Tải ứng dụng:
BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Đó là tình cảnh mà hơn 200 hộ dân tại khu vực đường Bùi Minh Trực, Phạm Thế Hiển, Tạ Quang Bửu - P.6, Q.8, TP.HCM đang gặp phải. Tiếng ồn, khói, bụi, mùi hôi… từ các công ty sản xuất bao bì, chế biến sợi đã hành hạ người dân nơi đây suốt 15 năm qua.
Công ty Bao bì Hồng Mã, “chủ nhân” của nhiều tiếng ồn, khói bụi…
Khu dân cư đông đúc nhưng nhà nào cũng đóng cửa kín mít hoặc buông rèm kín cửa để ngăn bụi và tiếng ồn. Bấm chuông mãi ngôi nhà số 432/14 Bùi Minh Trực, bà Mai chủ nhà mới ra mở cửa. Bà Mai cho biết, cứ mở cửa là tiếng ồn và bụi lại len lỏi vào nên ở đây hầu như ai cũng… lười mở cửa.
Bà kể, cách đây 15 năm, gia đình bà mua căn nhà này. Khi ấy, khu dân cư thưa thớt, vắng vẻ, khí hậu mát mẻ trong lành. Nhưng khi các nhà máy dệt, bao bì “mọc” lên giữa khu dân cư thì cuộc sống người dân bắt đầu bị đảo lộn. Người già thì “cố thủ” trong nhà vì không chịu nổi tiếng máy móc đập ầm ầm mỗi ngày. Trẻ em hít phải bụi nên đa phần bị các bệnh về đường hô hấp...
“15 năm chịu đựng tiếng ồn, bụi… tôi chịu hết nổi nữa rồi. Bà con ở đây nhiều lần họp tổ dân phố, nhiều cán bộ hưu trí kiến nghị chính quyền về tình trạng ô nhiễm môi trường này nhưng chưa thấy cơ quan nào có trách nhiệm giải quyết. Lần nào cũng nghe nhà máy sắp chuyển đi nên bà con lại mong đợi. Nhưng… nói hoài rồi mà vẫn thấy nhà máy nằm chình ình ở đó”, bà Mai bức xúc.
Một nhà máy "sản xuất" khói bụi và tiếng ồn
Cùng nỗi bức xúc với bà Mai, ông Lê Minh Hùng (số nhà 432/18, Bùi Minh Trực) cũng than ngắn thở dài khi nói về tỉnh cảnh “sống trong khói bụi” của gia đình mình. Ông Hùng nguyên là cán bộ công an thành phố nhưng do sức khỏe yếu nên nghỉ hưu sớm. Với ông, căn bệnh suy tim hành hạ cũng không đáng sợ bằng tiếng ồn và khói bụi ông phải chịu suốt 24/24h mỗi ngày. “Nhiều người phải bỏ nhà đi nơi khác ở. Còn chúng tôi, có muốn bán nhà thì người ta vào xem, thấy cái môi trường sống bất an thế này nên chẳng ai dám mua”, ông Hùng than thở.
Lụm khụm đi vì vừa mổ tim, ông Hùng dắt chúng tôi vào nhà. Trên từng bức tường, các tấm rèm và cả những vật dụng trong nhà đều bị bụi phủ dày đặc. “Dù ngày nào cũng lau chùi nhưng không sao tránh khỏi bụi chú ạ”, vợ ông Hùng phân trần.
Theo quan sát của chúng tôi, “chủ nhân” chính của tiếng ồn và bụi trên là Công ty Hồng Mã (432 Bùi Minh Trực). Công ty sản xuất ván nhựa, sợi nhựa tổng hợp, nilon… này rất nhiều lần bị người dân phản ánh và kiến nghị di dời. Ống khói của nhà máy tỏa khói đen sì. Ngoài ra, trong khu dân cư còn có Công ty Dệt Sài Gòn Joubo (đối diện Công ty Hồng Mã) và hàng chục cơ sở sản xuất bao bì tư nhân nhỏ lẻ, hoạt động ồn ào liên tục ngày đêm…
Sáng ngày 8/11, trao đổi với Dân trí, ông Trần Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND P.6, xác nhận tình trạng khói, bụi, tiếng ồn mà người dân đang bức xúc là có thật. Ông Sơn cho biết, trong 2 năm qua, Công ty Hồng Mã với diện tích hơn 1.000m2 đã ngừng các hoạt động sản xuất lớn như sản xuất tấm lợp. Trụ sở công ty này chỉ còn các hoạt động sản xuất nhỏ, làm nhà kho… Hiện công ty đang chuyển đổi hình thức đầu tư, phân lô bán nền.
Còn Công ty Dệt Sai Gon Joubo là công ty liên doanh giữa Tổng Công ty dệt may Gia định và Đài Loan chuyên dệt, sản xuất vải jean… Công ty này cũng đã được UBND TPHCM ra quyết định di dời ra khỏi địa bàn dân cư. Tuy nhiên, Sai Gon Joubo có nguyện vọng xin ở lại nên được UBND TP.HCM chấp nhận cho hoạt động đến hết năm 2012 phải di dời.
“Sai Gon Joubo và Hồng Mã nhiều lần bị xử phạt về hành vi gây ô nhiễm môi trường. Mới đây nhất, Sai gon Joubo làm bể ống nhớt, tràn ra ngoài gây ảnh hưởng cuộc sống người dân”, ông Sơn cho biết.
Công Quang - D.Tri