• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

AFF Cup: Thái Lan bất bại vẫn thành 'cựu vương'

(Chinhphu.vn) - Điều 'kỳ lạ' chưa từng có trong các giải đấu bóng đá trên thế giới đã xảy ra tại AFF Cup 2018 khi đương kim vô địch Thái Lan, đội chưa từng chịu thất bại nào cho đến trận bán kết lượt về đã phải dừng cuộc chơi!

06/12/2018 10:00

Adisak Kraisorn của Thái Lan "sụp đổ" sau cú sút 11 m. Nguồn: VnExpress

Tối 5/12, người hâm mộ Đông Nam Á chứng kiến trận bán kết lượt về AFF Cup 2018 kịch tính đến "nghẹt thở" đến phút cuối cùng giữa Thái Lan và Malaysia với kết quả bất ngờ.

Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, trên sân cỏ, nhiều cầu thủ Thái Lan “sụp đổ” còn trên khán đài là nỗi buồn, sự tiếc nuối của các cổ động viên xứ chùa Vàng  vì đội bóng của mình dừng bước tại cuộc chơi.

Sau trận lượt đi hòa 0-0 trên sân của Malaysia, những tưởng các cầu thủ Thái Lan trên cơ đội khách trong trận đấu lượt về trên “thánh địa” Rajamangala đầy ắp khán giả nhưng kết cục thật không ngờ.

Chơi không lấn át được đối thủ nhưng Thái Lan lại ghi bàn mở tỷ số trước vào phút 21 khi hàng thủ Malaysia mắc lỗi. Bị dẫn trước, đội khách không nao núng, tiếp tục tổ chức tấn công và bàn thắng đã đến với Malaysia.

Phút 28, cầu thủ vào sân thay người Syahmi nhận đường chuyền của đồng đội rồi thuận chân tung cú sút chéo góc tung lưới Thái Lan, gỡ hòa 1-1.

Sang hiệp 2, Thái Lan lại ghi bàn dẫn trước vào phút 63 từ pha đá phạt. Cú sút gây sự lộn xộn trước cầu môn Malaysia và 1 cầu thủ Thái Lan đánh đầu ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1. Nhưng sau đó ít phút, phút 71, mành lưới của Thái Lan lại bị xuyên thủng từ pha xử lý đẳng cấp của Talaha đầy kinh nghiệm trận mạc.

Nếu tỷ số 2-2 được giữ đến cuối trận đấu, Thái Lan sẽ bị loại vì sẽ không có hiệp phụ. Nhận thấy nguy cơ thua cuộc, các cầu thủ Thái Lan liên tục tổ chức tấn công nhằm ghi thêm bàn thắng và mọi nỗ lực của đội chủ nhà tưởng như được đền đáp vào phút bù giờ thứ 4 hiệp 2.

Phút 90 4, trong tình huống kèm đối thủ ngay khu cấm địa, Syahmi, người ghi bàn gỡ hòa 1-1 của Malaysia đã dùng tay chơi bóng khiến đội bóng của mình bị 1 quả phạt đền. Cùng với đó, Syahmi bị nhận thẻ vàng thứ 2, mất quyền thi đấu.

Quả đá penalty được Thái Lan giao cho Adisak Kraisorn, người đã ghi được 8 bàn thắng ở AFF Cup 2018 thực hiện. Có lẽ do quá căng thẳng nên Adisak Kraisorn đã sút bóng vọt xà ngang.

Xin nói thêm là đây là quả penalty thứ 2 tại AFF Cup 2018 và chủ nhân sở hữu cả 2 quả phạt đền này đều thuộc về Đội tuyển Thái Lan. Trước đó ở vòng bảng, trong trận ra quân gặp Timor Leste (ngày 9/11), Thái Lan được hưởng quả phạt đền đầu tiên. Người sút thành công quả phạt này không ai khác chính là Adisak Kraisorn. Cũng trong trận đấu này, Adisak Kraisorn ghi được 6 bàn trong chiến thắng 7-0 của Thái Lan.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-2 và Thái Lan trở thành “cựu vương” AFF Cup sau pha sút hỏng phạt đền của cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải đấu năm nay. Còn Malaysia giành quyền vào chơi trận chung kết với may mắn không ngờ.

Điều rất thú vị ở trận đấu này là Thái Lan bị loại do… luật mới của Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á áp dụng từ AFF Cup 2018. Theo đó, nếu tổng tỉ số sau 2 lượt trận khi kết thúc 90 phút trận lượt về là hòa, đội ghi nhiều bàn hơn trên sân khách đi tiếp. Nếu 2 đội ghi bàn trên sân khách bằng nhau, trận đấu sẽ có 2 hiệp phụ, mỗi hiệp 15 phút. Trong hiệp phụ, nếu không đội nào ghi được bàn thắng, 2 đội sẽ đá luân lưu. Nếu 2 đội ghi số bàn thắng bằng nhau, số bàn thắng của đội khách có giá trị gấp đôi.

Quy định này đã khiến Thái Lan “đen đủi” vì nếu đá thêm 30 phút hiệp phụ, trong khi Malaysia đã thiếu 1 cầu thủ (Syahmi mất quyền thi đấu), có lẽ họ đã lật được thế cờ. Còn với đội khách, có chuyên gia đã nhận xét: Malaysia càng đá càng bản lĩnh và “thần may mắn” luôn đứng về phía họ.

 Lão tướng Talaha (áo vàng), cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất của Malaysia đã ghi được bàn thắng quan trọng trong trận bán kết lượt về. Ảnh: affsuzukicup.com

Malaysia sẽ gặp đội giành chiến thắng sau trận bán kết lượt về tối nay (6/12) giữa Việt Nam và Philippines trên sân Mỹ Đình./.

Thanh Phương