Tải ứng dụng:
BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Đồng Rui vốn là một xã đảo với bốn bề sông nước, có con sông Ba Chẽ chảy qua quanh năm bồi đắp phù sa làm cho đồng đất nơi đây thêm màu mỡ. Trong cuộc sống thường ngày, không ít người dân nơi đây phải lấy con thuyên làm phương tiện sản suất, sinh hoạt. Cũng từ con thuyền này người dân xã đảo còn lập nghiệp, xây dựng quê hương mới đồng thời duy trì nét đẹp văn hóa truyền thống, đó là lễ hội đua thuyền. Đây không chỉ là một trò chơi thể thao để biểu dương sức mạnh, mà còn là một loại hình văn hóa, tín ngưỡng chứa đựng ý nghĩa nhân văn của cha ông là cầu nắng, cầu mưa, cầu an, cầu mùa. Ngày nay vì nhiều lẽ khác nhau, việc cúng tế đã được giản lược, nhưng lễ hội đua thuyền thì vẫn còm lưu giữ và trở thành một trò chơi dân gian của người dân ở xã Đồng Rui mỗi khi đón mùa xuân mới.
Trước ngày diễn ra cuộc đua, các đội tích cực tham gia tập luyện, quyết tâm đạt thành tích cao.
Ông Phạm Huy Thẳng, thôn Trung, một người dân sống lâu năm ở đây kể rằng: Môn đua thuyền là lễ hội truyền thống của người dân Tiên Lãng, Hải Phòng. Năm 1978 khi ra Quảng Ninh làm kinh tế mới, những người dân đất Cảng đã cùng nhau đưa môn thể thao đua thuyền đến với Đồng Rui để bảo tồn nét đẹp văn hóa của quê hương đồng thời cùng nhau tưởng nhớ đến một trận đánh càn của địch vào ngày 16 tháng giêng ở Hải Phòng. Trước Tết Nguyên đán hàng năm, không khí chuẩn bị cho cuộc đua đã râm ran, len lỏi vào từng ngõ xóm. Từ người già, trẻ em trong thôn, xã đều hăng say tập luyện, chỉnh trang, bôi bả, sản thuyền để đảm bảo độ an toàn cho cuộc đua.
Các đội vào vị trí xuất phát.
Theo ban tổ chức, 8 giờ cuộc đua thuyền mới bắt đầu. Nhưng ngay từ sáng sớm, nhân dân xã Đồng Rui và các xã lân cận đã nườm nượp kéo về. Những con đường dẫn ra bến sông trở lên sôi động cùng tiếng trống, tiếng reo hò của khán giả đã làm vang vọng cả một quãng sông dài. Chiếc thuyền đua được đóng bằng gỗ với chiều dài 3 m, trên thuyền có 12 vận động viên trong đó một người chỉ huy, một người bắt lái. Đường đua gồm 4 đường chính được đánh số theo quy định của ban tổ chức. Khi các đội chuẩn bị xuất phát, thuyền đua phải áp lái vào địa điểm xuất phát, khi có hiệu lệnh phát ra từ loa phóng thanh thì người cầm lái của các đội phải chủ động buông tay ra khỏi cột xuất phát đồng thời các vận động viên sẽ bổ mái chèo cho thuyền lướt, người chỉ huy lúc này sẽ hô vang thành nhịp để tạo khí thế cho các vận động viên. Khi 4 đội thi đấu cùng nhau, đội nào về đích thứ nhất thì đội đó thi đấu tiếp với đội về đích thứ hai để tranh giải nhất.
Vận động viên Trần Văn Hùng, thôn 4 sau khi tham gia cuộc đua đã tâm sự: chuyện thắng thua có lẽ không quan trọng, nhưng ai cũng cố gắng bơi cho đều nhịp, hòa sức mạnh của mình vào sức mạnh của đồng đội, để cho thuyền đua của mình sẽ là chiếc thuyền bơi đẹp nhất và nhanh nhất.. Đứng trên cao, phóng tầm mắt ra xa, các tay đua đang gồng mình lướt sóng, họ đang đua bằng sức mạnh của tình làng nghĩa xóm, của truyền thống quê hương trong một mùa xuân mới.
... Và gồng mình lướt sóng
Đồng chí Nguyễn Quốc Trưởng- Chủ tịch UBND xã Đồng Rui phấn khởi cho biết: Tuy còn khó khăn trong việc phát triển kinh tế- xã hội nhưng cứ vào dịp đầu năm, xã đều dành một khoản kinh phí để tổ chức lễ hội đua thuyền nhằm phát huy giá trị văn hóa của vùng quê gắn liền với sông nước, Trước Tết, xã đã phân công các đoàn thể chuẩn bị kĩ càng, thành lập các tiểu ban phụ trách công tác khánh tiết, bảo vệ, thi đấu.
Đông đảo người dân trong huyện đến xem và cổ vũ.
Ngày nay, với sự phát triển kinh tế- xã hội, các tầng lớp nhân dân đang được hưởng thụ nhiều hình thức vui chơi giải trí hiện đại. Tuy nhiên, việc duy trì những lễ hội truyền thống vẫn là điều rất cần thiết. Lễ hội đua thuyền ở Đồng Rui đã góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng cư dân ven biển, để trở thành một trong những lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc ở huyện Tiên Yên./.