Tải ứng dụng:
BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
|
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đọc Lời Điếu truy điệu đồng chí Võ Văn Kiệt - Ảnh Cổng TTĐT Chính phủ |
Trước bàn thờ Tổ quốc và linh cữu đồng chí Võ Văn Kiệt phủ Quốc kỳ, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Trưởng Ban lễ tang Nhà nước đã xúc động đọc Lời Điếu, điểm lại cuộc đời của đồng chí Võ Văn Kiệt gắn liền với những chặng đường đấu tranh đầy hy sinh, gian khổ nhưng rất đỗi hào hùng, oanh liệt và vẻ vang của Đảng và nhân dân Việt Nam.
Lời Điếu có đoạn: "Là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí thường xuyên kiên trì học tập, nghiên cứu, thực hành tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người. Đồng chí luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, bám sát thực tiễn cách mạng, bằng tư duy sắc sảo, nhạy bén, sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đồng chí đã có nhiều đóng góp cùng toàn Đảng, toàn dân vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, đưa sự nghiệp cách mạng luôn tiến lên phía trước.
|
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia quyến mặc niệm, tưởng nhớ đồng chí Võ Văn Kiệt - Ảnh Cổng TTĐT Chính phủ |
Đồng chí Võ Văn Kiệt đã cùng tập thể các đồng chí lãnh đạo, Nhà nước lãnh đạo toàn đảng, toàn dân tiến hành công cuộc đổi mới, đưa đất nước ta khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đóa hóa, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cải thiện đời sống nhân dân, tăng cường xây dựng hệ thống chính trị, giữ vững quốc phòng, an ninh, không ngừng mở rộng quan hệ đối ngoại và nâng cao vị thế của đất nước ta trên con đường quốc tế".
|
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc tiễn biệt đồng chí Võ Văn Kiệt lần cuối - Ảnh Cổng TTĐT Chính phủ |
"Với tầm tư duy chiến lược, với quyết tâm đổi mới, tác phong sâu sát, quyết đoán, luôn tìm tòi, trăn trở, đồng chí Võ Văn Kiệt đã đóng góp xứng đáng vào quá trình hoạch định và tổ chức thực hiện đường lối đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Tên tuổi của đồng chí gắn liền với những công trình lớn ở khắp mọi miền đất nước".
"Chúng tôi nguyện cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết một lòng, ra sức phấn đấu, tiếp tục đi theo con đường cách mạng mà Đảng ta, Bác Hồ và các thế hệ cách mạng đi trước đã lựa chọn, đã phải đánh đổi bằng muôn vàn hy sinh, gian khổ; tiếp tục kiên định chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".
|
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng viếng lần cuối đồng chí Võ Văn Kiệt - Ảnh Cổng TTĐT Chính phủ |
Tiếp đó, đại diện gia đình đồng chí Võ Văn Kiệt, ông Phan Thanh Nam, Trưởng nam, phát biểu cảm tạ: "Trong những ngày đau thương vô hạn này, gia đình chúng tôi nhận đuợc nhiều tình cảm sâu sắc, chia sẻ của các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các lực lượng võ trang của TP Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, các địa phương, các ngành, cùng đoàn thể xã hội, của bà con cô bác và nhiều bạn bè, đồng chí trong nước và ở nước ngoài".
"Xin cám ơn tất cả các chiến sỹ, cận vệ, cảnh vệ, bác sỹ, phục vụ, trợ lý, thư ký... đã tận tâm, tận lực, đem hết sức mình, sát cánh bên ông, chăm sóc sức khỏe, bảo đảm an toàn tuyệt đối, và giúp ông trong hai cuộc Kháng chiến ác liệt cũng như trong xây dựng hòa bình, trong cuộc đổi mới cho đến khi trái tim ông ngừng đập".
|
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chia buồn với gia quyến đồng chí Võ Văn Kiệt - Ảnh Cổng TTĐT Chính phủ |
"Xin cám ơn các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan đoàn thể trong cả nước, các vị nguyên thủ, tổ chức, cá nhân từ nhiều nước trên thế giới đã gửi điện chia buồn, đến viếng và tất cả bà con cô bác ở TP Hồ Chí Minh, ở quê nhà Vĩnh Long, ở Hà Nội, ở khắp mọi miền đất nước đã chia sẻ nỗi đau thương, mất mát vô cùng to lớn này của gia đình chúng tôi".
"Xin cảm ơn Ban Tổ chức, tất cả các lực lượng, các cá nhân đã tận tình phục vụ lễ tang và đưa cha tôi đến nơi an nghỉ cuối cùng".
