Tải ứng dụng:
BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Thất bại 1-2 trước Italy trong trận mở màn của bảng đấu "tử thần" đã khiến đội tuyển Anh đứng trước nguy cơ về nước sớm nếu không thắng Uruguay trong trận đấu vào lúc 2 giờ sáng mai (20/6, giờ Việt Nam). Ngược lại, đội bóng Nam Mỹ cũng trong hoàn cảnh tương tự khi trận đầu tiên đã thua Costa Rica.
Vì thế, có thể coi cuộc đấu giữa 2 "cựu vương" ở TP. Sao Paulo lần này là cuộc đấu “một mất một còn”. Ai thắng sẽ còn chút hy vọng, ai thua sẽ nối gót Tây Ban Nha. Thậm chí, một trận hòa cũng sẽ là hồi còi mãn cuộc với cả 2.
Cùng bảng D với 2 đội bóng này còn có Italy và Costa Rica, hai đội đã giành chiến thắng trận đấu đầu tiên (Italy thắng Anh 2-1; Costa Rica thắng Uruguay 3-1). Vì thế, cục diện của bảng D cũng gây nhiều chú ý.
Trong khi đội thắng ở cặp đấu Italy-Costa Rica sẽ cầm chắc vé vào vòng sau thì Anh và Uruguay gặp phải thế quyết đấu trước khi bước vào loạt trận thứ 3 (Anh gặp Costa Rica, Uruguay gặp Italy).
Với những "chú sư tử" Anh, do đang sở hữu những gương mặt trẻ như: Sterling, Sturridge, Welbeck... cùng Rooney trụ cột trên hàng tấn công, nếu tận dụng tối đa các cơ hội, họ sẽ có thể làm nên chuyện.
Trong khi đó, Uruguay đang mong chờ sự trở lại của tiền đạo Luis Suarez sau chấn thương, cái tên không xa lạ chút nào với các tuyển thủ Anh, người đã có một mùa bóng ấn tượng cùng CLB Liverpool ở giải Ngoại hạng.
Nếu Suarez được ra sân để sát cánh cùng Edinson Cavani và lão tướng Forlan, thì hàng công của Uruguay trở nên khó lường hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, cũng giống người đồng nghiệp ở bên kia chiến tuyến, HLV Oscar Tabarez đang đau đầu không kém vì sự yếu kém của hàng thủ đã bộc lộ trong trận thua trước Costa Rica…
* Cũng trong đêm nay (19/6), ở bảng C, Colombia sẽ gặp Bờ Biển Ngà, còn đội Nhật Bản gặp Hy Lạp.
|
Trong loạt trận đấu vừa qua (đêm 18 rạng sáng 19/6 giờ Việt Nam), ở bảng B, Tây Ban Nha đã trở thành cựu vô địch thế giới khi thua Chile 2 bàn không gỡ. Đội quân của HLV Del Bosque đã tỏ rõ sự mệt mỏi đến khó tin khi qua 2 trận đấu chỉ ghi được 1 bàn thắng nhưng để thủng lưới 7 bàn (thua Hà Lan 1-5, thua Chile 0-2). Còn đội Australia (cùng bảng) dù đã chơi một trận hay nhất của mình nhưng cũng thua Hà Lan 2-3. Như vậy, Hà Lan và Chile là 2 đội đầu tiên vào vòng loại trực tiếp (16 đội) trước 1 trận đấu. Ở bảng A, Cameroon thất thủ 0-4 khi gặp Croatia. Đội bóng châu Phi cũng sẽ phải trở về nhà khi vẫn còn 1 trận đấu với chủ nhà Brazil. Trong khi đó, Croatia hy vọng sẽ quật khởi trong trận gặp Mexico dù kém 1 điểm (thua 1 trận, thắng 1 trận). |
Hoàng Hà