Tải ứng dụng:
BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Các nhà lãnh đạo Sri Lanka sẽ viếng thăm khu vực một đoàn tàu hỏa bị nhận chìm.
Hàng trăm người Thụy Điển cùng với những người phương Tây khác sẽ tham dự các lễ tưởng niệm được tổ chức tại các khu nghỉ mát bên bờ biển của Thái-lan.
Một trận động đất ngoài khơi đảo Sumatra của Indonesia, được cho là trận động đất lớn thứ hai trong lịch sử, tạo ra sóng thần kéo dài hàng nghìn km khắp Ấn Độ Dương. Các nước ở xa như Malaysia và Somalia cũng bị ảnh hưởng.
Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono đã dành một phút mặc niệm tại một buổi lễ ở thành phố Banda Aceh nơi có khoảng 10.000 người cũng đang tham dự lễ cầu nguyện tại một nhà thờ Hồi giáo.
Ông Yudhoyono nói: “Chúng ta hãy cầu nguyện cho linh hồn của hàng nghìn người bị thiệt mạng do sóng thần. Chúc họ an nghỉ yên bình bên Chúa”.
Sóng thần đã làm hơn 130.000 người chết và ít nhất 37.000 người bị mất tích ở Indonesia.
Tổng thống Sri Lanka Mahinda Rajapakse dự định sẽ dẫn đầu một buổi lễ tưởng niệm ở làng Peraliya ở miền nam nước này, nơi một đoàn tàu hỏa bị sóng biển cuốn trôi khỏi đường ray.
Sau hai phút mặc niệm vào lúc 0930 (0330 GMT), tổng thống sẽ khánh thành một đài tưởng niệm các nạn nhân.
Hơn 31.000 người đã chết vì sóng thần ở Sri Lanka, nước đã được Liên hợp quốc ca ngợi về những tiến bộ đạt được kể từ thảm họa sóng thần.
Gần 250.000 người mất nhà cửa do sóng thần đã được chuyển từ các trại dựng tạm sau khi xảy ra sóng thần đến khoảng 54.000 nơi trú ẩn tạm thời trong khi những ngôi nhà kiên cố đang được gấp rút xây dựng.
Hàng nghìn người dự kiến sẽ tham dự các buổi lễ tưởng niệm ở Thái-lan trên một dải bờ biển biệt hiệu là Khao Lak.
Tổng số người chết do sóng thần ở Thái-lan là 5.395 người, hai phần năm trong số họ là khách du lịch nước ngoài.
Cùng tưởng niệm với người dân địa phương sẽ có một số người sống sót từ vụ sóng thần và những người thân thích của các nạn nhân người nước ngoài. 543 người Thụy Điển đã bị chết vì sóng thần, đưa nước này trở thành nước bị ảnh hưởng lớn nhất bên ngoài khu vực bị sóng thần tàn phá.
“Tôi nghĩ rằng các bạn cần phải quay trở lại,” một người Thụy Điển sống sót tên là Pigge Werkelin, người bị mất hai đứa con nhỏ cùng người vợ của mình trong thảm họa này, nói như vậy với hãng Reuters.
Thủ tướng Thái-lan Thaksin Shinawatra sẽ tham dự lễ châm nến được tổ chức trên bãi biển Chong Fah để tưởng nhớ các nạn nhân.
Có khoảng 1,5 triệu người trở thành vô gia cư trong khu vực sau khi bức tường sóng cuốn trôi cây cối, nhà cửa và toàn bộ một số cộng đồng người, và công việc tái thiết có thể sẽ mất khoảng năm đến mười năm. Khoảng 12 tỷ USD đã được quyên góp để giúp các nước bị ảnh hưởng bởi sóng thần.
(Nhân Dân - Theo BBC)