặt mong muốn mang đến cho các cháu thiếu nhi Tết Trung thu thật ý nghĩa; mặt khác muốn gìn giữ nét văn hóa dân gian cho các thế hệ mai sau.
Yêu trẻ thơ, ông Nguyễn Văn Trung. nghệ nhân làm đồ chơi dân gian của làng Phú Vinh, Phú Nghĩa (Chương Mỹ) đã có 40 năm gắn bó với nghề. 40 năm qua, năm nào ông cũng làm đèn kéo quân để phục vụ Trung thu trẻ em khắp mọi miền. Ông bảo, không mong sống được bằng nghề làm đồ chơi truyền thống, nhưng vẫn làm với tâm niệm, được “góp chút gì giữ gìn văn hóa dân gian”. Năm nay, ông bỗng trình làng một chiếc đèn cao những 3m17, rộng 2m17, có thể quay được như những chiếc đèn kéo quân nhỏ để trưng bày phục vụ các cháu thiếu nhi tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam. Để làm được chiếc đèn này, ông đã nghiên cứu nó trong nhiều tháng, phải làm thử nhiều lần, phải chi phí tới tới 200kg nguyên liệu và làm trong nhiều ngày với chi phí lên tới hàng chục triệu đồng…

Phú Cường