• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Xã Hòa Phú (Phú Yên): Sóng biển xâm thực đe dọa nhà dân

Những dải cát dài ven biển cách xa nhà dân gần cả trăm mét nay đã biến mất dưới làn nước biển mênh mông và đang đe dọa cuộc sống của nhiều người dân xóm 9B - thôn Phú Tân - xã Hóa Phú - huyện Tuy Phong.

30/03/2011 11:34
Nếu trước đây, bà con trong xóm cảm thấy thoải mái vì hàng ngày được hưởng gió biển, nghe sóng rì rào mỗi đêm, trẻ con có bãi cát trắng thỏa thích vui đùa, thì nay khoảng sân thiên nhiên ấy đã bị biển bao trùm. Chỉ trong một thời gian ngắn, biển xâm thực với tốc độ kinh hoàng và đã “nuốt chửng” 10 ngôi nhà khoảng 2 tuần trước đó. Đánh bay dãy nhà đầu tiên đối diện với biển, nay những con sóng ấy đang rình rập “ăn” luôn dãy nhà tiếp theo nếu không có biện pháp chống đỡ.
Những ngày qua, từng đợt sóng cao liên tục đánh vào nhà dân, làm bà con rất lo lắng không dám ở lại trong nhà vào ban đêm vì sợ sóng biển cuốn trôi bất cứ lúc nào. Anh Lê Văn Thu - xóm 9B nói: “Đa số bà con ở đây nghèo khổ, sống nhờ vào biển, làm lụng vất vả, chắt góp lắm gia đình tôi mới xây được căn nhà cấp 4. Không ngờ vài năm trở lại đây, nước biển dâng cao bất thường, ăn sâu vào đất liền và nhà tôi đang có nguy cơ bị cuốn trôi khi nước biển chỉ cách nhà hơn 1 mét”. Nhiều hộ dân quanh xóm đã cùng nhau huy động dùng bao cát, đóng cọc gia cố để bảo vệ tính mạng và tài sản cho mình. Tuy nhiên, chỉ sau vài ngày, sóng lại cuốn tất cả trôi ra biển, công sức của dân như “dã tràng xe cát”.
Anh Bùi Ngọc Thành - người dân sống nhiều năm ở đây cho biết, cách đây hơn 1 tháng biển cách nhà đến 20m, nhưng nay sóng biển đã đánh tan dãy nhà đầu tiên, giờ bà con rất phập phồng lo sợ. Cả đời lớn lên ở đây, chưa khi nào tôi thấy sóng biển dữ tợn, ồ ạt “nuốt” làng xóm nhanh như mấy hôm nay.
Đề cập vấn đề này, anh Ngô Anh Tuấn - Phó Chủ tịch xã Hòa Phú cho biết, 10 hộ dân đã được chuyển đến khu tái định cư mới, hiện còn 3 hộ nằm trong vùng nguy hiểm. Chúng tôi đã hỗ trợ mua bao cát, cọc và cùng dân chống đỡ, cầm cự. Nếu thấy tình hình bất ổn, chúng tôi sẽ cho các hộ dân di dời.
Được biết, cuộc sống của những hộ dân xóm 9B còn khó khăn, dựa vào biển là chủ yếu. Vài gia đình vừa vay mượn ngân hàng cất được căn nhà kiên cố, nay phải đứng trước sự rình rập của biển dữ. Hy vọng chính quyền địa phương có động thái tích cực hơn, góp sức cùng nhân dân vượt qua giai đoạn khó khăn này, tránh những thiệt hại đáng tiếc xảy ra khi thiên nhiên “nổi giận”.

M.V