• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Vụ xông vào viện cướp trẻ sơ sinh: Do nhìn nhầm vợ cũ

Sau khi xác minh lời khai của 2 đối tượng Lê Văn Út và Phạm Minh Nhật (trong vụ xông vào bệnh viện cướp trẻ sơ sinh chiều tối 12/2 và các nhân chứng, Công an quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ xác định đây không phải vụ bắt cóc.

14/02/2012 13:27

Nguyên nhân do Lê Văn Út nhậu say, thấy sản phụ Trần Thu Uyên tưởng vợ cũ nên có những hành động bị nghi ngờ là bắt cóc trẻ sơ sinh. Hiện Cơ quan điều tra đã cho Lê Văn Út và Phạm Minh Nhật ra về.

Theo tường trình của Út tại Cơ quan điều tra, Út có vợ là chị Danh Thị Hoa (35 tuổi) nhưng đã ly hôn 2 năm trước và để lại 2 đứa con nhỏ cho Út nuôi dưỡng.

Chiều 12/2, trong lúc đang nhậu với mấy người bạn nghe nói chị Hoa đã có chồng và đang sinh con tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ nên Út rủ bạn nhậu Phạm Minh Nhật đi tìm. Đến khoa sản của bệnh viện, do đã say xỉn Út nhìn lầm sản phụ Trần Thu Uyên là vợ cũ của mình nên đã lớn tiếng chửi bới, cho rằng chị Quyên bỏ mình và 2 con đi lấy người khác.  

(Vụ xông vào bệnh viện cướp trẻ sơ sinh ở Cần Thơ: Do nhìn nhầm vợ cũ- SGGP ngày 14/2)