• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Vỉa hè và lòng đường thành điểm rửa xe máy ...

Người ta thường bảo, có cầu ắt có cung. Điều rõ nhất ở Thủ đô là nở rộ các điểm rửa xe. Chẳng cần mất vốn to tát gì, chỉ cần một máy bơm, có một chỗ lòng đường, hè... là biến thành quán rửa xe.

01/03/2011 16:47

Không khó khăn gì khi bạn dạo qua một vài phố, điểm rửa xe mọc lên như nấm. Chỉ một đoạn phố mùng 8/3 (quận Hai Bà Trưng) khoảng chừng 500 mét có 4 hàng rửa xe. Quán quá nhỏ nên phải chiếm cả hè. Mặc cho người qua lại, ô tô, xe máy lưu thông những chiếc vòi phun nước cứ hoạt động liên tục làm nước bắn tung tóe vào người đi đường.

Ở đường Võ Thị Sáu trên một đoạn phố khoảng 100 mét có tới 12 quán rửa xe ô tô, xe máy san sát nhau, chủ yếu rửa ô tô. Vào giờ cao điểm đoạn đường này liên tục tắc. Vỉa hè thì bị các tiệm rửa xe chiếm. Vòi phun nước bắc ra tận đường, người đi đường liên tục bị bắn nước và ở đoạn đường đó trời không mưa mà ướt lép nhép suốt ngày đêm. Xe máy lưu thông trên đường người đi trước bắn tung bùn đất lên người đi sau.

Đi lên phố Kim Mã Thượng (Ba Đình), chỉ một đoạn ngắn có đến 4 quán rửa xe. Đáng ngại nhất là tiệm rửa xe ngay trong ngõ 37. Người ta rửa xe ngay trên ngõ đông người qua lại. Vòi phun nước phun cho xe và phun cả vào người đi trong ngõ. Bùn đất và nước bắn tung tóe vào người đi đường. Cũng ở quận Ba Đình, trên phố Đội Cấn, chỉ một đoạn sát với đường Văn Cao - Liễu Giai cũng có đến 7 tiệm rửa xe. Cảnh tượng không kém gì ở những phố kia. Người đi đường bị vòi nước phun ướt đẫm quần áo.

Vòng qua phố Nguyên Hồng, một đoạn dọc mương sát đường Nguyễn Chí Thanh (Đống Đa) có đến hàng chục tiệm rửa xe hoạt động, lấn chiếm hết vỉa hè. Đi đến phố Chùa Láng tình cảnh cũng tương tự. Trên một đoạn ngắn cũng có đến 10 tiệm rửa xe máy, đường phố lúc nào cũng lênh láng nước…

Đặc biệt trên đường Kim Liên kéo dài 3 tiệm rửa xe đã lấn chiếm cả lòng đường để rửa ô tô. Vào giờ cao điểm khi đèn đỏ, những người tham gia giao thông dừng lại thì bị vòi phun nước tưới bùn đất lên quần áo và xe máy…

Đã có nhiều tờ báo lên tiếng về tình trạng các điểm rửa xe "mọc lên như nấm sau mưa" không chỉ gây ô nhiễm môi trường, gây ách tắc giao thông và có nơi gây tai nạn giao thông mà điều đáng nói hơn nữa là tình trạng sử dụng nước rửa xe lãng phí gây ảnh hưởng không nhỏ đến nguồn nước của Thủ đô.

Những tiệm rửa xe này mọc lên không cần xin phép và cũng chẳng có cơ quan nào đến kiểm tra. Nếu tình trạng này vẫn cứ tồn tại liệu Hà Nội sẽ như thế nào? Đường phố Thủ đô có còn sạch, đẹp?

Mới đây, Hà Nội đã bị xếp xuống dưới mức trung bình về một thành phố xanh. Tình trạng tràn lan tiệm rửa xe sẽ góp phần làm cho Thủ đô thêm nhếch nhác. Lời cảnh báo này dành cho những nhà chức trách.

Phường, quận là đơn vị cần thiết phải ra quân để chấn chỉnh tình trạng tiệm rửa xe bùng nổ như hiện nay. Nếu không làm ngay thì Hà Nội sẽ mất nốt danh hiệu môi trường sạch - đẹp? Liệu có gì đáng nói với Thủ đô ngàn lẻ một năm tuổi?

Bông Bông