“Dù ai đi ngược về xuôi. Nhớ ngày giỗ Tổ mồng mười tháng ba...”. Giỗ Tổ Hùng Vương - từ rất lâu ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch trở thành ngày Giỗ trọng đại của cả dân tộc. Dù ở phương trời nào, người Việt Nam đều nhớ ngày giỗ Tổ, đều hướng về Đền Hùng - nơi tưởng nhớ, tôn vinh công lao các Vua Hùng; biểu tượng của khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam. Người Việt Nam may mắn có chung một Tổ để hướng về, có chung một miền Đất Tổ để nhớ, có chung một đền thờ Tổ để tri ân.
Riêng với người Vĩnh Phú (hiện nay là 2 tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ) họ càng tự hào hơn khi được sinh ra trên đất Tổ. Dù đi làm ăn xa, nhưng mỗi người con đất Tổ trên mảnh đất Kon Tum luôn một lòng hướng về ngày giỗ tổ Giỗ Tổ Hùng Vương. Họ hội tụ nhau thành Hội đồng hương Vĩnh Phúc- Phú Thọ để gặp gỡ giao lưu, giúp đỡ nhau cùng phát triển kinh tế, động viên nhau những lúc khó khăn, hoạn nạn. Và hàng năm, vào ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch họ cùng nhau tổ chức ngày giỗ Tổ để dâng hương, báo công với các vua Hùng những kết quả đạt được sau một năm nỗ lực.
Dù đã xa quê vài chục năm, nhưng trong lòng ông Nguyễn Văn Thảo (phường Quang Trung) vẫn luôn hướng về đất Tổ với niềm tự hào lớn lao. Ông tâm sự: tự hào là người con đất Tổ, tôi luôn tâm niệm phải sống làm sao cho xứng đáng. Ở Kon Tum, do không có điều kiện để về dự ngày giỗ Tổ, nên vào ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch, tôi cũng lập bàn thờ các vua Hùng. Không những vậy, năm nay, Chi hội đồng hương Vĩnh Phúc- Phú Thọ phường Quang Trung chúng tôi tổ chức lễ giỗ với đầy đủ lễ vật như bánh chưng, bánh dày, trái cây, heo quay...
Ông Hà Chác- Chủ tịch Hội đồng hương Vĩnh Phúc- Phú Thọ tại Kon Tum cho biết: Hiện nay, tại Kon Tum, có hàng trăm hộ gia đình quê ở Vĩnh Phúc - Phú Thọ. Hàng năm, gần đến ngày giỗ Tổ Hùng Vương, chúng tôi tổ chức họp bàn tổ chức giỗ Tổ. Những năm lẻ, tổ chức tại các Chi hội, còn năm chẵn, chúng tôi tổ chức họp toàn Hội. Đây là hoạt động trở thành truyền thống của những người quê hương đất Tổ trên mảnh đất Kon Tum. Do điều kiện còn khó khăn nên mỗi năm, khi tổ chức lễ giỗ Tổ Hùng Vương, chúng tôi thuê địa điểm, lập bàn thờ trang trí trang trọng với đầy đủ các lễ vật như heo quay, bánh chưng, bánh dày, bánh trôi... Tại buổi lễ, chúng tôi báo công lên các vua Hùng những thành tích của người con đất Tổ trên quê hương mới; ôn lại công lao dựng nước của các vua Hùng nhằm giáo dục thế hệ trẻ; đồng thời động viên nhau phát triển kinh tế, giữ vững tình đoàn kết, gắn bó, thực hiện tốt các phong trào của địa phương, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, cùng nhau xây dựng quê hương mới ngày càng phát triển, xứng đáng là người con đất Tổ.
Văn Phương