• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Xuân về trên phố

(Chinhphu.vn) - Những ngày này, sắc trời hương đất của Thăng Long – Hà Nội trở nên tươi thắm hơn. Nét Xuân hiển hiện trên từng con phố, tuyến đường và khí Xuân thấm vào lòng mỗi người.

31/01/2011 18:23

Phóng viên Cổng TTĐT Chính phủ xin gửi tới bạn đọc một số hình ảnh Xuân về trên phố:

 

Ngày 25/12, Sở Xây dựng đã tổ chức lễ ra quân tổng vệ sinh, bảo đảm đường phố xanh - sạch - đẹp, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Tết Nguyên đán Tân Mão 2011 và kỷ niệm Ngày thành lập Đảng 3/2. Trong ngày đầu ra quân, hơn 1.000 người của các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng đã tập trung tổng vệ sinh Đại lộ Thăng Long và các tuyến đường chính, khu vực trọng điểm của thành phố - Ảnh Chinhphu.vn

 

Đường phố phong quang, sạch đẹp những ngày Tết - Ảnh Chinhphu.vn: Đường Lê Hồng Phong ngày 31/1/2011 (tức 28 tháng Chạp)

 

Những tia nắng ấm ngày áp Tết khiến những chợ hoa truyền thống của Hà Nội như Quảng Bá, Quảng An, Hàng Lược đông nghịt khách - Ảnh Chinhphu.vn: Chợ hoa Quảng Bá là một trong hơn 50 địa điểm bố trí chợ hoa Xuân, chợ nông sản thực phẩm của Hà Nội

 

Dù trời rét đậm, hoa Tết ra  thị trường vẫn phong phú, đa dạng dù giá cả cao hơn đôi chút - Ảnh Chinhphu.vn

 

Từ vài năm nay đã thành lệ, cứ khoảng từ 20 tháng Chạp âm lịch, các ông đồ lại khăn xếp áo the hội tụ trên phố Quốc Tử Giám, Hà Nội và điều này tạo cho cho bức tường phía ngoài Văn Miếu - Quốc Tử Giám trở thành không gian cổ mà không cũ - Ảnh Chinhphu.vn: "Phố ông đồ" đông khách chiều 28 Tết (ngày 31/1/2011)

 
Luống gió hội nhập toàn cầu len lỏi tới "Phố ông đồ" khi những câu đối được chuyển ngữ - Ảnh Chinhphu.vn

 

Xin chữ gì còn căn cứ vào từng đối tượng, nghề nghiệp, tuổi tác, giới tính. Có người xin những chữ “Liêm, Chính, Trung, Dũng, Công, Tâm, Nhân, Nghĩa, Đức, Danh, Thành”... Người đang học hành, rèn luyện phấn đấu thường xin chữ “Minh, Chí, Chuyên, Nhẫn, Cần, Thành, Đạt, Toại, Đắc”... Sinh viên, học sinh thường xin chữ “Tuệ, Minh, Trí, Tiến, Đạt, Thành, Chuyên, Cần”... Các nhà thương gia, doanh nhân thường xin chữ: “Lộc, Tài, Tiền, Thuận, Phát, Hưng, Thịnh, Vượng" - Ảnh: Chinhphu.vn

 
Phố Hàng Mã (con phố được coi là rực rỡ sắc màu nhất trong khu phố cổ Hà Nội) trong những ngày giáp Tết - Ảnh Chinhphu.vn

 

 Hàng hóa dồi dào, người tiêu dùng dễ "đi chợ" hơn - Ảnh Chinhphu.vn

 

Tết cổ truyền của người phương Đông vẫn luôn hấp dẫn du khách nước ngoài,  đem lại hy vọng năm mới cho ngành du lịch. Năm qua, Hà Nội đã đón 1,7 triệu lượt du khách, tăng tới 62% so với 2009 - Ảnh Chinhphu.vn

Diệu Đức