Tải ứng dụng:
BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Trong những ngày se lạnh cuối năm, người hâm mộ thể thao Việt Nam liên tiếp đón nhận những tin không lấy gì làm ấm áp về thành tích cũng như những vấn đề phi thể thao tưởng chừng như đã đi vào dĩ vãng thì nay lại xuất hiện để kết thúc một bức tranh buồn của thể thao Việt Nam trong năm 2010.
Sự kiện đầu tiên là thất bại đáng quên của đội tuyển bóng đá nam tại AFF Suzuki Cup 2010 đã được các phương tiện thông tin đại chúng phân tích trong suốt những ngày qua, từ công tác chuẩn bị không tốt của đội tuyển về thể lực cho đến sự nghèo nàn, cũ kỹ trong lối chơi đã bị đối phương bắt bài.
Đội tuyển Pencak silat Việt Nam tham dự giải vô địch thế giới ở Jakarta (Indonesia) cũng đã để lại hình ảnh không đẹp trong mắt bạn bè quốc tế. Sự việc xảy ra ở một trận đấu đối kháng giữa võ sĩ Việt Nam và võ sĩ Indonesia hôm 16-12. Khi võ sĩ Việt Nam bị trúng đòn và ngã xuống sàn đấu, trọng tài đã cho điểm với võ sĩ nước chủ nhà. Ông Nguyễn Ngọc Anh - Trưởng đoàn Pencak silat Việt Nam đã bức xúc chạy về phía bàn trọng tài để phản đối vì cho rằng cú đá của võ sĩ Indonesia phạm luật thì bất ngờ một CĐV Indonesia xuất hiện tung cú đá vào người vị trưởng đoàn pencak silat của Việt Nam và HLV Huỳnh Ngọc Minh Tiến của ĐT Việt Nam đã lao vào tấn công lại. Đành rằng sau sự cố thì Ban tổ chức giải và Liên đoàn Pencak silat Indonesia đã có lời xin lỗi đội tuyển Việt Nam nhưng trước sự việc này thì thể thao Việt Nam cần nêu cao tính chuyên nghiệp hơn nữa.
Trên đấu trường trong nước cũng để lại một gam màu buồn tại Đại hội thể dục thể thao toàn quốc 2010. Môn bóng đá nữ, trong trận đấu giữa TP.HCM và Quảng Ninh diễn ra ngày 17-12, khi tiền vệ Kim Hồng của TP. HCM và hậu vệ Thùy Linh của Quảng Ninh va chạm mạnh với nhau. Từ trong khung thành, thủ môn Thanh Hảo bên phía Quảng Ninh lao ra tấn công Kim Hồng để rồi toàn bộ cầu thủ, ban huấn luyện TP HCM và Quảng Ninh, sau đó là khán giả tràn xuống từ khán đài biến sân Thống Nhất thành võ đài. Mặc dù Đại hội thể thao toàn quốc là một giải mang tính phong trào những thực sự các vận động viên đều là nhưng vận động viên thể thao thành tích cao đang được đào tạo tại các trung tâm thể thao lớn của các địa phương nên việc giáo dục đạo đức và tinh thần thể thao cao thượng là rất quan trọng.
Thể thao là vậy, có lúc hạnh phúc tột cùng và cũng có khi là nỗi buồn khôn tả, nhưng người hâm mộ thể thao Việt Nam luôn hướng về các đội tuyển và cùng hy vọng về một bức tranh tươi sáng của thể thao Việt Nam trong năm tới.
Tùng Lâm
Nguồn: Báo Nghệ An 22/12/2010