• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

AFC Cup: Hai đại diện Việt Nam đều thắng

(Chinhphu.vn) - Trong lượt trận áp chót vòng bảng AFC Cup 2019, Hà Nội FC và B. Bình Dương đều giành chiến thắng và nuôi cơ hội vào vòng loại trực tiếp giải đấu này.

02/05/2019 09:48
Các cầu thủ Hà Nội FC ăn mừng bàn thắng. Ảnh: AFC

Chiều tối ngày 2/5, ở lượt trận thứ 5 vòng bảng AFC Cup tại bảng F, Hà Nội FC làm khách trên sân đội bóng Campuchia Naga World. Cùng thời điểm ở bảng G, B. Bình Dương tiếp đội bóng Persija Jakarta của Indonesia trên sân nhà Gò Đậu.

Với 2 đại diện Việt Nam, đây là trận cầu then chốt vì nếu giành chiến thắng, họ sẽ có cơ hội lớn trong việc giành vé vào vòng loại trực tiếp AFC Cup khi vòng bảng chỉ còn 1 trận đấu nữa.

Quang Hải (áo trắng ở sát vạch 16m50) kiến tạo pha bóng thành bàn đầu tiên cho Hà Nội FC vào phút 35. Ảnh cắt từ video của AFC

Ở trận đấu trên đất Campuchia, các cầu thủ Hà Nội FC tràn trề tự tin về một trận thắng vì ở trận lượt đi trên sân Hàng Đẫy (ngày 26/2), Naga World đã chịu thua 10 bàn trắng.

Ra sân với đội hình rất mạnh, kiểm soát hoàn toàn thế trận nhưng trước hàng thủ “dày đặc” của đội chủ nhà nên phải đến phút 35 (hiệp 1) Hà Nội FC mới ghi bàn mở tỷ số.

Từ một tình huống cướp được bóng, Quang Hải chuyền vào trung lộ. Pape Omar nhận bóng rồi xâm nhập vòng cấm địa đội chủ nhà và tung cú sút làm thủng lưới Naga World.

Sau đó 7 phút (phút 42), Quang Hải lại khởi xướng một pha kiến tạo để Oseni ghi bàn thắng thứ 2 cho Hà Nội FC.

Dẫn trước 2 bàn trong hiệp 1 nhưng sang đầu hiệp 2, đội chủ nhà ghi bàn rút ngắn tỷ số vào phút 63.

Tuy nhiên, các học trò của ông Chu Đình Nghiêm đã ghi thêm được 3 bàn thắng vào phút 70 (Văn Kiên), phút 86 (Hoàng Vũ Samson) và phút 90 1 (Oseni).

Xếp hạng bảng F sau lượt trạn thứ 5. Nguồn: AFC

Thắng Naga World chung cuộc 5-1, Hà Nội FC vẫn tạm xếp thứ 2 bảng F với 10 điểm (3 trận thắng, 1 trận hòa), ghi được 21 bàn thắng, thủng lưới 5 bàn, hiệu số 16. Đội dẫn đầu bảng là Tampines Rovers (Singapore) do thắng 4 trận, hòa 1 trận (13 điểm), ghi được 17 bàn, thủng lưới 8 bàn, hiệu số 9.

Như vậy ở bảng F, trong lượt trận cuối cùng vòng bảng (ngày 15/5), Hà Nội FC sẽ gặp Tampines Rovers trên sân Hàng Đẫy.

Ở lượt đi, hai đội hòa 1-1 nên trận lượt về được coi là “trận chung kết” vòng bảng bảng F. Đội nào giành chiến thắng sẽ lọt vào vòng đấu loại trực tiếp.


Anh Đức (áo xanh) thung cú sút ghi bàn mở tỷ số cho B.Bình Dương phút 38. Ảnh cắt từ video của AFC
Trong trận đấu cùng giờ trên sân Gò Đậu, đội B. Bình Dương của HLV Nguyễn Thanh Sơn đã giành trận thắng 3-1 trước đối thủ Persija Jakarta của Indonesia.

B. Bình Dương dù đang gặp khó khăn ở giải quốc nội nhưng trên đấu trường AFC Cup, các cầu thủ vẫn nuôi tham vọng giành quyền vào sâu giải AFC Cup 2019.

Tiếp đối thủ đến từ Indonesia, ông Nguyễn Thanh Sơn đưa vào sân đội hình mạnh nhất, trong đó, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh sau khi hoàn toàn bình phục chấn thương đã ra sân ngay từ đầu.

Hai đội đều vào cuộc thận trọng và thế trận giằng co diễn ra đến phút 38 khi đội chủ nhà ghi bàn mở tỷ số.

Nhận đường chuyền của Hồ Tấn Tài từ khoảng giữa sân vào khu vực 16m50, đội trưởng Anh Đức đã tung cú sút ghi bàn dẫn trước. Sau đó, ở phút bù giờ 45 2, Văn Vũ ghi bàn nhân đôi cách biệt cho đội chủ sân Gò Đậu.

Sau đó vào hiệp 2 được 6 phút, chân sút Wander Luiz của B. Bình Dương đã ghi được bàn thắng thứ 3 cho đội nhà.

Bị dẫn trước 3 bàn, các cầu thủ đội khách liên tục gia tăng sức ép và đến phút 71, họ đã ghi được 1 bàn sau một tình huống tổ chức tấn công nhanh.

Tuy nhiên, sự nỗ lực của các cầu thủ Persija Jakarta vẫn không làm thay đổi được cục diện trận đấu và họ chấp nhận thua chung cuộc 1-3.

Xếp hạng bảng G trước trận đấu cuối. Nguồn: AFC
Sau trận đấu này, B.Bình Dương vẫn tạm xếp nhì bảng G (10 điểm) và đang nuôi hy vọng trở thành đội nhì bảng có thành tích tốt nhất để lọt vào vòng đấu loại trực tiếp.

Ở trận cuối vòng bảng, B. Bình Dương sẽ gặp đội đang đứng nhất bảng, CLB Ceres Naegros của Philippines. Trận lượt đi, B.Bình Dương đã thua 1-3 trên sân nhà. Trận thua này có sai lầm của thủ môn Tấn Trường và Tấn Trường có cơ hội “chuộc lỗi” ở trận lượt về.

Thanh Phương