• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

AFF Cup 2016: Đường đến chung kết còn 1 trận

(Chinhphu.vn) - Giải vô địch Đông Nam Á 2016 vừa kết thúc loạt trận lượt đi với lợi thế tạm thuộc về 2 đội giành chiến thắng, gồm Thái Lan và Indonesia. Loạt trận lượt về diễn ra vào ngày 7 và 8/12 sẽ quyết định 2 đội vào chung kết.

05/12/2016 10:01

ĐT Việt Nam vẫn còn cơ hội lật ngược thế cờ trong trận gặp ĐT Indonsia vào tối 7/12. Ảnh: TTVH

Trong số 4 đội tranh vé vào chung kết, Thái Lan gần như chắc chắn giành 1 suất vì Myanmar “không có cửa” khi đã thua 0 - 2 trận lượt đi trên sân nhà (tối 4/12). Suất còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa Việt Nam và Indonesia.

Sau loạt trận lượt đi, ĐT Thái Lan cho thấy họ vẫn là đội bóng số 1 ở Đông Nam Á với lối chơi hiện đại, các cầu thủ dày dạn kinh nghiệm (Thái Lan vừa trải qua 4 trận thi đấu vòng loại cuối cùng World Cup 2018 lượt đi), mỗi tuyến đều có những cá nhân xuất sắc.

Tại AFF Cup lần này, nhà đương kim vô địch toàn thắng 3 trận vòng bảng (ghi được 6 bàn, thủng lưới 2 bàn), sau đó, thắng Myanmar 2-0 ở bán kết lượt đi. Những con số này cho thấy Myanmar sẽ không thể cản được các cầu thủ Thái Lan trên con đường bảo vệ chức vô địch trong trận lượt về vào tối 8/12.

Trong khi trận so tài giữa Thái Lan và Myanmar khá yên ắng vì có vẻ đã được an bài thì cuộc đấu giành suất thứ 2 vào chung kết giữa ĐT Việt Nam và ĐT Indonesia lại… “nóng hầm hập”.

Sức nóng hun đúc từ chính quyết tâm của cả 2 đội ở giải đấu lần này.

Về phía đội chủ nhà, HLV Hữu Thắng kể từ ngày cầm quân, từng được báo giới ca ngợi là người “biết người, biết ta” sau thắng lợi của một số trận giao hữu và loạt trận vòng bảng AFF Cup 2016. Nay, HLV người xứ Nghệ phải đối mặt với chỉ trích trong trận thua Indonesia tối 3/12 về cả chiến thuật và cách dùng người.

Với đội khách, tại giải đấu này, Liên đoàn Bóng đá Indonesia đã “gây sức ép” khi tuyên bố sẽ chấm dứt hợp đồng với HLV Alfred Riedl nếu đội bóng xứ vạn đảo không lọt vào bán kết. Nay, HLV người Áo đã giành được “cú đúp” khi các học trò của ông không chỉ vào bán kết mà còn giành được lợi thế trong trận đấu vào tối 7/12 trước đối thủ duyên nợ là chính học trò của mình. Đây chắc chắn sẽ là trận đấu để ông Alfred Riedl khẳng định vị trí HLV của mình với bóng đá Indonesia là chưa thể thay thế.

Còn với các cầu thủ 2 đội, trận đấu trên sân Mỹ Đình sẽ là “lời phán quyết” ai mạnh hơn ai.

Từ vòng bán kết, AFF Suzuki Cup 2016 áp dụng luật bàn thắng sân khách. Lượt đi, ĐT Việt Nam đã thua 1-2 nên muốn vào chung kết, các học trò của HLV Hữu Thắng phải ghi ít nhất 1 bàn thắng và giữ sạch lưới hoặc thắng chung cuộc với tổng tỷ số chênh lệch ít nhất 1 bàn.

Thùy Linh