Tải ứng dụng:
BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
![]() |
Người hâm mộ vẫn chờ đợi màn trình diễn thuyết phục hơn trên sân nhà của Tuyển Việt Nam. - Ảnh: Chinhphu,vn |
Trước hết là khoảng cách đáng kể trên bảng xếp hạng của FIFA khi Qatar hiện đứng thứ 94 thế giới, thứ 9 châu Á còn Tuyển Việt Nam là 140 thế giới, hạng 21 châu lục. Rồi trong 3 lần gặp nhau trước đây, Tuyển Việt Nam cũng chỉ có được 1 trận hoà 1-1 trên sân Mỹ Đình tại vòng đấu bảng ASIAN Cup 2006.
Đó là chưa kể đến lợi thế lớn cho Qatar khi được thi đấu trận lượt đi trên sân nhà và dưới sự dẫn dắt của ông thầy người Serbia, Milovan Rajevac. Đại diện Tây Á này đang ấp ủ hy vọng lần đầu giành quyền vào VCK World Cup sau khi đã giành quyền đăng cai vào năm 2020. Cũng cần phải nói thêm rằng, để chuẩn bị cho trận đấu với Tuyển Việt Nam vào đêm 23/7 trên sân Al-Saal, đội tuyển chủ nhà đã có chuyến tập huấn dài nửa tháng tại châu Âu và trong đội hình có thêm nhiều cầu thủ nhập ngoại.
Trở lại với đội tuyển Việt Nam và chuyến đi về phía Tây sớm được dự báo là có nhiều gian khó. Chưa đầy 2 tháng đảm trách cương vị thuyền trưởng, dù đã có được 2 trận thắng vang dội trước Macau (Trung Quốc), nhưng không thể phủ nhận rằng, tất cả mới chỉ bắt đầu với HLV Franco Goetz. Khó khăn lớn nhất của ông thày người Đức là dẫn dắt đội tuyển vào thời điểm mà mùa giải trong nước bước vào giai đoạn cuối quyết định và vì thế, đã không có được lực lượng mạnh nhất cũng như phong độ tốt nhất từ các tuyển thủ.
Việc phải đi làm khách và chịu bàn thua sớm ngay từ phút thứ 6 đã khiến Tuyển Việt Nam gặp nhiều khó khăn và trong những phút cuối của trận lượt đi, dù đã rất nỗ lực, tiếc là các học trò của Franco Goetz vẫn nhận thêm 2 bàn thua nữa ở các phút 52 và 69. Với tỷ số thua 0-3, quả thật cánh cửa đi tiếp của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2014 trở nên hẹp đi rất nhiều dù phía trước vẫn còn trận lượt về trên sân Mỹ Đình vào lúc 19h15 ngày 28/7 tới đây.
Nhưng trong bóng đá, không gì là không thể. 90 phút trên sân nhà với sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể gây được bất ngờ. Chí ít cũng là một chiến thắng mong đợi.
Ngoài ra, xét cho cùng World Cup vẫn cứ là cái sân chơi quá tầm mà với trình độ hiện tại, bóng đá Việt Nam vẫn chưa thể nhắm được tới cái đích cuối và mỗi trận đấu đơn thuần chỉ là cơ hội cọ xát, tích luỹ kinh nghiệm nhằm chuẩn bị cho các giải đấu vừa sức hơn.
Thầy trò Franco Goetz có thể sẽ không giành quyền đi tiếp khi khoảng cách sau trận lượt đi là quá lớn, nhưng người hâm mộ vẫn chờ đợi màn trình diễn thuyết phục hơn trên sân nhà để tạo nên những hy vọng mới trong tương lai từ gian khó hôm nay.
Hoàng Hà