Trong tiếng nhạc trầm hùng của bài Hồn tử sỹ, các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, đại diện các tầng lớp nhân dân, đoàn ngoại giao, đại diện các tổ chức nước ngoài, bạn bè và gia đình đã dành phút mặc niệm, tưởng nhớ đồng chí Võ Văn Kiệt - Sáu Dân.
|
Đông đảo đồng bào, đồng chí tham dự lễ truy điệu và tiễn đưa đồng chí Võ Văn Kiệt về nơi an nghỉ cuối cùng |
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc đã đưa linh cữu đồng chí Võ Văn Kiệt lên xe tang.
Linh cữu đồng chí Võ Văn Kiệt, đặt trên cỗ xe pháo, với các tiêu binh Quân đội Nhân dân Việt Nam tháp tùng, rước qua các đường phố của TP. Hồ Chí Minh tới an nghỉ cuối cùng, Nghĩa trang TP Hồ Chí Minh.
Khi xe đưa linh cữu nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt đi qua, mọi người đều kính cẩn nghiêng mình - Ảnh: cổng TTĐT Chính phủ |
10 giờ 10 phút, đoàn xe đưa linh cữu nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt rời Hội trường Thống Nhất theo các trục đường Lê Duẩn – Đinh Tiên Hoàng – Điện Biên Phủ, qua cầu Sài Gòn tiến thẳng về hướng Nghĩa trang TP Hồ Chí Minh.
Dọc hai bên đường, người dân đứng chờ từ sáng sớm để tiễn đưa nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt về nơi an nghỉ cuối cùng. Khi đoàn xe tang đi qua, mọi người đều đứng nghiêm trang cúi đầu kính cẩn...
11 giờ 40 phút, những cánh hoa lan đầu tiên được thả xuống huyệt mộ nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Vĩnh biệt ông, một người cộng sản, một người lãnh đạo hết lòng vì nước vì dân. Từ nay, trong cuộc sống hàng ngày chúng ta không còn gặp ông, nhưng những công trình, những đóng góp to lớn của ông để lại cho đời sẽ mãi mãi đồng hành cùng dân tộc.
|
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương dự lễ truy điệu đồng chí Võ Văn Kiệt tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội - Ảnh Cổng TTĐT Chính phủ |
Tại 11 Lê Hồng Phong-Hà Nội, từ sáng sớm nhiều vị lão thành cách mạng, nhân sĩ, trí thức, đại diện cơ quan ngoại giao, Tổ chức quốc tế tiếp tục đến viếng đồng chí Võ Văn Kiệt.
Đúng 9h, các đồng chí Trương Vĩnh Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch Nước, Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ tịch Quốc Hội, các vị lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước qua các thời kỳ cùng nhiều cán bộ Văn Phòng Chính phủ, các Bộ, ngành cùng hướng về bàn thờ kính cẩn nghiêng mình lần cuối cùng trước di ảnh đồng chí Võ Văn Kiệt .
Tiếp đó, mọi người trong sự thành kính lắng nghe Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đọc điếu văn tại Hội trường Thống Nhất qua truyền hình trực tiếp và theo dõi lễ di quan đồng chí Võ Văn Kiệt về nghĩa trang TP. Hồ Chí Minh trong niềm xúc động và tiếc thương.
Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Đồng Sĩ Nguyên đã xúc động, không cầm được những giọt nước mắt. Nghẹn ngào ông nói với Phóng viên Cổng TTĐT Chính phủ: “Tôi rất đau lòng, tôi buồn lắm vì không thể vào dự đám tang anh Võ Văn Kiệt vì sức khỏe không cho phép. 37 năm được làm việc với anh, có nhiều tình cảm và kỷ niệm sẽ làm tôi không thể quên về một vị Thủ tướng giản dị, chân thành, nói và làm luôn đi đôi với nhau và đặc biệt rất bản lĩnh. Anh Sáu Dân và tôi đã từng đứng trước bàn thờ Bác Hồ ở Nam Đàn-Nghệ An, lúc đó anh Sáu đã hứa với Bác Hồ sẽ hoàn thành đường dây 500KV như con đường Hồ Chí Minh lịch sử. Sự quyết liệt, dám làm và dám chịu trách nhiệm đó chính là tính cách con người Võ Văn Kiệt. Đồng chí là một trong những người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là nhà quân sự, kinh tế, khoa học xuất sắc của Đảng, của nhân dân Việt Nam. Tất cả những gì anh Sáu Dân đã làm được sẽ còn mãi với đất nước này, Tổ quốc này và dân tộc này. Chúc anh an giấc ngàn thu!”.
>> Nhấn vào đây xem một số hình ảnh lễ truy điệu đồng chí Võ Văn Kiệt
Việt Đông, Đức Tuân, Đình Hải,
Từ Lương, Quốc Bình, Đức Trung