• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

World Cup 2010: Khi bóng đá cũng "phẳng"

(Chinhphu.vn) - Toàn cầu hoá đã tạo nên thuật ngữ "thế giới phẳng" và bóng đá cũng không là ngoại lệ, mà những trận cầu đầu tiên tại World Cup 2010 là ví dụ sinh động.

16/06/2010 14:38

Từ những giọt nước mắt của Jong Tae-se

Dù thua, Triều Tiên vẫn vui mừng

Đêm 15/6, người hâm mộ cả thế giới như "nín thở" để cùng chứng kiến cuộc đối đầu được xem là thiếu cân bằng nhất về chuyên môn, nhưng cũng chứa đựng nhiều ẩn số nhất tại kỳ World Cup 2010, trận đấu giữa Brazil, đội tuyển đã 5 lần vô địch thế giới và "ẩn số" đến từ châu Á CHDCND Triều Tiên.

Sức mạnh của những vũ công xứ sở Samba là không cần phải bàn cãi khi mà với họ, không có chức vô địch nghĩa là thất bại. Còn với CHDCND Triều Tiên, dấu ấu lớn nhất đã cách đây gần nửa thế kỷ, khi họ bất ngờ vượt qua Italia ở tứ kết World Cup 1966.

Một chiến thắng cho Brazil chẳng còn là điều phải nghi ngờ và thực tế 90 phút trên SVĐ Ellis Park của thành phố Johannesburg đã chứng minh. Thế nhưng, dù không có được 3 điểm như mong chờ, CHDCND Triều Tiên vẫn làm các CĐV châu Á thêm một lần nữa tự hào về tinh thần, quyết tâm và khát vọng của mình, mà những giọt nước mắt hạnh phúc của tiền đạo Jong Tae-se trước giờ bóng lăn đã nói lên tất cả.

90 phút chơi lăn xả, khiến ứng cử viên chức vô địch Brazil phải nhọc nhằn mới giành được chiến thắng, CHDCND Triều Tiên còn làm được hơn thế qua bàn thắng của tiền vệ Ji Un Nam ở phút cuối cùng. Dù thua, nhưng bóng đá CHDCND Triều Tiên đã thực sự được người hâm mộ thế giới ghi nhận.

Trận thắng vất vả của Brazil cùng những màn ra mắt khá chật vật của nhiều ứng cử viên khác còn chứng minh, bóng đá thế giới hôm nay xích lại gần nhau hơn về trình độ chuyên môn và cũng chính điều đó đã tạo nên nét hấp dẫn cho World Cup 2010.

Và thời điểm quyết định

Đội tuyển Nam Phi

Với việc đương kim vô địch châu Âu Tây Ban Nha ra quân (bảng H), loạt trận đầu tiên của vòng bảng World Cup 2010 đang khép lại. Ở vạch xuất phát, có thể còn có những trục trặc, thậm chí là cả sai lầm, nhưng bước vào loạt trận thứ 2, nếu tái diễn thì đó sẽ là "thảm hoạ" bởi nó đồng nghĩa với lời chia tay sớm.

Bắt đầu lại với bảng A, loạt trận thứ 2 của bảng ngay lập tức được dự báo là còn nóng hơn nhiều. Ở bảng đấu này, từ chủ nhà Nam Phi đến Á quân thế giới Pháp, Uruguay và Mexico đều vẫn ở vạch xuất phát (đều có 1 điểm sau trận hoà ngày khai mạc) và đội nào giành được chiến thắng cũng đều mở toang cánh cửa vào vòng 16 đội.

Tình thế cũng tương tự ở bảng B, khi Hàn Quốc và Argentina, hai đội đều  có trận ra quân thắng lợi, sẽ gặp nhau, và ai có thêm 3 điểm sẽ là người đầu tiên giành vé đi tiếp.

Loạt đấu thứ 2 cũng là cơ hội "sửa sai" cho những tên tuổi lớn như: Anh, Italia, Bồ Đào Nha..., sau màn ra mắt không thành công. Tuy nhiên, như đã đề cập, khi mà những khoảng cách về chuyên môn đang được rút ngắn lại, thì đây sẽ là thách thức lớn.

Loạt trận đầu tiên qua đánh giá của các chuyên gia trong nước

HLV Calisto

HLV trưởng đội tuyển bóng đá Việt Nam Calisto: "Tôi phải thừa nhận Tây Ban Nha qúa toàn diện. Họ có đủ các yếu tố cần thiết để trở thành nhà vô địch. Trong khi đó, các đội bóng châu Phi đã tiến bộ rất lớn, lối chơi đã thực dụng hơn rất nhiều theo kiểu biết người biết ta, điều này thể hiện rất rõ trong trận khai mạc giữa Nam Phi - Mexico, Ghana - Serbia, trận Nigeria - Argentina".

HLV Vương Tiến Dũng (CLB Xi măng Hải Phòng): "World Cup lần này chưa có những trận cầu sôi động, lôi cuốn người xem là do sự cẩn trọng thái quá của nhiều đội bóng. Họ chơi thứ bóng đá phòng ngự một cách tiêu cực".

HLV Phan Thanh Hùng (CLB Hà Nội T&T): "Sau trận hoà với Mexico, rõ ràng tinh thần của đội chủ nhà Nam Phi đang lên và họ có cửa để thắng Uruguay trong trận kế tiếp. Tuy nhiên, cũng cần phải chú ý, đội bóng Nam Mỹ này khá dày dạn về kinh nghiệm".

Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá TP.HCM Trần Duy Long: "Thách thức với 2 đội bóng châu Á là Hàn Quốc và Nhật Bản vẫn còn rất lớn. Ở  trận đấu sắp tới, khi đối thủ đã xem được cách đá của họ thì ban huấn luyện Hàn Quốc và Nhật Bản buộc phải thể hiện tài đấu trí nhiều hơn". 

(Tổng hợp từ báo chí trong nước)

Hoàng Hà