• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

AFC Cup: B. Bình Dương ‘thất thủ’, Hà Nội FC bị chia điểm

(Chinhphu.vn) - Ở lượt trận thứ 2 vòng bảng AFC Cup 2019, hai đại diện Việt Nam là B.Bình Dương và Hà Nội FC đều không giành được thắng lợi khi đội bóng đất Thủ Dầu Một thua ngay trên sân nhà, còn Hà Nội FC bị chủ nhà ngược dòng chia điểm.

13/03/2019 09:58
Do thủ môn Tấn Trường "lừng chừng" không phá bóng, cầu thủ của Ceres- Negros (áo vàng) nhanh chân cướp bóng và ghi bàn thắng. Ảnh cắt từ video của AFC

Tối 12/3, vòng bảng AFC Cup 2019 (Cúp C2 châu Á) thi đấu lượt trận thứ 2.

Trên sân nhà Gò Đậu, B.Bình Dương tiếp đội khách Ceres- Negros của Philippines, đội bóng được đánh giá là mạnh nhất bảng G, gồm B.Bình Dương, Cerez-Negros, Persija Jakarta (Indonesia) và Shan United (Myanmar).

Ở trận ra quân gặp Persija Jakarta Indonesia, các học trò của HLV Trần Minh Chiến mới chỉ giành được 1 điểm nên đặt quyết tâm vượt qua đối thủ từ Philippines.

Dù thi đấu trên sân khách nhưng các cầu thủ Ceres lại chơi lấn lướt, làm chủ thế trận. Sau vài tình huống bỏ lỡ cơ hội ghi bàn, các cầu thủ đến từ Philippines đã ghi được bàn mở tỷ số vào phút 26 (hiệp 1) do sai lầm của thủ môn kỳ cựu Tấn Trường.

Vừa phá được một cú sút của đối phương, Tấn Trường “đủng đỉnh” rê bóng lên sát chấm phạt đền. Ngay lúc đó, một cầu thủ của Ceres lao tới cướp bóng và sút tung lưới đội chủ nhà.

Trong pha bóng này, Tấn Trường cho rằng Bình Dương lẽ ra phải được hưởng một quả phát bóng sau khi một cầu thủ Ceres rơi vào thế việt vị trước đó (trọng tài biên đã báo việt vị) nhưng trọng tài chính không nổi còi. Dù các cầu thủ Bình Dương “khiếu nại”, bàn thắng của Ceres vẫn được công nhận.

Sang hiệp 2, mặc dù ghi được bàn gỡ hòa vào phút 72 nhưng sau đó, do hàng thủ chơi không tốt, B. Bình Dương đã bị đối thủ ghi thêm được 2 bàn thắng nữa.

Chung cuộc, B.Bình Dương chịu thua 1-3 ngay trên sân nhà và tạm xếp thứ 3 bảng G. Trong khi đó, Ceres -Negros vẫn giữ vững ngôi đầu bảng 2 trận toàn thắng.

Với kết quả này, cơ hội vượt qua vòng bảng AFC Cup 2019 của B.Bình Dương bị thu hẹp đáng kể.

Một tình huống tranh cướp bóng trong trận Hà Nội FC gặp Tampines Rovers (áo vàng). Ảnh: AFC

Ở trận đấu còn lại, Hà Nội FC làm khách trên sân đội  Tampines Rovers của Philippines.

Trong trận ra quân ở sân Hàng Đẫy, Hà Nội FC đã dội “mưa gôn” với 10 bàn thắng vào lưới đội Nagaworld (Campuchia) nên hoàn toàn tự tin trong trận đấu trên đất khách khi có cả 5 cầu thủ của Đội tuyển U23 Việt Nam góp mặt.

Dù nhập cuộc tự tin và chơi thứ bóng đá đẹp nhưng những pha quyết định lại thiếu chính xác nên các cầu thủ Hà Nội không ghi được bàn thắng.

Sang hiệp 2, thế bế tắc đã được khai thông khi Hà Nội FC ghi bàn mở tỷ số.

Phút 62, từ quả phạt góc của Quang Hải, thủ môn đội chủ nhà phá bóng lỗi và Omar đã tận dụng cơ hội và sút thủng lưới đội bóng của Singapore.

Những phút sau đó, đội chủ nhà đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Phút 76, trong một pha phối hợp ăn ý, cầu thủ của Tampines Rovers đã ghi được bàn thắng gx hòa.

Những phút còn lại, cả hai đội không ghi thêm được bàn thắng nào và rời sân với cùng 1 điểm giành được.

Sau 2 lượt trận, Hà Nội FC vẫn dẫn đầu bảng F với 4 điểm.

Thanh Phương