• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Thế giới bình yên sau “ngày tận thế”

(Chinhphu.vn)-Tính tới trưa ngày 22/12 (theo giờ Việt Nam), cả thế giới đã bước sang ngày 22/12 bình yên và “ngày tận thế” đã không đến, dù theo lịch của người Maya hay theo tiên đoán của những người mê tín.

22/12/2012 17:52

Australia là một trong những nước đầu tiên thấy mặt trời mọc ngày 21/12 và trang Facebook của Cơ quan du lịch nước này đầy những tin nhắn hỏi xem có ai thấy dấu hiệu gì của ngày tận thế không.

Người Maya tập trung trước kim tự tháp Kukulkan tại Chichen Itza, Mexico hôm 20/12

Hàng nghìn người đã tập hợp về kim tự tháp đá thiêng liêng Tikal của người Maya trong rừng rậm Guatemala ăn mừng kết thúc chu kỳ lịch 5.125 năm của người Maya, trình diễn những màn nhảy múa theo nghi lễ tôn giáo cổ xưa và đốt lửa khi những ánh sáng đầu tiên của mặt trời xuất hiện.

Một buổi lễ tương tự được tổ chức cho khoảng 30.000 du khách tại Chichen Itza, một khu di tích cổ xưa lớn của người Maya ở Tây Nam Mexico.

Một người đàn ông nhảy múa điệu nhảy truyền thống của người Aztec trong lễ hội chào mặt trời chào đón ngày 21/12 gần khu vực khảo cổ Teotihuacan của Mexico.

Tại Anh, hàng trăm người đã kéo tới bãi đá cổ Stonehenge tham dự bữa tiệc "Tận thế" trùng với ngày Đông chí. Trong khi các bữa tiệc tận thế sẽ được tổ chức trên toàn London trong ngày thứ Sáu, 21/12.

Một ngôi làng nhỏ ở Thổ Nhĩ Kỳ nổi tiếng về rượu ngon, Sirince, cũng được quảng cáo là nơi có thể thoát khỏi ngày tận thế. Nhưng ngày 20/12, các phóng viên và quan chức an ninh hiện diện ở nơi này đông hơn các những người tin vào ngày tận thế - gây thất vọng cho các doanh nghiệp và cửa hàng bán đồ lưu niệm ở địa phương. 

Tại Nga, với giá vé 1.500 USD, một bảo tàng đang đưa ra dịch vụ đảm bảo an toàn trong ngày tận thế trong boongke dưới lòng đất ở trung tâm Moscow - kèm theo điều khoản sẽ trả lại 50% số tiền nếu không có gì xảy ra. 

Boongke này, nằm sâu 65m dưới lòng đất, được thiết kế để trụ vững trước một cuộc tấn công hạt nhân. Giờ là nơi chứa một bảo tàng nhỏ, nó có một nguồn cung cấp nước, thực phẩm và điện độc lập - nhưng không còn chỗ trống nữa, bởi vì bảo tàng đã bán sạch toàn bộ 1.000 vé.  

Một gia đình ở Hà Lan đóng tàu cứu sinh với sức chứa 35 người để dự phòng trường hợp thế giới bị nhấn chìm trong ngày 21/12.

Hàng nghìn người lo sợ tận thế thậm chí đã liên lạc với cả Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) để hỏi xem họ phải làm gì. NASA đã phải nhờ các chuyên gia giải thích rằng ngày tận thế chắc chắn không xảy ra.

Phương Nguyên