• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

AFC Cup: Hà Nội FC vượt qua ‘tai nạn’

(Chinhphu.vn) - Sau trận thua Yangon United ngay trên sân nhà, trận thua được cho là “tai nạn”, chiều tối ngày 17/4, Quang Hải và đồng đội của Hà Nội FC đã thắng lại chính đối thủ này trong một trận cầu có 7 bàn thắng.

18/04/2019 10:23
Quang Hải (áo xanh) nhận bóng rồi kiến tạo đường chuyền dọn cỗ...

... để Omar (áo xanh bên phải) ghi bàn mở tỉ số ngay phút thứ 3 (hiệp 1). Ảnh cắt từ video của AFC
Tiếp tục nuôi hy vọng đi sâu vào giải đấu châu lục dành cho các đội đoạt cúp quốc gia-AFC Cup 2019, Hà Nội FC có chuyến làm khách đội bóng Myanmar-Yangon United, đối thủ vừa thắng chính mình ở lượt trận thứ 3 bảng F vào tối 2/4, với tâm thế phải giành chiến thắng.

Với đội hình giàu sức tấn công và có Đình Trọng ra sân ngay từ đầu, các học trò của ông Chu Đình Nghiêm ghi được bàn thắng từ rất sớm.

Phút thứ 3 (hiệp 1), từ một pha tấn công, Quang Hải kiến tạo đường chuyền ngang chuẩn xác để Pape Omar dễ dàng ra chân đệm bóng vào lưới đội chủ nhà.

Nhưng Yangon United cũng không phải là đối thủ dễ chơi vì chỉ sau đó chừng 10 phút, tận dụng sự mải mê tấn công của đội khách, các cầu thủ chủ nhà phản công nhanh và ghi bàn gỡ hòa vào phút 13.

Chưa hết, 13 phút sau, đội bóng của Myanmar lại ghi được bàn thắng thứ 2 và vượt lên dẫn trước vào phút 26.

Tuy nhiên, lợi thế dẫn bàn của Yangon United đội chủ nhà cũng chỉ kéo dài được bảy phút. Phút 33, ngoại binh Oseni của Hà Nội FC đã gỡ hòa bằng cú dứt điểm đẳng cấp.

Bàn thắng gỡ hòa của Oseni đã tiếp thêm động lực cho đồng đội và chính Oseni đã kết thúc một đợt tấn công của Hà Nội FC bằng bàn thắng thứ 2 của mình, đưa Hà Nội FC vượt lên dẫn trước vào phút 45 3  hiệp đấu đầu tiên.

Vào hiệp 2, với lợi thế dẫn 1 bàn, các học trò ông Chu Đình Nghiêm chủ động chơi thấp và chờ đợi cơ hội ghi thêm bàn thắng.

Chính lối chơi này đã cho thấy hiệu quả cao khi một mình Pape Omar đã ghi thêm được 2 bàn thắng vào phút 81 và phút 83, chốt lại chiến thắng 5-2 cho đội bóng Thủ đô Hà Nội.

Duy Mạnh (áo xanh số 28) tranh bóng với các cầu thủ Yangon United. Ảnh: AFC

Trận thắng chính đối thủ đã thắng mình ở trận lượt đi đã xác thực sức mạnh của Hà Nội FC. Trong đó, các chân sút ngoại binh (Omar, Oseni) tiếp tục khẳng định là những chân sút hiệu quả; các pha kiến tạo của Quang Hải vẫn là “xuất thần”; hàng thủ có bộ đôi chắc chắn là Duy Mạnh-Đình Trọng và trong khung gỗ là thủ môn Văn Công đang chơi với phong độ cao, ổn định. Đây cũng là lý do mà thủ môn Bùi Tiến Dũng chưa một lần được ra sân kể từ khi đầu quân cho Hà Nội FC từ đầu mùa bóng ở tất cả các đấu trường (V.League, AFC Cup).

Nếu so với trận lượt đi trên sân Hàng Đẫy, khi Hà Nội FC “sút mãi vẫn không trúng đích”, trong đó có 1 quả 11 m rồi chịu thua đối thủ thì trận lượt về, các học trò của HLV Chu Đình Nghiêm đã vượt qua được “tai nạn” để trở lại là chính mình.

Xếp hạng tạm thời bảng F sau lượt trận thứ 4 ngày 17/4. Nguồn: AFC

Như vậy sau 4 trận đã đấu, Hà Nội FC giành được 7 điểm và tạm xếp thứ 2 bảng F, sau đội Tampines Rover (Singapore).

Trong 2 trận còn lại của vòng bảng bảng F, các học trò của HLV Chu Đình Nghiêm sẽ gặp đội Nagaworld của Campuchia (lượt đi thắng 10-0) và Tampines Rovers của Singapore (lượt đi hòa 1-1).

Có thể nói, trận quyết định ngôi đầu bảng F sẽ là cuộc đấu giữa Hà Nội FC và Tampines Rovers trên sân Hàng Đẫy vào chiều 15/5. Đội nào giành chiến thắng sẽ lọt vào vòng loại trực tiếp AFC Cup 2019.

Thanh Phương